Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-7-2016] Tôi thường xuyên tham gia vào việc giải cứu đồng tu và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công kể từ sau khi tôi được giải thoát khỏi trại giam.

Khi đó, do không có nhiều người tích cực tham gia phản bức hại nên các đồng tu đã yêu cầu tôi điều phối nhiều nhiệm vụ giải cứu. Với quá nhiều việc phải làm, tôi đã không làm tốt công việc và cũng không tu luyện tinh tấn.

Trong hai năm qua, môi trường tu luyện của chúng tôi đã được đề cao và ngày càng có nhiều đồng tu bước ra để nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Năm ngoái, tôi bắt đầu tập trung vào một số dự án và giao lại một số khác cho các đồng tu ở địa phương, do vậy tôi có thêm thời gian để tu luyện. Tâm hiển thị của tôi đã được loại bỏ và tâm tính của tôi đã đề cao lên.

Giảng chân tướng cho cảnh sát

Thông qua học Pháp, tôi minh bạch rằng phản bức hại không phải là mục đích, cứu độ chúng sinh mới là đại nguyện của các đệ tử Đại Pháp khi đến thế giới này. Tôi thấy rất khó thuyết phục cảnh sát để họ ngừng bức hại, và thả các học viên ra. Nhưng tôi quyết định phải giảng chân tướng cho cảnh sát. Tôi cảm thấy hơi sợ một chút, nhưng tôi biết Sư phụ sẽ bảo hộ và giúp đỡ tôi.

Đầu tiên tôi tập hợp một danh sách các cảnh sát, sau đó lựa chọn ra một số người. Tôi sẽ trực tiếp tiếp cận họ hoặc tự tay viết thư khuyến thiện họ.

Mỗi lá thư tôi đều thành tâm khuyên giải họ, và giảng chân tướng cho họ từ các giác độ khác nhau. Tôi thường gửi các lá thư kèm theo tài liệu giảng chân tướng. Tôi thấy rằng những lá thư có kèm theo thông điệp của một đứa trẻ đôi khi cũng rất hiệu quả. Một cảnh sát đã trả lời thư của tôi và nói rằng anh ấy đã bị cảm động bởi sự chân thành của con trai tôi.

Khi trực tiếp đối diện với cảnh sát, tôi sẽ nói chuyện với họ một cách từ bi nếu họ bình tĩnh. Nếu họ mất bình tĩnh, tôi sẽ phát chính niệm. Phát chính niệm không chỉ khiến các cảnh sát bình tĩnh trở lại mà còn giúp tôi loại bỏ tâm sợ hãi.

Phụ trách nhiều nhiệm vụ giải cứu đồng tu

Việc phản bức hại và giải cứu đồng tu chi phối rất nhiều thời gian. Tôi đã phải từ bỏ nhiều cơ hội việc làm và dành toàn thời gian cho hạng mục. Tôi phải thảo luận với gia đình của các đồng tu bị bắt giam, viết bài điều tra, viết thư khuyến thiện, in tài liệu giảng chân tướng, thuyết phục cảnh sát thả các học viên, phối hợp các đồng tu để phát chính niệm, và rất nhiều công việc khác nữa.

Vì có rất ít đồng tu tham gia, tôi phải tự mình làm hầu hết các công việc. Quanh năm phụ trách cùng lúc quá nhiều nhiệm vụ giải cứu đồng tu, tâm hiển thị của tôi dần dần nảy sinh và một số đồng tu bắt đầu nhận thấy.

Một số học viên đã bình luận châm biếm rằng tôi dường như là người duy nhất biết cách làm những việc đó. Một số khác đề nghị tôi buông bớt việc giảng chân tướng và chỉ nên tập trung vào việc điều phối các nhiệm vụ giải cứu. Một số thì nói rằng tôi ích kỷ.

Chấp trước được loại bỏ khi tôi chia sẻ công việc

Dường như mọi nhiệm vụ giải cứu đều rất cấp bách, nên tôi đã vô tình lơ là việc học Pháp và luyện công. Những năm gần đây tôi bắt đầu gặp vấn đề khi luyện công. Tôi không thể hoàn thành bài tĩnh công vì chân tôi đau, tôi thấy mệt mỏi và không thể bình tĩnh. Những vết thương cũ vì bị tra tấn bị đau trở lại. Tình hình ngày càng trở nên tệ hơn, do vậy tôi phải hướng nội tìm.

Áp lực từ công việc chất đống. Tôi tự hỏi tại sao những đồng tu ôm đồm quá nhiều việc như tôi lại có những lỗ hổng lớn trong tu luyện cá nhân. Tại sao tôi lại coi những ảo ảnh của cuộc đàn áp quá quan trọng?

Tôi nhận ra rằng các điểm sản xuất tài liệu có thể có mặt ở khắp mọi nơi. Vậy tại sao hạng mục phản bức hại không thể được thực hiện bởi nhiều đồng tu hơn?

Nếu tôi không buông bớt một số nhiệm vụ, tôi hiểu rằng tôi có thể là một trở ngại trong tu luyện của các học viên khác. Tôi bắt đầu nhận ra rằng các học viên địa phương nên tiếp nhận một số nhiệm vụ căn cứ vào năng lực và kỹ năng của họ.

Nhận thức được như vậy, bắt đầu từ năm 2015, tôi đã chia sẻ một số hoạt động cụ thể với các đồng tu khác. Tôi chỉ làm các nhiệm vụ chiến lược như cập nhật và phổ biến các kỹ thuật cần thiết, các địa chỉ cần mua, và các phương pháp thực hiện.

Khi tôi làm như vậy, tôi có thêm thời gian để thực tu. Tôi học Pháp một cách trầm tĩnh. Tôi sâu sắc nhận ra rằng chỉ bằng việc tĩnh tâm học Pháp thì tôi mới có thể nhận ra được các chấp trước của mình.

Đột nhiên tôi minh bạch ra rằng những bình luận nghiêm khắc của các đồng tu là để giúp tôi loại bỏ tâm không muốn nghe người khác nói, tâm ngạo mạn và tâm hiển thị.

Đề cao như một chỉnh thể

Sư phụ đã yêu cầu chúng ta phải đề cao như một chỉnh thể, làm tốt hơn và thiết lập uy đức. Chìa khóa của đề cao là có một môi trường tu luyện vững chắc để tất cả chúng ta có thể tĩnh tâm học Pháp.

Nhìn lại 18 năm tu luyện của mình, tôi nhận ra rằng tôi đã đảm nhận quá nhiều việc để tu luyện cho chính bản thân mình. Khi tôi chia sẻ công việc trong hạng mục giải cứu với các đồng tu khác, tôi đã thấy các đồng tu ở địa phương cùng tu luyện như một chỉnh thể.

Hiện nay chúng tôi đang đề cao như một chỉnh thể, chỉ có vài đồng tu phải dựa vào những người khác hoặc phải đảm nhiệm mọi thứ một mình.

Tiến trình Chính Pháp đang tiến về phía trước với tốc độ mãnh liệt. Tất cả chúng ta hãy khẩn cấp cứu thêm nhiều chúng sinh và tu bỏ các chấp trước của mình.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/5/330480.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/14/157814.html

Đăng ngày 8-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share