Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-6-2016] Tuy là một doanh nhân trẻ thành đạt, tôi cũng đã từng sống một cuộc sống đầy trống rỗng. Pháp Luân Công đã thay đổi tôi hoàn toàn, và công việc kinh doanh đang giảm sút của tôi đã phát triển tăng vọt trở lại.

Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, cũng được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, tôi có một công ty riêng khá thành đạt với doanh thu thường niên lên đến hàng triệu nhân dân tệ. Tôi kết hôn với một người nước ngoài. Khi đó rất nhiều người đã ước ao được như tôi. Những người dân ở quê tôi gọi tôi là “kim phượng hoàng”.

Tuy nhiên, vì không có mục đích sống, tôi thường đi tới các quán rượu và vũ trường, và dành rất nhiều tiền để mua những túi sách và đồng hồ đắt tiền. Uống rượu với khách hàng trở thành thói quen của tôi. Nó giống như bài thơ “Vô độ” trong “Hồng Ngâm 3” của Sư phụ:

Vô độ

Đăng hồng tửu lục hiện đại thế
Mê ma loạn vũ hoang dâm sự
Phóng túng ma tính ly Thần viễn
Địa ngục nhất nhập vô xuất nhật

Diễn nghĩa:

[Phóng túng] không có chừng mực

Thế gian hiện đại với đèn đỏ rượu xanh
Mê ma nhảy loạn làm các việc hoang dâm
Phóng túng ma tính xa rời khỏi Thần
Hễ vào địa ngục là không có ngày ra

Khi tôi mang thai tháng thứ năm, tôi rời Trung Quốc tới đất nước của chồng tôi để sinh con. Sau khi tôi đi, có tin đồn rằng tôi sẽ không trở lại, điều đó khiến cho doanh thu của công ty giảm sút và các nhân viên của công ty cũng bị nhụt chí.

Sau khi tôi sinh con vào tháng 10 năm 2010, tôi thường bị mỏi mắt, bị đau nhức hai cánh tay và hai vai.

Mẹ tôi là một học viên Pháp Luân Công. Bà thường nói với tôi về Pháp Luân Công và muốn tôi tu luyện nhưng tôi luôn luôn từ chối.

Một ngày, tôi nhìn thấy cuốn Chuyển Pháp Luân trên bàn và đột nhiên thấy rất tò mò. Tôi ngồi xuống và đọc một mạch hết hai bài giảng đầu tiên, sau đó tôi đã có một giấc mơ khi ngủ trưa. Tôi nhìn thấy mình đang điên cuồng đập phá đồ đạc ở nhà, giống như một con quỷ. Sau đó, vẫn trong giấc mơ, mẹ tôi và một người khác đến bên cạnh tôi, và trong chớp mắt đã lấy ra một linh thể màu xanh khỏi thân thể tôi.

Tôi đã sợ đến mức choàng tỉnh dậy. Tôi liền đi ra phòng khách kể cho mọi người nghe về giấc mơ vừa rồi. Lúc này, tôi có cảm giác thân thể của mình rất nhẹ nhàng và tất cả các vấn đề về sức khỏe của tôi đã biến mất. Sau đó, tôi đã tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, và tôi đã minh bạch được rằng chính là Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi trong giấc mơ.

Tôi biết rằng mình đắc Pháp muộn, nên tôi rất nghiêm túc tuân theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp. Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Là tu luyện chân chính, đối với tâm tính của học viên thì yêu cầu cũng nhất định phải cao. Chúng ta là những người ngồi tại nơi này, đến để học Đại Pháp, chư vị phải coi mình đúng là những người luyện công chân chính đang ngồi tại đây, chư vị phải vứt bỏ các tâm chấp trước.”

Tôi phải loại bỏ rất nhiều chấp trước của bản thân như tâm danh lợi, tâm lười biếng, tâm hiển thị và tâm sắc dục; và tôi phải đề cao tâm tính của mình. Tôi cũng cần phải nói với mọi người về việc mình đã được thụ ích như thế nào từ môn tu luyện, Đại Pháp tốt như thế nào, Đảng Cộng sản thực sự là gì, và tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi nó.

Khi con của tôi được năm tháng, cả gia đình tôi đã quay trở về Trung Quốc.

Các nhân viên đã nhận ra sự thay đổi tích cực của tôi, do đó tôi đã giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Công. Họ lo lắng cho sự an toàn của tôi, nhưng tôi nói với họ rằng tôi không sợ vì tôi đã không làm điều gì sai cả.

Tôi nhận thấy một số nhân viên giữ khoảng cách với tôi. Tôi đã tập hợp họ lại và nói cho họ nghe về những cải thiện đối với sức khỏe và tinh thần của tôi nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đề nghị họ hãy chỉ ra bất kỳ điều gì mà tôi đã làm không đúng để tôi có thể quy chính lại và đề cao bản thân mình. Họ rất bất ngờ khi thấy tôi đã thay đổi nhiều như thế, mối quan hệ giữa chúng tôi nhanh chóng trở lại bình thường.

Tôi đã đi thăm những khách hàng cũ, bày tỏ với họ rằng tôi đã trở về và hy vọng rằng họ có thể quay lại làm việc với chúng tôi. Tôi cũng giảng chân tướng Pháp Luân Công và nói với họ về tầm quan trọng của việc thoái đảng. Chẳng mấy chốc, ngày càng nhiều khách hàng đã quay trở lại. Doanh thu của công ty đã được phục hồi.

Hiện tại tôi đang sống ở bên ngoài Trung Quốc và đã không trở về trong vài năm. Công việc kinh doanh vẫn phát triển tốt mà không có tôi. Chồng tôi cũng nhìn thấy sự thay đổi của tôi và cũng tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Tôi cần kiên định tín Sư tín Pháp, làm tốt ba việc và cùng trở về nhà với Sư phụ.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/6/29/330670.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/14/157813.html

Đăng ngày 16-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share