Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-6-2016] Mọi học viên Pháp Luân Đại Pháp đều gặp phải những khổ nạn ở những phương diện khác nhau trong quá trình tu luyện của mình. Những khổ nạn này biểu hiện dưới nhiều cách và xuất phát từ những chấp trước mạnh mẽ của chúng ta về danh, lợi và tình.

Dù gặp bất kỳ khổ nạn nào, chúng ta phải vượt qua các khảo nghiệm và hoàn trả nợ nghiệp để tu luyện viên mãn. Để vượt qua các khảo nghiệm này, chúng ta phải buông bỏ quan niệm người thường và rằng, chúng ta cần gặp khổ nạn trong tu luyện để có thể phản bổn quy chân, trở về quê nhà thực sự của chúng ta.

Sư phụ giảng:

“…trong quá trình tu luyện, tại các tầng khác nhau [đã] thiết lập cho chư vị một chút nạn; đó đều là nghiệp lực của bản thân chư vị, là nạn của bản thân chư vị; giúp chư vị bày xếp tại các tầng khác nhau để chư vị đề cao. Chư vị chỉ cần đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua được.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Có người tu luyện nghĩ: “Tôi đã đắc Pháp, bây giờ Sư phụ đang bảo hộ tôi, và tôi sẽ được nhiều phúc phận. Tại sao tôi vẫn còn nhiều khổ nạn như thế? Dường như không việc nào là thuận tâm tôi cả.”

Vài người tu luyện không biểu hiện ra nhưng lại âm thầm hoài nghi: “Hãy nhìn những người thường này xem. Họ sống thật sung sướng.” Những người tu luyện này không nhận ra rằng các khổ nạn của họ chính là để giúp họ đề cao. Không có rắc rối, làm sao người ta tu bỏ nhân tâm?

Tôi đã bị giáng chức và đuổi việc, bị giam giữ trái phép nhiều lần, và bị đưa đến nhiều phiên tẩy não. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, nếu nó khiến tôi động tâm hay ảnh hưởng đến lợi ích của tôi, nó chính là một khảo nghiệm xem liệu nhân tâm của tôi trội hơn hay chính niệm của tôi chiến thắng.

Chồng tôi nói với tôi: “Mỗi lần em bị bắt, đêm nào anh cũng đều thức suốt. Anh nghĩ về những gì em phải chịu đựng và cố gắng nghĩ cách để em được thả ra.”

“Một lần,” anh ấy nói “Anh đã tặng vài món quà rất đắt tiền cho phó chủ tịch tỉnh vì em và vợ của ông ấy là bạn, và anh nghĩ rằng có thể ông ấy sẽ giúp em. Ông ấy rất lạnh lùng trong suốt chuyến thăm của anh và đã ném các món quà đó đi. Nó giống như một sự sỉ nhục.”

“Thậm chí nếu anh có những món quà xa xỉ và tiền mặt trong ví, anh cũng không biết phải đưa cho ai để họ giúp em. Người ta nói với anh rằng đối với người khác thì còn có chút cơ chứ đối với một học viên Pháp Luân Công thì chịu rồi. Xin em đừng gây ra rắc rối nữa.”

Vào khoảnh khắc đó, nếu tôi bị lay động bởi chấp trước vào tình, tôi sẽ dừng việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Để bản thân an toàn, tôi có thể sẽ không ra ngoài và giảng chân tướng nữa. Tôi có thể chỉ học Pháp và luyện công ở nhà, nhưng điều đó không đủ để đề cao trong tu luyện và vượt lên khỏi tầng của người thường.

Sư phụ giảng,

“…Phật, Đạo, Thần họ có thể vì chúng sinh, vì lợi ích của vũ trụ mà vứt bỏ sinh mệnh của họ, điều gì cũng có thể buông bỏ, hơn nữa còn thản nhiên bất động.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc 1999)

Tu luyện thành Phật, Đạo, Thần có dễ dàng chăng?

Sư phụ dạy chúng ta:

“Thường nhân chỉ tưởng tố Thần Tiên
Huyền diệu hậu diện hữu tâm toan
Tu tâm đoạn dục khứ chấp trước
Mê tại nạn trung hận thanh thiên”

(Thùy cảm xả khứ thường nhân tâm – Hồng Ngâm 1)

Tạm dich:

“Người thường chỉ mong làm Thần Tiên

Phía sau huyền diệu bao tâm phiền

Tu tâm đoạn dục bỏ chấp trước

Mê trong khổ nạn hận thanh thiên”

Khi con trai tôi biết rằng tôi sắp bị đưa vào một trại tẩy não khác vào năm 2010, cháu đã gửi tôi và chồng tôi đến Trường Sa sống cùng cháu gái của tôi một thời gian.

Chính quyền địa phương đã gây khó dễ cho con trai tôi tại cơ quan và không cho phép cháu làm việc nếu cháu không nói cho họ biết nơi tôi ở. Con dâu tôi không hài lòng về chuyện này.

Khi cuộc bức hại lên đến đỉnh điểm, mọi việc xảy ra với tôi đều ảnh hưởng đến những người khác ở cơ quan. Cơ quan tôi bị mất trợ cấp từ chính phủ, và mọi người, kể cả bộ phận quản lý đều bị cắt tiền thưởng. Một số người rất thù ghét tôi.

Thay vì để những điều này ảnh hưởng đến tôi, tôi nhắc nhở bản thân xem xét mọi việc từ cách nhìn của một người tu luyện và buông bỏ những nhân tâm.

Sư phụ giảng:

“…Toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ còn giảng:

“Những sự việc mà chư vị gặp phải trong sinh hoạt, hoặc gặp phải trong công việc hoặc trong xã hội, có thể khởi tác dụng đề cao đối với một cái tâm nào đó của mình. Khả năng chư vị đụng phải chuyện đó, có lẽ là vì để trừ bỏ tâm chấp trước của chư vị, có lẽ là vì để trợ giúp chư vị trong sự việc gì đó. Một khi bước trên con đường tu luyện này rồi, thì cuộc sống từ nay về sau của người đó, sẽ không có sự việc gì tồn tại ngẫu nhiên cả. Bởi vì tu luyện là được an bài có trình tự, thời gian không phải quá dư dả như vậy, không thể nào có việc gì là ngẫu nhiên, đều là an bài rất chặt chẽ. Chư vị không nên xem những việc nhỏ nhặt gặp phải lúc bình thường mà có vẻ như ngẫu nhiên xuất hiện kia là ngẫu nhiên, bởi vì sẽ không có thật nhiều chuyện kỳ quái xuất hiện, hoặc là chạy đến một không gian khác để tu luyện, vậy thì chư vị cũng không đề cao được cái tâm đó. Vẫn là trạng thái trong những việc phàm [bình thường] như vậy, vẫn những mâu thuẫn trong người thường, vẫn là phương thức sinh hoạt trong người thường, sự tình gặp phải với trước kia thì không khác nhau bao nhiêu. Nhưng mà, chư vị thử suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là không như nhau, đều là vì để tu luyện của chư vị có thể đề cao mà xuất hiện.” (Giảng Pháp tại một buổi gặp mặt ở New York năm 1997)

Tôi dần ngộ ra rằng những khổ nạn có ý nghĩa mở đường cho tôi đạt đến tầng cao trong tu luyện. Một khi tôi trở nên minh bạch trong Pháp, tôi có thể bảo trì chính niệm bất cứ lúc nào tôi đối mặt với các phiền phức. Khi chính niệm của tôi mạnh mẽ, tôi trở nên to lớn hơn, và các phiền phức đó trở nên nhỏ bé hơn.

Lúc tôi đề cao tâm tính của mình và ngộ ra Pháp lý, tôi vượt qua các khổ nạn và các khảo nghiệm một cách dễ dàng. Cảnh giới của tôi được nâng cao lên, và tôi đã đột phá tầng thứ trong tu luyện của mình.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/21/转变观念-树立正念-330267.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/5/157688.html

Đăng ngày 22-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share