[MINH HUỆ 29-8-2016] Mấy ngày này tôi học đi học lại bài “Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần”, đối chiếu lại bản thân tôi cảm thấy mình có một vấn đề rất lớn: Là chưa tu xuất ra được sự từ bi của người tu luyện Đại Pháp, ngược lại lại còn quá cường điệu vào nhận thức của bản thân, dùng nhận thức có hạn của mình mà đo lường tất cả. Một ví dụ điển hình như khi đối mặt với can nhiễu ngoài miệng thì nói phải đối đãi từ bi với chúng sinh, nhưng do tâm tính chưa [tu] đến nơi đến chốn, trong những trường hợp cụ thể khi đối đãi với người khác vẫn gây ra cho con người cảm giác là không đủ từ bi, động một cái là muốn tiêu hủy. Điều này dường như là một căn bệnh chung của không ít người tu luyện, tôi cảm thấy đây mới là vấn đề lớn mà mỗi một người tu luyện phải đối mặt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/29/333639.html

Đăng ngày 31-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share