Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-06-2009] Tôi đã tu luyện Đại Pháp được 12 năm. Tôi trải qua một quá trình tu luyện rất dài: Một quá trình bắt đầu từ việc không hiểu vấn đề sử dụng chính niệm, tới việc giải quyết với từng ý nghĩ một, và tới việc có được hiểu biết rõ hơn về vấn đề này. Với sự quan tâm đặc biệt với những ý nghĩ xuất hiện trong tư tưởng của chúng ta, cái nào là chính niệm và cái nào chỉ là nhận thức? Những ý nghĩ nào mà được áp đặt lên chúng ta bởi cựu thế lực? Tôi không thể phân biệt được những thứ này. Tôi nhớ lại hai lần khi tôi bị gửi tới một trại cưỡng bức lao động, và tôi nhận ra rằng đó là bởi vì tôi không rõ ràng về điều này. Suy nghĩ của tôi bị khống chế bởi bởi những nhận thức được áp đặt bởi cựu thế lực tà ác. Tôi đã coi những nhận thức này như là những ý nghĩ của chính mình.

Sự việc đầu tiên xảy ra sau ngày 20/07/1999. Sau khi bị bức hại tôi đọc một bài kinh văn viết bởi Sư Phụ và tôi cảm động tới nỗi tôi bật khóc. Tôi nghĩ, “Nếu những đồng tu trong trại cưỡng bức lao động có thể đọc bài kinh văn này thì nó sẽ tuyệt vời biết bao! Họ sẽ có thể thoát khỏi khổ nạn với chính niệm. Nhưng làm thế nào tôi có thể mang bài kinh văn vào trại cưỡng bức lao động cho họ đây? Nếu tôi có thể mang bài kinh văn mới vào trại cưỡng bức lao động, ngay cả nếu tôi bị tống giam một năm tù vì làm như vậy thì cũng đáng.” Với suy nghĩ này, tôi đang chuẩn bị cho chính mình bị tống vào tù. Một vài ngày sau tôi đã thực sự bị bắt và bị kết án tù một năm.

Trước kia tôi không thể phân biệt được chính niệm và những loại tư tưởng khác xuất hiện trong đầu tôi. Tôi thường bị ảnh hưởng bởi những ý nghĩ xấu, nghiệp tư tưởng và tôi đã hành động theo chúng. Từ Pháp tôi cũng biết rằng Sư Phụ đã an bài một con đường dẫn thẳng chúng ta lên thiên giới. Cựu thế lực tà ác đã an bài khổ nạn này nối tiếp khổ nạn khác để kéo chúng ta xuống địa ngục. Nhưng cái nào là được an bài bởi Sư Phụ và cái nào được an bài bởi cựu thế lực tà ác? Tôi không thể phân biệt chúng được.
Một hôm khi tôi đang học Pháp, tôi đọc được đoạn Pháp này trong bài giảng của Sư Phụ,

“Nói một cách khác, sự việc này đã trải qua từ niên đại rất xa xưa, đều đã được an bài một cách có hệ thống. Như vậy mọi người thử nghĩ xem, [tại] xã hội nhân loại, hết thảy những gì chúng ta thấy được có phải là tồn tại ngẫu nhiên không? Thậm chí nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành của mỗi đệ tử Đại Pháp, thậm chí đến cả vấn đề chư vị thắc mắc đều không hề đơn giản. Sau này chư vị coi [lại], đều [thấy] là đã an bài hết sức chặt chẽ; không phải là tôi an bài, [mà] là cựu thế lực kia an bài.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida, Hoa Kỳ)

Tôi đột nhiên ngộ được và nhận ra rằng hai lần tôi bị bắt giam vào trại lao động là vì những ý nghĩ ma quỉ được áp đặt bởi cựu thế lực tà ác. Tôi không thể phân biệt được chúng, tôi đã suy nghĩ và hành động theo những nhận thức này. Tôi nghĩ rằng những thứ này là những ý nghĩ của mình. Tôi đã vô tình đi theo con đường được an bài của cựu thế lực mà không nhận ra.

Tuy nhiên, thông qua liên tục học Pháp, tôi dần dần có khả năng phân biệt cái gì là chính niệm và cái gì là nghiệp tư tưởng và những ý nghĩ ma quỉ, đâu là con đường mà Sư Phụ an bài, và đâu là sự bức hại áp đặt bởi cựu thế lực tà ác. Cuối cùng tôi hiểu ra: Những tư tưởng mà can nhiễu đến việc chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, và làm ba việc mà Sư Phụ yêu cầu tất cả chúng là những tư tưởng ma quỉ. Tôi phải loại bỏ chúng. Khi những ý nghĩ quỉ quái này nổi lên, tôi lập tức nhận ra chúng, phủ nhận chúng và vứt bỏ chúng. Tôi phải phủ nhận tất cả những an bài của cựu thế lực tà ác từ căn bản bắt đầu với từng ý nghĩ.


Bản tiếng Hán tại: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/22/203213.html
Bản tiếng Anh tại: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/1/108751.html
Ngày đăng: 02-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share