Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 19-5-2016] Cách đây 17 năm, tôi là một học sinh trung học bất hạnh trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ở tuổi 18, tôi lo lắng về việc làm tốt các bài kiểm tra và về các mối quan hệ với bạn bè cùng trang lứa của mình.

Cạnh tranh và căng thẳng qua các kỳ thi khiến tôi gần như đã suy sụp về tinh thần.

Sức khỏe thể chất tôi rất kém. Tôi thường bị bệnh trong mùa cúm và đi khám bác sĩ thường xuyên đến nỗi họ trở thành bạn của tôi. Tôi cũng bị một số vấn đề về da nghiêm trọng mà không rõ nguyên nhân. Cả cơ thể tôi phủ đầy những chấm đỏ. Bệnh viện lớn nhất ở Đài Loan từng lấy tôi làm một trường hợp để nghiên cứu.

Sau đó, tôi đã tìm được Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện đã giúp tôi thoát khỏi những căng thẳng đè nặng lên tôi và ban cho tôi một cuộc sống không có phiền muộn và lo lắng. Nhiều chuyện tốt đẹp đã tự nhiên đến. Tôi có sức khỏe và trí huệ, từ đó đã mang lại thành công cho tôi trong công việc và cuộc sống.

Sức khỏe tinh thần mang lại thể chất mạnh khỏe

Trong năm cuối cấp, cố vấn học tập rất lo lắng về sức khỏe tinh thần của tôi. Tôi nói với cô rằng tôi quá căng thẳng về kỳ thi đầu vào đại học đến nỗi tôi đã khóc bất cứ khi nào mở một cuốn sách giáo khoa ra. Thỉnh thoảng cô ấy khuyên tôi đến và nói chuyện với cô ấy.

Năm đó, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện đã giúp tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc đời mình.

Tính cách của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi không còn lo lắng về điểm thi hay cạnh tranh với người khác nữa. Không chấp trước vào thành tích cá nhân, tôi trở nên sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Tôi luôn mỉm cười mọi lúc. Bạn bè và các đồng nghiệp của tôi thắc mắc tại sao tôi dường như không bao giờ lo lắng về điều gì. Tôi kể cho họ những điều mình đã học được từ Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp giảng:

“Trong quá trình tu luyện, những gì chư vị trải qua đều là việc tốt, cũng đều là đang kiến lập uy đức của mình.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc [1999])

Tôi đã không phải đi khám trong 17 năm qua, vì tôi hiếm khi bị ốm. Vấn đề về da của tôi đã được giải quyết. Ở tuổi 34, đôi lúc mọi người nhầm tôi là một thiếu niên hoặc người ở độ tuổi 20. Họ ngạc nhiên rằng tôi nhìn quá trẻ và tôi luôn bảo họ rằng suối nguồn tuổi trẻ của tôi là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khi tôi chiểu theo các Pháp lý, thái độ nhẹ nhàng và ân cần đã thay thế cho thái độ cạnh tranh của tôi. Khuôn mặt của tôi trở nên đáng yêu hơn và động tác cơ thể của tôi duyên dáng hơn.

Sự nghiệp thành công

Bằng tâm lý tích cực đạt được nhờ môn tu luyện tinh thần của mình, bây giờ tôi giữ được bình tĩnh khi đối mặt với áp lực. Tôi đã làm rất tốt trong các kỳ thi hay cuộc phỏng vấn.

Giữa các môn học khác thì toán và khoa học tự nhiên từng rất khó đối với tôi. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, dường như tôi đã có được trí huệ. Mọi thứ tôi học bây giờ dường như rất dễ hiểu.

Tôi đã vào học một trường đại học hàng đầu. Tôi chỉ học hai tháng để chuẩn bị cho kỳ thi cao học và đã được nhận vào một trường cao học hàng đầu.

Khi tôi làm luận án thạc sỹ của mình, bài luận văn được viết trôi chảy đến nỗi tôi đã nghĩ Thần đang trợ giúp mình. Hội đồng tốt nghiệp thẩm định luận án của tôi đã thích bài luận văn đến mức họ đề xuất tôi hãy xuất bản nó.

Bây giờ, tôi có một sự nghiệp rất thành công với tư cách là một quản lý doanh nghiệp của một công ty nằm trong tốp 500 công ty lớn nhất của Hoa Kỳ (Fortune 500). Tôi chỉ chuẩn bị trong một vài tháng cho kỳ thi khu vực để vào công ty với tỷ lệ nhận là 1%.

Tôi làm việc chăm chỉ và hoàn thành tốt những việc mình làm. Tôi thường được giao những dự án quan trọng nhất.

Tôi cố gắng cân nhắc cho người khác và được các quản lý và đồng nghiệp quý mến.

Trước khi trở thành một quản lý doanh nghiệp, tôi chủ yếu tình nguyện làm nghiên cứu và phóng viên cho một hãng truyền thông. Bây giờ khi có thời gian rảnh, tôi vẫn làm việc trong lĩnh vực truyền thông viết về chính trị quốc tế, xã hội và văn hóa. Các mục trực tuyến của tôi đôi lúc có đến 40.000 lượt xem. Nhiều độc giả liên hệ với tôi để thảo luận thêm.

Gia đình hạnh phúc

Tôi gặp chồng mình qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy cũng là một học viên. Chúng tôi là một cặp vợ chồng hạnh phúc và yêu thương nhau.

Khi sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi cũng rất hòa hợp với bố mẹ chồng và chúng tôi thực sự quan tâm đến nhau. Đồng nghiệp và bạn bè của tôi thường ngạc nhiên rằng không có căng thẳng giữa bố mẹ chồng và nàng dâu trong gia đình tôi.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Không có Pháp Luân Đại Pháp, có lẽ con cũng sẽ không thể đạt được thành tựu nào trong cuộc sống và công việc. Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã ban cho con Pháp Luân Đại Pháp và vì đã mang quá nhiều điều tốt đẹp đến với cuộc sống của con.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/19/327535.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/25/157157.html

Đăng ngày 4-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share