Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-5-2016] Tôi đã không biết mình phải làm gì khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng không hiểu trợ Sư Chính Pháp là như thế nào. Khi tôi bắt đầu tập trung học Pháp, tôi hiểu sâu sắc hơn về việc tu luyện với sự dẫn dắt của Sư phụ.

Một niệm thay đổi toàn bộ thế giới quan

Một người thân trong gia đình tôi bôi nhọ Đại Pháp và tôi không biết phải làm gì ngoài việc lo lắng rằng anh ta có thể sẽ nổi giận và làm ảnh hưởng đến việc tu luyện của mình. Tuy nhiên, tuyệt nhiên tôi sẽ không dừng việc tu luyện.

Sau đó, cụm từ ‘’cựu thế lực’’ mà Sư phụ đề cập đến trong các bài giảng xuất hiện trong tâm trí tôi. Khi tôi nhận thấy những nhân tâm và tâm sợ hãi là an bài của cựu thế lực, tôi biết mình nên phủ nhận chúng, và ngay lập tức chúng đã biến mất.

Khi đó, người thân của tôi xem các tài liệu mà tôi gửi, thay vì giận dữ, anh ấy đã mỉm cười với tôi. Giờ thì anh ấy còn nhắc tôi về vấn đề an toàn của bản thân.

Một lần, vài nỗi sợ hãi không tên đột nhiên len vào tâm trí và tôi không thể dứt bỏ nó được. Tôi nghĩ rằng tôi không thể làm tốt các hạng mục của Đại Pháp với tâm sợ hãi như vậy. Tôi biết rằng tôi phải bám chắc vào Pháp, nhưng không biết làm cách nào để tăng cường chính niệm mà chỉ có thể cố gắng đè nén tâm sợ hãi. Vào lúc ấy, một đoạn Pháp tôi đã học trước đó mơ hồ xuất hiện trong tôi, giúp tôi tăng cường tín tâm của mình.

Tâm sợ hãi tan biến khi tôi nhận ra rằng Sư phụ luôn bảo hộ tôi khi tôi tham gia làm các hạng mục của Đại Pháp. Tôi cảm thấy tự hào và vinh dự được làm những việc vì Đại Pháp và cảm xúc này đã khích lệ tôi rất nhiều.

Đặt sinh mệnh của mình trong tay của Sư phụ

Tôi thực sự tin rằng chính Sư phụ đã khai thị Pháp lý cho tôi, như Sư phụ đã dạy:

‘’Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Cách tốt nhất là thực sự đặt sinh mệnh của mình vào tay của Sư phụ và tuân theo những bài giảng Pháp của Sư phụ.

Cuộc bức hại ngày càng tàn khốc. Một trung tâm tẩy não được dựng lên cạnh nhà tôi. Vài học viên tôi thường tiếp xúc bị bắt đi hoặc bị cảnh sát ‘’thăm viếng’’. Tôi vẫn bình tĩnh và tiếp tục thực hiện các công việc nên làm.

Thoát khỏi hiểm nguy

Một đêm nọ tôi có một giấc mơ. Các thanh xà nhà tôi bị gãy vụn. Tôi tự hỏi tại sao mình lại có giấc mơ này. Sau đó tôi phát hiện ra rằng mình đang có vấn đề với một học viên khác. Tôi quyết định buông bỏ chấp trước này và chính lại hoàn cảnh vào lần gặp gỡ kế tiếp với học viên đó.

Học viên đó nhờ tôi đến nhà cô ấy. Trước khi đi, tôi cầu xin Sư phụ chỉ dẫn: “Con không muốn theo sự an bài của cựu thế lực và bị bức hại. Xin Sư phụ bảo hộ con và giúp con tìm ra các chấp trước nếu con không thể tìm ra chúng.’’

Tối hôm đó trên đường trở về nhà, đột nhiên tôi cảm giác thấy một bầu không khí đen tối đặc quánh cạnh mình tựa như những vật chất màu xám đen chung quanh. Tôi trở nên sợ hơn khi về gần đến nhà.

Những người hàng xóm kể rằng cảnh sát và các nhân viên an ninh đã đến lấy thông tin về tôi. Họ còn đến trường học của con tôi. Sau khi nghe tin này, tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh và không bị ảnh hưởng bởi những niệm đầu bất hảo.

Cảnh sát đang lùng bắt tôi, và tôi biết nhà tôi không còn an toàn nữa. Tôi dùng điện thoại công cộng gọi báo tin bảo một học viên và người nhà cất giấu các tài liệu Đại Pháp. Lúc ấy, hình ảnh cảnh sát tới nhà tôi vào giữa đêm xuất hiện rất rõ ràng trong tâm trí tôi.

Do đó tôi quyết định rời khỏi nhà, mang theo vài quyển sách, gồm Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính của Đại Pháp, bởi vì dù có đi đâu, tôi cũng cần có sách để học Pháp.

Một học viên tới giúp tôi không đồng ý với việc tôi rời khỏi nhà. Con tôi lúc đầu thì bình tĩnh nhưng sau đó bắt đầu khóc lóc và nhất định đi theo tôi. Vì vậy chúng tôi cùng đi với nhau. Sau này tôi biết được vào khoảng nửa đêm hôm đó, tám cảnh sát đã đột nhập vào nhà tôi và lùng sục chung quanh để bắt chúng tôi.

Nhưng nỗ lực bức hại tôi thất bại vì Sư phụ đã bảo hộ tôi. Tôi bắt đầu ngày càng ngộ Pháp hơn, điều này cũng giúp tôi trong việc hướng nội.

Không lâu sau khi chuyển đến nơi ở mới, tôi đã liên lạc với các học viên và thành lập nhóm học Pháp tại đó.

Học Pháp và hướng nội

Học Pháp nhóm dạy cho tôi hướng nội mỗi khi gặp mâu thuẫn. Tôi đã học được rằng trách nhiệm của một học viên là trợ Sư Chính Pháp. Tôi dần có thể buông bỏ tự ngã, điều này giúp tôi nhận ra nhân tâm chấp trước là cội rễ gây ra bức hại của cựu thế lực. Vì thế tôi có thể biến các can nhiễu của cựu thế lực thành các cơ hội để đề cao tâm tính.

Tập trung học Pháp với tâm thanh tịnh rất quan trọng. Tình trạng tu luyện của tôi cải thiện đáng kể khi thực hiện được điều này và tôi thấy rằng khi đó việc làm các hạng mục của Đại Pháp dễ dàng hơn trước nhiều. Khi tôi viết đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc, một lần nữa tôi cảm nhận được Sư phụ lại bảo hộ mình.

Tôi vẫn còn cần đề cao trong tu luyện, vì tôi tin rằng tôi vẫn còn tụt hậu phía sau các học viên khác. Tôi chưa ngộ Pháp rõ ràng, chưa có chính niệm đầy đủ để có thể phủ nhận các an bài của cựu thế lực một cách toàn diện, nhưng tôi chân thành tín Sư tín Pháp.

Miễn là chúng ta thực sự tín Pháp, kiên định tu luyện và luôn luôn tuân theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp, chúng ta sẽ trải nghiệm được sức mạnh của Đại Pháp và các an bài của cựu thế lực sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Cũng như Sư phụ đã giảng:

“Ma kia vĩnh viễn không thể cao hơn Đạo được.’’ (Chuyển Pháp Luân)


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/22/信师信法中出现的神迹-326934.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/28/157192.html

Đăng ngày 2-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share