Bài viết của một học viên hải ngoại

[MINH HUỆ 20-7-2016] Học viên A tên Mẫn đã gọi điện thoại giảng chân tướng về Trung Quốc. Ông Hồ trả lời và nói ông đã gặp một học viên Pháp Luân Công, học viên đó đã đưa cho ông một lá bùa hộ mệnh của Đại Pháp. Sau khi minh bạch chân tướng, ông đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Ông Hồ nói với học viên Mẫn rằng ông thực sự muốn có cuốn sách Chuyển Pháp Luân nhưng ông phát hiện ra rằng ở Trung Quốc tên của cuốn sách đã bị chặn trên Internet, vì vậy ông định chờ ở nơi mà ông đã gặp học viên này để nhờ giúp đỡ.

Ông Hồ đã ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của học viên Mẫn và nghĩ rằng điều này là số mệnh vì ông hiếm khi sử dụng số điện thoại đó. Ông đã rất vui vẻ thay mặt cho vợ và con gái mình thoái Đảng.

Nhưng ông thực sự muốn biết làm thế nào để mua được cuốn Chuyển Pháp Luân.

Học viên Mẫn nói với ông về một vài trang web mà ở đó ông có thể tải phần mềm miễn phí giúp ông đột phá phong tỏa Internet ở Trung Quốc. Nhưng ông Hồ chỉ có thể truy cập [Internet] qua một máy tính tại một cửa hàng. Ông ấy nhờ học viên Mẫn gọi lại cho ông vào 3 giờ chiều ngày hôm sau.

Tuy nhiên, học viên Mẫn sống ở Bắc Mỹ, nên không tiện cho anh khi gọi vào giờ đó. Vì vậy, học viên Mẫn đã nhờ học viên Trần gọi cho ông Hồ.

Học viên Trần hướng dẫn người đàn ông này cách đột phá tường lửa Internet và tải tài liệu xuống. Nhưng sau một lúc, Internet lại bị chặn. Cuối cùng học viên Trần giúp ông Hồ chia tập tin PDF của cuốn Chuyển Pháp Luân thành nhiều tập tin nhỏ và tải xuống thành công. Ông Hồ rất vui mừng!

Ông ấy hỏi liệu mình cũng có thể có được băng hình hướng dẫn luyện công không. Bởi dung lượng của tập tin video lớn, nên phải mất hai ngày để gửi được cho ông Hồ. Nhưng học viên Trần đã thực hiện nhiệm vụ của mình bằng chính niệm mạnh mẽ.

Buổi tối hôm đó, ông Hồ gửi một tin nhắn cho học viên Trần và nói rằng ông đã đọc Chuyển Pháp Luân. Sau đó ông cảm thấy không thoải mái và nôn mửa. Tuy nhiên một lúc sau, ông ấy bắt đầu cảm thấy rất khỏe. Ông ấy hỏi liệu đó có phải là chuyện tốt không. Học viên Trần nói với ông rằng đó là chuyện tốt và khuyến khích ông ấy đọc nhiều lần cuốn sách.

Ông Hồ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngày hôm sau, ông gửi một tin nhắn cho học viên Trần, nói rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/20/331587.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/6/158568.html

Đăng ngày 27-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share