Bài của một đệ tử ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-06-2009]

Sư Phụ tôn kính!
Xin chào các bạn đồng tu làm việc trên trang web Minh Huệ và tất cả các bạn đồng tu trên thế giới!
Trang web Minh Huệ (phiên bản tiếng Trung) kỷ niệm 10 năm thành lập vào ngày 25/06/2009. Con xin cảm ơn Sư Phụ đã cho chúng con trang web Minh Huệ, để chúng con có cơ hội để cứu độ chúng sinh. Nhân đây tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu kinh nghiệm của tôi với trang web Minh Huệ. Tôi cũng hy vọng nhiều bạn đồng tu có thể nhận ra sự quan trọng của Minh Huệ khi tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp, tận dụng và ủng hộ trang web Đại Pháp mà Sư Phụ đã an bài cho chúng ta.

Ngày 20/07/1999, tôi đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp. Khi tôi đang đứng trên đường, lần đầu tiên tôi được nghe một bạn đồng tu nói về trang web Minh Huệ. Ngay lập tức tôi thấy một sự thôi thúc phải vào trang web đó.

Sau đó, tôi bị bắt ở Bắc Kinh vào bị giam ở một trại giam. Sau khi tôi được thả, tôi nhận ra rằng tôi quá dễ bị lung lạc. Để bắt kịp với quá trình Chính Pháp, tôi cần phải học Pháp thật kỹ và đọc bài chia sẻ kinh nghiệm của các bạn đồng tu. Các bạn đồng tu giúp đỡ tôi rất nhiều.Trong một tuần, các bạn đồng tu gửi cho tôi các bài giảng của Sư Phụ từ năm 1999 và rất nhiều các bài của Tuần báo Minh Huệ. Khi tôi đọc các bài đó một cách vui vẻ, ý nghĩ phải truy cập vào trang web Minh Huệ càng trở nên mạnh mẽ mỗi ngày.

Chỉ mất vài ngày để mong ước của tôi thành hiện thực. Kỹ năng máy tính của tôi lúc đó còn kém và tôi không có cách nào để vượt qua tường lửa và sự kiểm soát của ĐCSTQ. Sư Phụ đã dọn sạch rào cản của tà ác và đưa tôi đến với trang web. Khi trang web Minh Huệ hiện ra trước mắt tôi với hàng chữ màu xanh và bức ảnh của “Sư Phụ tĩnh quan thế giới”, tâm tôi cảm thấy một sự thanh bình kỳ diệu vô biên, giống như là “Ồ, cuối cùng tôi cũng đã về nhà!

Một năm sau, một học viên đã chỉ cho tôi làm thế nào để cài phần mềm để tôi có thể vào được trang web Minh Huệ. Dần dần tôi hiểu được các kỹ năng máy tính để truy cập thông tin trên mạng. Tôi làm theo các hướng dẫn trong “Hướng dẫn thành lập một điểm tư liệu từ không có gì” trên Minh Huệ để giúp các học viên khác cài đặt máy tính. Tôi học cách cài đặt các chương trình để tải video và các file tiếng. Tôi hiểu rằng: Mọi việc đã được Sư Phụ an bài . Khi chúng tôi có ý chí mạnh mẽ và vững tin vào Sư Phụ thì không có gì là không đạt được.

Chúng tôi liên lạc với các học viên trong các trại giam ở địa phương. Chúng tôi dùng nhiều cách khác nhau để phát cho họ sách Chuyển Pháp Luân cùng các bài giảng của Sư Phụ từ năm 1999 một cách an toàn. Chúng tôi cũng khuyến khích họ vững tu và phủ định cuộc bức hại. Họ đã viết lại những chuyện bị bức hại từ trong trại giam và tự cứu mình thoát ra. Khi chúng tôi nhận được các bài viết, chúng tôi chỉnh sửa, viết lại thành bài hoàn chỉnh và đánh máy. Đôi khi chúng tôi mất cả đêm để hoàn thành công việc.

Trong những năm qua, truy cập vào trang web Minh Huệ và viết bài để vạch trần cuộc bức hại đã trở thành một trong những việc quan trọng nhất của tôi. Tôi hợp tác với các bạn đồng tu khác để theo kịp với tình hình cuộc bức hại, và nhanh chóng cho đăng để mọi người có thể nhìn rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ và thủ đoạn lừa gạt hèn hạ của nó.

Ảnh hưởng của Minh Huệ trong việc cứu độ chúng sinh, vạch trần và chấm dứt tà ác là ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Có một lần tôi bị bắt cùng với một học viên khác. Đội trưởng đội An ninh khu vực tịch thu thẻ ngân hàng của học viên đó và từ chối trả lại, thậm chí sau khi học viên đó giải thích với anh ta. Anh ta nói, “Nhiều tiền trong tài khoản như vậy, hẳn là Pháp Luân Công đã cấp tiền cho; chúng tôi phải điều tra và không thể đưa lại cho anh được.” Nghe những lời đe dọa của anh ta, tôi hỏi, “Anh nói gì vậy? Hẳn là anh ở trong danh sách những kẻ bức hại trên Minh Huệ, đúng không?” Anh ta rõ ràng đã bị sốc, và đột nhiên đứng bất động, không nói lời nào trong một lúc. Sau đó, anh ta trả thẻ ngân hàng lại cho người học viên và bảo chúng tôi mau rời đi và đừng ở lại thành phố anh ta nữa. Anh ta nói rằng anh ta không muốn gặp lại chúng tôi nữa. Việc này đã cho thấy sức mạnh vĩ đại của Minh Huệ trong việc tiêu diệt tà ác.

Các bài chia sẻ kinh nghiệm đăng trên Minh Huệ đã giúp tôi rất nhiều trong việc tu luyện của tôi. Sư Phụ đã dạy chúng ta trong Pháp về việc làm sao một người bình thường có thể tu thành nếu người đó sống trong môi trường tu luyện tốt. Đôi khi rất khó để tôi giữ trạng thái tinh tấn mọi lúc, và tôi thường xa rời Pháp. Các học viên như tôi không nên bỏ qua Minh Huệ. Mỗi ngày khi tôi đọc bài của các học viên đăng trên Minh Huệ, tôi luôn tìm thấy các bài nói về vấn đề mà tôi gặp phải ngày hôm đó. Minh Huệ là một vùng đất thanh khiết cho sự tu luyện của các học viên. Đó là nơi Sư Phụ cho chúng ta để chúng ta có thể cùng nhau tinh tấn và chia sẻ hiểu biết trong bức hại. Đối với các học viên ở Trung Quốc, điều này rất quý giá và cần mọi người người sử dụng cho tốt.

Mười năm của Minh Huệ là mười năm các đệ tử theo Sư Phụ chứng thực Pháp. Trong quá trình tu luyện nơi người thường và cứu độ chúng sinh, các học viên đã đạt được những điều vĩ đại phi thường. Tôi luôn cảm động khi đọc bài của các học viên trên Minh Huệ. Bất cứ khi nào tôi thấy những bài mới đăng trên Minh Huệ để chứng thực Pháp, tôi thấy được sự chăm chỉ của các biên tập viên Minh Huệ, sự ủng hộ và cống hiến họ dành cho các học viên ở Trung Quốc, sự chân thành và trái tim không ích kỷ của các đệ tử Đại Pháp.

Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn của tôi đối với các bạn đồng tu làm việc trên minh Huệ vì sự giúp đỡ và sự động viên của họ đối với sự tu luyện của tôi, và hy vọng Minh Huệ sẽ trở nên thành công hơn trong tương lai.

Hợp thập trước Sư Phụ!

Hợp thập trước các bạn đồng tu làm việc trên Minh Huệ, và các bạn đồng tu trên toàn thế giới!
19/06/2009
_____________________________________________________________________________
Bản tiếng Hán tại: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/24/203105.html
Bản tiếng Anh tại: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/28/108661.html
Đăng ngày: 02-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share