Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-7-2016] Sau bảy năm bị liệt, tôi đã lại có thể đứng dậy sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Những trải nghiệm thần kỳ khi hồi phục lại sức khoẻ của bản thân đã thuyết phục tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự giảng các nguyên lý của vũ trụ. Tôi muốn nói với mọi người trên thế giới này rằng họ có thể đắc được tất cả lợi ích từ những bài giảng này.

Trong suốt 20 năm qua, tôi đã giúp hơn 6.000 người bước vào tu luyện và bảo vệ hơn 5.000 cuốn Chuyển Pháp Luân ngay sau khi cuộc đàn áp bắt đầu.

72 nhân dân tệ và hơn 6.000 cuốn Chuyển Pháp Luân cho học viên mới

Thời điểm năm 1996, tình hình tài chính của gia đình tôi eo hẹp đến mức chúng tôi chỉ vừa đủ sống, nhưng tôi quyết định phải giúp nhiều người hơn nữa học Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bán tất cả vật dụng đã qua sử dụng trong nhà mình được 72 nhân dân tệ. Với 72 nhân dân tệ (khoảng 250.000 đồng), tôi đã mua sáu cuốn Chuyển Pháp Luân.

Tôi bắt đầu công việc đầu tiên của mình với vai trò là một giáo viên dạy thay tại một trường tiểu học địa phương. Các đồng nghiệp của tôi nghe nói rằng tôi đã từng bị liệt trong nhiều năm. Sau khi tôi nói với họ về thần tích mà mình đã trải nghiệm nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi người đều muốn thử. Tôi cho họ mượn sách Chuyển Pháp Luân và nói rằng họ có thể mua cuốn sách với giá gốc. Trong vòng một tuần, cả sáu cuốn sách Chuyển Pháp Luân đã được những người quyết định bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công mua lại. Như vậy tôi lại có 72 nhân dân tệ tiền mặt để mua thêm sáu cuốn sách nữa.

Với sự giúp đỡ từ các học viên khác trong vùng, chúng tôi đã tổ chức một khoá học tại nhà một học viên để xem băng hình chín bài giảng [Pháp] của Sư phụ. Tại mỗi khoá học, đều có hàng chục người muốn tham gia tu luyện. Lúc ấy, vì không có thêm tiền nên tôi cứ mua sáu cuốn Chuyển Pháp Luân một lần, rồi bán lại cho sáu học viên mới với cùng mức giá, sau đó lại tới hiệu sách để mua sáu cuốn nữa, cho đến khi tất cả mọi người ai cũng có một cuốn sách.

Từ tháng 10 năm 1996 đến tháng 7 năm 1999, chúng tôi đã tổ chức được hơn 90 khoá học [nghe chín bài giảng của Sư phụ]. Khởi đầu với 72 nhân dân tệ, tôi đã mua sách Chuyển Pháp Luân cho hơn 6.000 học viên mới.

Mua lại 5.000 cuốn Chuyển Pháp Luân từ những người từ bỏ tu luyện

Tôi rất lo lắng về những cuốn sách mà tôi đã mua cho các học viên mới sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ quyết định từ bỏ tu luyện? Tôi đã mượn 72.000 nhân dân tệ từ những người thân của mình để có thể mua lại các cuốn sách nếu chủ nhân của chúng không còn muốn chúng nữa.

Tôi đã đến thăm những học viên mới và hỏi rằng sau khi cuộc bức hại xảy ra thì họ có định tu luyện tiếp không. Hơn 1.000 người nói với tôi rằng họ muốn giữ lại cuốn sách và tiếp tục tu luyện, vậy nên tôi chỉ dành khoảng 60.000 nhân dân tệ để mua lại 5.000 cuốn sách còn lại.

Để bảo vệ những cuốn sách này khỏi bị chính quyền phá huỷ, tôi đã giấu chúng trong một hầm rượu. Tôi biết cất giữ những cuốn sách quý ở nơi đó là rất bất kính, nhưng thời điểm đó tôi không có lựa chọn nào tốt hơn.

Một học viên khác đã sớm đưa ra một quyết định can đảm để cất giữ sách trong nhà của mình. Tôi đã đóng gói sách vào hơn 100 cái hộp, sau đó vận chuyển bằng nhiều chuyến xe đạp để mang sách đến nhà của đồng tu. Các cuốn sách chiếm hầu hết toàn bộ một căn phòng trong nhiều năm.

Sau đó tôi đã bị bắt và giam giữ nhiều lần. Dù trong trại tạm giam, trại lao động cưỡng bức hay nhà tù, những cuốn sách ấy vẫn luôn trong tâm trí tôi, và tôi hi vọng rằng những người đã từ bỏ tu luyện sẽ có ngày quay lại.

Từ năm 2005 đến nay: Trả lại sách Chuyển Pháp Luân cho chủ nhân của chúng

Năm 2005, sau khi được thả ra, tôi đã bắt đầu cuộc hành trình dài để giúp những học viên cũ quay trở lại. Trong 10 năm kế tiếp, tôi đã đến từng góc ngách trong thành phố của mình và giúp hàng nghìn người bắt đầu quay lại tu luyện cũng như hoàn trả cho họ những sách Chuyển Pháp Luân mà trước đây tôi đã mua lại.

Đó không phải là một việc dễ dàng. Tại ngôi làng đầu tiên mà tôi đến thăm, người nhà của các học viên đã bị những tuyên truyền của Đảng Cộng sản đầu độc đến nỗi họ thậm chí còn không cho tôi ở lại.

Tôi đã không bỏ cuộc. Trong nhiều năm, mỗi khi đến một vùng, tôi sẽ thăm [các học viên] ở các làng trong vùng đó. Năm 2013, một cậu thanh niên trong làng đã nhận ra tôi. Khi tôi hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp cho những dân làng, cậu bé ấy mới chỉ sáu tuổi, nhưng cậu ấy đã không từ bỏ tu luyện. Cậu ấy đã giúp tôi liên lạc với các đồng tu ở khu vực đó.

Đây chỉ là một vài trong số những trải nghiệm kỳ diệu của tôi khi làm một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong hơn 20 năm qua. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và muốn chia sẻ những trải nghiệm tuyệt vời này với thế giới.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/28/331873.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/13/158249.html

Đăng ngày 11-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share