Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung quốc Đại lục

[MINH HUỆ 3-8-2016] Tôi đến một ngôi làng nhỏ vào một ngày tháng 4 năm 2008. Tôi đã cố gắng dán một nhãn dính với dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ vào một cột điện thoại, nhưng nó không dính, mặc dù tôi đã cố gắng nhiều lần.

Khi tôi đứng đó, cố gắng tìm lý do tại sao miếng nhãn lại không dính được, có ai đó đã hét lên: “Đừng làm thế. Nó không dính đâu. Đừng chèn vào danh sách tên. Anh có biết danh sách đó là gì không?” Tôi quay đầu lại và nhìn thấy một ông già ngồi gần đó.

Khi tôi nhìn gần hơn vào cột điện thoại, tôi thấy nó được phủ đầy bằng những cái tên. Tôi nói: “Đó là danh sách những người đã thoái Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ)!”

Ông cụ hỏi: “Anh cũng biết về nó à?”

“Tôi là một học viên Pháp Luân Công. Tôi biết chứ. Ai dán nó ở đây vậy ông?”

Ông nói: “Tôi sẽ không nói với anh. Tôi không biết anh là ai.”

Tôi bước về phía ông và nói: “Tôi là một học viên Pháp Luân Công. Tôi đã đi một chặng đường dài đến đây để dán nhãn dính này.”

Tôi nói với ông ấy tên và số điện thoại của tôi, và ông ấy nhận ra ngay rằng tôi đang nói thật. Sau đó tôi mượn ông ấy một cây bút để có thể ghi lại những cái tên. Có tổng số 108 cái tên!

Tôi lại hỏi ông lần nữa: “Ai đã làm điều này vậy? Thật tuyệt vời.” Ông suy nghĩ một lúc và kể với tôi những gì đã xảy ra.

Cách đây không lâu, một sinh viên đại học đã đến ngôi làng này để tìm hiểu về nông nghiệp và cậu đã gặp người đàn ông lớn tuổi này. Người đàn ông sau đó đã giới thiệu cậu với con trai ông, là quản lý đội nông nghiệp của làng.

Người quản lý này đã cho cậu sinh viên ở nhà của mình, gia đình ông rất quý mến anh ấy. Cậu sinh viên sau đó nói với họ rằng anh tu luyện Pháp Luân Công, nhưng đã phải tha phương để tránh sự bức hại. Sau khi họ hiểu tại sao Pháp Luân Công bị bức hại, cả gia đình rất thông cảm với cậu ấy, và cậu đã giúp họ thoái ĐCSTQ.

Cậu sinh viên đã đến thăm tất cả 54 hộ gia đình trong làng để nói với mọi người về cuộc đàn áp tàn bạo của chế độ cộng sản đối với Pháp Luân Công.

Mọi người trong làng, tất cả 108 người, đã đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Do bị mất liên lạc với các học viên địa phương, cậu sinh viên không biết làm thế nào để đăng tải trực tuyến danh sách của những người dân này, do đó cậu đã ghi những cái tên lên cột điện thoại.

Tôi đã rất xúc động bởi cậu sinh viên trẻ tuổi này. Cậu ấy đã làm rất tốt ngay cả khi đang phải lang thang. Tôi cũng rất cảm động bởi sự thiện lương của người đàn ông lớn tuổi và gia đình của ông ấy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/3/332351.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/16/158290.html

Đăng ngày 4-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share