Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 20-7-2016] Gần 20 năm trước, tôi đã lãng phí tuổi trẻ của mình, dấn thân vào nhiều loại khí công khác nhau. Dần dần, tôi trở nên hoài nghi đối với khí công, vì dường như không một môn khí công nào cho tôi bất cứ điều gì vượt trên những thứ mà bản thân mình đã biết về thế giới trần tục này.

Thời điểm đó là vào giữa tháng 7 năm 1999 và Trung Quốc đang đàn áp Pháp Luân Công. Mọi người đang bàn tán về môn tu luyện. Cuộc bức hại đã biến khí công thành một đề tài cấm kỵ và tôi quyết định ngừng [tập] các môn khí công và trở về nhà, vì tôi biết rằng gia đình mình sẽ lo lắng.

Trước khi rời đi, tôi tình cờ bắt chuyện với một người đàn ông có tuổi, mà gần như bị mù. Ông ấy là Hoa kiều sống ở nước ngoài, nhưng tạm thời trở lại Trung Quốc.

Khi chúng tôi nói chuyện, người đàn ông này đột nhiên thấy được một cảnh tượng tráng lệ trên bức tường phía đối diện.

Ông ấy nói rằng ông thấy một chữ Vạn lớn đang quay tròn và lớn dần, được bao quanh bởi những chữ Vạn nhỏ hơn. Sau đó, ông nói rằng một cuốn sách vàng kim xuất hiện trên bầu trời, phát ra nhiều màu sắc khác nhau. Có những lá cờ màu vàng kim ở phía sau đang hộ tống cuốn sách.

Cảnh tượng này kéo dài năm phút.

Người đàn ông này rất chấn động và nhờ tôi giải thích cảnh tượng đó cho ông, vì ông biết rằng tôi luyện khí công. Ban đầu tôi thấy vui vẻ, nghĩ rằng đây là một dấu hiệu tốt cho những chuyến đi bình an.

Tuy nhiên, những gì mà người đàn ông đã nói sau đó vẫn lưu lại trong tôi qua nhiều năm – một điều bí ẩn khó lý giải mà tôi chưa thể hiểu được.

Ông nói: “Lịch sử đang tiếp diễn và trong tương lai sẽ có một cuốn sách vô cùng quý giá dẫn hướng cho người Trung Hoa. Cuốn sách này sẽ được tôn kính ở vị trí cực cao và thậm chí nó có thể dẫn dắt dân tộc theo một hướng đi mới và tốt đẹp. Và tôi tin rằng anh phải có một mối duyên đặc biệt với cuốn sách này – nếu không thì một ông già mù như tôi sẽ không có cơ hội được nhìn thấy gì cả.”

Tôi đã vẽ phác cảnh tượng mà ông lão đã mô tả, nhưng tôi thật sự không thể hiểu được ý nghĩa của nó.

Tôi cố gắng hòa nhập trở lại với xã hội thế tục sau khi trở về nhà, nhưng tôi thấy quá thất vọng với cái xã hội vật chất hóa ở Trung Quốc. Và trong nỗi thất vọng, những lời nói của ông lão đã dần phai nhòa khỏi tâm trí của tôi.

Mãi cho đến tận năm 2008 khi mà tôi quen một học viên Pháp Luân Công và hỏi cô ấy về những lời của ông lão và những thắc mắc của bản thân mình.

Người học viên này đã bật khóc. Khi khóc, cô nắm lấy tay tôi và nói: “Bạn có biết rằng mình có một mối duyên tiền định lớn như vậy (với Đại Pháp) không? Đó chính là Sư phụ của chúng tôi đang cố gắng điểm hóa cho bạn.”

Tôi cảm thấy như toàn bộ sinh mệnh mình chấn động dữ dội khi lấy ra bức vẽ mà mình đã lưu giữ nhiều năm. Đây là điều mà tôi đang chờ đợi. Đồ hình Pháp Luân và cuốn sách Chuyển Pháp Luân chính là những gì ông lão đã thấy.

Chẳng bao lâu sau tôi học Pháp Luân Công và cuối cùng hiểu ra rằng Pháp Luân Công đã bị Giang Trạch Dân vu khống. Pháp Luân Công thực sự tuyệt vời, một pháp môn tu luyện lên cao tầng của Phật gia giúp nâng cao tiêu chuẩn đạo đức con người và chỉ đạo con người phản bổn quy chân.

Môn tu luyện này được ủng hộ mạnh mẽ ở trên 100 quốc gia và tôi rất may mắn được trở thành một học viên.

Tôi hy vọng dùng trải nghiệm này của bản thân để nói với những ai chưa tu luyện hay có những nhận thức sai lầm về Pháp Luân Công cần có một cái nhìn đúng đắn và trân trọng những tài liệu mà các học viên Pháp Luân Công đã tặng các bạn.

Xin hãy dành một chút thời gian để kiên nhẫn lắng nghe chân tướng – Bạn không bao giờ biết được rằng một trong những khúc mắc dai dẳng của mình cũng có thể được giải khai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/20/331248.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/4/158098.html

Đăng ngày 30-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share