Bài viết của một học viên Trung Quốc tại hải ngoại

[MINH HUỆ 22-6-2016] Lớn lên ở Trung Quốc Đại lục và từ nhỏ đã bị giáo dục về học thuyết vô thần, tôi đã không tin vào Thần Phật. Tuy nhiên, chuyến thăm chùa Linh Ẩn ở thành phố Hàng Châu đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan của tôi.

Tôi nhớ khi bước vào chánh điện của ngôi chùa và nhìn thấy bức tượng Phật to lớn ở đó, đột nhiên tôi có một cảm giác rất đặc biệt: tôi cảm thấy vô cùng bình an và thoải mái. Tôi đã không muốn rời khỏi chánh điện. Tôi biết rằng những học thuyết vô thần trong tôi đã tan biến lập tức. Tôi chưa bao giờ hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi cho đến nhiều năm sau này, khi đọc bài thơ “Nhập thánh cảnh” trong Hồng Ngâm III, bài thơ miêu tả chính xác những gì tôi cảm nhận trong suốt chuyến thăm ngôi chùa đó. Tôi ngộ ra rằng: Thần Phật đã gột sạch thuyết vô thần khỏi tâm trí tôi và thanh lý những trắc trở trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi.

Tôi bắt đầu tu luyện vào năm 1996. Khi một người họ hàng giới thiệu Đại Pháp cho tôi, tôi đang mắc chứng bệnh liệt các dây thần kinh cơ mặt. Anh ấy đã dạy tôi tập các bài công pháp. Khi anh ấy ra về, tôi chỉ nhớ mỗi bài công pháp thứ hai. Tôi thử tập bài này trong vòng 10 phút. Đột nhiên, các dây thần kinh mặt của tôi co giật. Tôi rất chấn động! Trong nhiều tháng trước, tôi đã thử mọi cách điều trị – từ Tây y đến Đông y, châm cứu, thậm chí cả khí công và các phương pháp gia truyền bí mật nhưng không có cách nào hiệu nghiệm. Giờ tôi lại trải nghiệm sự dịch chuyển của các dây thần kinh chỉ sau 10 phút! Ngay lập tức tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân. Quyển sách đã giải đáp rất tường tận nhiều câu hỏi trong cuộc sống của tôi. Nó tương tự như một “vỏ sò” dày cộp bao quanh đầu tôi bỗng nhiên nứt mở ra. Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp thựC sự là những điều tôi tìm kiếm bấy lâu nay.

Chỉ khi biết chân tướng, mới có một tương lai tươi sáng

Tôi nhận thấy rằng khi tuân theo nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn, tất cả những xung đột, áp lực và lo lắng trong cuộc sống của tôi sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Với nhiều người tu luyện hơn nữa, tiêu chuẩn đạo đức của xã hội bắt đầu được cải thiện. Con người đã nhìn thấy hy vọng!

Tuy nhiên, từ tháng 7 năm 1999, cựu Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi hiểu rất rõ ràng việc từ bỏ Chân – Thiện – Nhẫn sẽ hủy hoại tâm hồn tôi. Lựa chọn duy nhất của tôi là tiếp tục tu luyện. Tôi muốn theo Sư phụ trở về nhà thực sự của mình!

Tôi cũng mong muốn nhiều người biết tu Chân- Thiện- Nhẫn là tốt. Ở cơ quan, tôi tiếp tục chiểu theo nguyên lý này và là một người tốt. Khi có vài người cố gắng hối lộ tôi, tôi luôn từ chối và cố gắng nói với họ về những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Trong đợt đánh giá nhân viên ở cơ quan, tôi được xếp hạng cao nhất.

Bất chấp những vu khống về Đại Pháp của ĐCSTQ, nhiều người đã hiểu tận đáy lòng rằng những học viên Đại Pháp đều là người tốt. Nhiều người quanh tôi có những lựa chọn tốt đẹp sau khi nghe được chân tướng. Một số ủng hộ học viên Đại Pháp; một số thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó; một số niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Một bạn học cũ của tôi là cảnh sát thì khích lệ tôi: “Hãy mạnh mẽ lên nhé!”.

Một số cảnh sát an ninh quốc gia đã bỏ qua những hồ sơ liên quan đến học viên Đại Pháp. Một đồng nghiệp được giao nhiệm vụ giám sát tôi đã làm điều này một cách chiếu lệ. Những ai biết được sự thật và có lựa chọn đúng đắn đều được ban phúc.Cũng có một số người lựa chọn đi theo ĐCSTQ. Họ đơn giản là từ chối nghe chân tướng. Năm 2004, một thành viên của gia đình tôi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bị đưa đến trung tâm tẩy não. Khi một doanh nhân nổi tiếng yêu cầu trưởng Phòng 610 địa phương thả anh ấy ra, ông ta đã từ chối.

Một trưởng Phòng 610 khác ở địa phương nói rằng ông ta đã chửi bới tất cả các học viên hải ngoại đã gọi điện thoại để nói sự thật cho ông ta. Các phó đồn cảnh sát địa phương đã bắt bớ nhiều học viên. Và cựu công tố viên địa phương đã ký nhiều lệnh bắt giữ các học viên. Bây giờ, tất cả họ đã chết vì những bệnh nan y và thậm chí gia đình của một số người còn gặp tai họa.

Những sự việc này đã có tác động lớn đến những người làm việc trong cơ quan tư pháp hành chính. Nhiều người trong số họ cuối cùng nhận ra rằng những kẻ xấu nhất định cuối cùng rồi sẽ bị trừng phạt. Vì điều này, một số người đã dừng việc tham gia vào cuộc bức hại.

Thực hiện thệ ước của một học viên để cứu người

Nhiều người tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ; vì vậy họ căm ghét các học viên Đại Pháp và đã phạm nhiều tội ác. Nhiều quan chức Phòng 610 và cơ quan tư pháp hành chính nghe theo ĐCSTQ tham gia vào cuộc bức hại và đã gặp quả báo.

Nhiệm vụ của chúng ta là giúp mọi người biết rõ chân tướng, cho mọi người cơ hội có nhân duyên tốt đẹp với Đại Pháp và có một tương lai tươi sáng.

Trong hơn một thập kỷ, tôi luôn giảng chân tướng bất kể nơi nào. Tôi phát tài liệu ở nhiều nơi từ các thành phố lớn đến các làng quê. Khi ra hải ngoại, tôi tham gia vào nhiều hạng mục giảng chân tướng, trong đó có việc giảng chân tướng qua điện thoại. Tôi cũng đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân.

Khi ở Trung Quốc, việc tu luyện chính của tôi tập trung vào việc loại bỏ tâm sợ hãi. Khi ra hải ngoai, tôi tập trung vào việc thanh trừ ảnh hưởng của văn hóa Đảng và hợp tác tốt với các học viên khác. Tôi luôn cố gắng hết sức mình thực hiện tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta. Tôi hiểu rằng để cứu người hiệu quả hơn, chúng ta nên học Pháp, hướng nội và tu luyện bản thân thật tốt.

Năm ngoái, tôi có cơ hội tham gia diễu hành tại Pháp hội New York. Sau đó tôi được gặp Sư phụ – khoảnh khắc mà tôi đã chờ đợi suốt 19 năm! Trong lúc nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi cảm nhận sâu sắc sự nghiêm túc của việc tu luyện và nhiệm vụ của chúng ta. Tôi sẽ thực hiện thệ ước của mình và sẽ cứu nhiều người hơn!


Bản tiếng Hánhttps://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/6/有缘修大法-讲真相多救人-329625.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/22/157511.html

Đăng ngày 11-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share