Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-5-2016] Khi nghe các đồng tu kể về trạng thái bất chính của một học viên bên ngoài khu vực của mình, tôi quyết định đi gặp cô ấy. Nhưng vì lo sợ và bị một số việc gây xao lãng, tôi đã đổi ý. Mặc dù tôi đã hướng nội tìm nguyên nhân trong hai ngày, nhưng tôi không thể tìm thấy bất cứ sai sót gì. Tôi đã cố gắng để duy trì chính niệm, nhưng tâm trạng tôi không được cải thiện.

Vào sáng ngày tôi quyết định đi gặp cô ấy, trước khi chuẩn bị đi, tôi cảm thấy rõ ràng rằng có một cái gì đó đang ngăn tôi lại. Tôi muốn đột phá chủng vật chất bất hảo này, bởi vì nó sẽ cản trở việc đề cao chỉnh thể. Đột nhiên, 30 phút trước khi rời đi, những câu khẩu quyết của bài công pháp thứ hai hiện lên trong tâm trí của tôi. Tôi quyết định sẽ luyện bài công pháp thứ hai.

Trong khi luyện bài công pháp này, tôi cảm thấy một trường năng lượng rất mạnh mẽ, và các chấp trước của tôi dần dần hiện lên rõ ràng, tôi thấy rất vui vì điều đó. Sau nhận thức này, tôi thấy rằng các chủng vật chất bất thuần đã biến mất. Tâm trí tôi trở nên bình hòa và tĩnh lặng. Mọi tạp niệm cũng đã tiêu mất.

Ngay sau đấy, tôi băn khoăn không biết nên chia sẻ gì với đồng tu kia. Tôi tiếp tục luyện công vì tôi biết chắc chắn rằng tư tưởng đấy không phải là của mình. Sau đó, tôi nhận thấy có một chủng vật chất trên thân thể mình, vốn xuất phát từ ý muốn được “diễn giảng”. Sau khi nhận ra chấp trước này và thanh lý nó, toàn bộ thân và tâm tôi tiến nhập vào trạng thái tĩnh và thư thái. Tôi không có từ nào để tả hết được cảm giác này. Sau đó tôi rời đi.

Với tâm thái hòa ái và không truy cầu điều gì, tôi đã gặp được đồng tu đó. Tôi đã rất hứng thú khi chia sẻ thể ngộ với cô ấy và tôi có thể nhìn ra các thiếu sót của mình.

Tôi đã không đối đãi một cách nghiêm túc với việc luyện công. Thay vào đó, tôi đã không luyện công thường xuyên. Từ trải nghiệm này, tôi thực sự nhận thấy tầm quan trọng của việc luyện công trong tu luyện thời Chính Pháp. Nó không chỉ có tác dụng chuyển hóa bản thể mà còn trợ giúp việc đề cao trong tu luyện cá nhân. Tôi cố gắng diễn đạt thể ngộ của mình, nhưng do tầng thứ hữu hạn nên có vài tư tưởng không thể diễn đạt bằng lời.

Tôi cũng nhận thấy rằng Sư phụ đã an bài cho các học viên chúng ta gặp gỡ và phối hợp với nhau, để chúng ta có thể hỗ trợ nhau và cùng đề cao. Chúng ta phải thường xuyên hướng nội. Bằng cách làm như vậy, chúng ta có thể hình thành một chỉnh thể và thực hiện tốt hơn việc phủ nhận an bài của cựu thế lực và chứng thực sự siêu thường của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/12/328260.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/5/157291.html

Đăng ngày 16-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share