[MINH HUỆ 18-6-2016] Sau khi đọc xong kinh văn mới nhất của Sư phụ, tôi đi ngủ lúc 10 giờ đêm. Qua thiên mục của mình, tôi đã được nhìn thấy những cảnh tượng thật thù thắng và mỹ diệu.

Có rất nhiều người trong một hội trường lớn cùng những bàn tiệc đầy. Mọi người đều chờ đợi lễ chúc mừng. Tôi nhìn thấy một đồng tu mặc bộ quần áo trắng đứng đối diện với mình.

Tôi bước đến trước mặt học viên này, nhưng anh ấy không nói bất cứ điều gì. Anh ấy chỉ nhìn tôi rất nghiêm túc.

Tôi có thể nhìn thấy nội tâm của học viên đó không có bất kỳ chướng ngại nào, và bản thân tôi cũng không có bất cứ chấp trước hay quan niệm người thường nào cả.

Cả hai chúng tôi bước về phía trước, cùng nhau rải những giọt nước cam lộ (được ví như việc giảng chân tướng cho mọi người) trong một chiếc bát mà chúng tôi mang theo. Sau khi vượt qua rất nhiều khó khăn, chúng tôi leo qua nhiều nấc thang và đạt đến tầng thứ cao nhất [trên con đường tu luyện của mình].

Cảnh tượng của sự vinh quang thật thù thắng và mỹ diệu. Nó triển hiện như một cõi bồng lai đang dần dần lướt qua.

Trên trời dường như mở ra một cánh cổng lớn và tiếng chuông trống cất lên. Sư phụ xuất hiện cùng ánh kim quang vạn trượng. Ngài chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó Sư phụ lại trở lại với hình tượng con người của mình cùng bộ com lê, cà vạt và trở về thế giới con người.

Các đồng tu và tôi xuất hiện hoàn toàn giống những vị thần. Tôi thấy thân thể mình vô cùng to lớn. Tôi nhìn vào một trong những ngón tay của mình và không thể nhìn được toàn bộ hình dạng của nó.

Tôi thấy có ba viên kim cương vàng được gắn lại với nhau nằm trên tay mình và tôi dường như ngộ được rằng: chúng ta cần phối hợp cho tốt mà không mang theo bất cứ quan niệm hay chấp trước người thường nào, để [có thể] bước [thật tốt] trên chặng cuối của cuộc hành trình. Chỉ khi mỗi người tu luyện đều có thể thuần tịnh và bền bỉ như kim cương, thì mới có thể đạt tới điểm này.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/18/330168.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/29/157615.html

Đăng ngày 14-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share