Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-4-2016] Tôi cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc khi nhìn lại quãng thời gian 20 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mình.

Tôi đã tìm thấy mục đích sống của cuộc đời sau khi học Đại Pháp. Tôi có cái nhìn tích cực về cuộc sống, thậm chí trong môi trường tà ác nhất sau khi cuộc bức hại bắt đầu.

Là một người tu luyện, tôi luôn luôn lạc quan. Tôi đã nói với tất cả mọi người xung quanh rằng Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi như thế nào và tại sao cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là sai trái.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả mọi người xung quanh tôi đều được hưởng lợi từ việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Đại Pháp đã thay đổi con người tôi

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 sau khi xem các video bài giảng Pháp của Sư phụ theo gợi ý của chồng tôi. Lần đầu tiên tôi tham gia một nhóm luyện công chung tại công viên, tôi cảm thấy có một luồng điện chạy trong cánh tay của tôi. Toàn thân tôi cảm thấy nhẹ nhàng khi tôi đi bộ về nhà sau buổi tập.

Tôi cũng tham gia vào nhóm học Pháp. Tôi dần dần có thể ngồi xếp bằng trong thời gian lâu hơn, từ năm phút lên đến một giờ đồng hồ.

Tôi đã nhận ra mục đích sống của tôi là để trở về ngôi nhà thật sự của mình. Tôi tìm thấy những thiếu sót của mình trong các mâu thuẫn với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và những người khác trong cuộc sống của tôi.

Tôi là một giáo viên mầm non, phụ huynh của các trẻ nhỏ đều rất thích tinh thần cống hiến hết mình của tôi. Hiệu trưởng thường phân những trẻ nóng tính hoặc có bố mẹ khó tính vào lớp của tôi.

Nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực của bản thân, tôi đã được công nhận là giáo viên điển hình ba năm liên tiếp và trở thành nhân viên xuất sắc thứ hai trong trường mẫu giáo.

Tôi từng là người sống khép mình. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã trở nên cởi mở, vui vẻ và lạc quan. Tôi không mất một đồng nào cho các dịch vụ chăm sóc y tế.

Tất cả những thay đổi tích cực trong cuộc sống của tôi là kết quả trực tiếp của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bạn bè và gia đình được hưởng lợi

Vào ngày tôi xem video bài giảng đầu tiên của Sư phụ, tôi đã nói với mẹ chồng tôi về điều này. Bà sống cùng với vợ chồng tôi và đã tham gia cùng với tôi vào ngày hôm sau. Bà có triệu chứng bị tiêu chảy và sốt sau khi xem xong video đầu tiên.

Bà đã nỗ lực xem tất cả các video bài giảng, và ngay sau đó bà cảm thấy cơ thể của mình rất nhẹ nhàng. Bà mang theo cuốn sách Chuyển Pháp Luân và đến thăm dì tôi, ngay sau đó dì tôi cũng tu luyện Đại Pháp.

Bà đã nói với bạn bè trong khu phố về Đại Pháp, và họ cũng tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu học Pháp nhóm hàng tuần tại nhà của mình. Ngoài ra, các học viên cũng tổ chức luyện công chung tại một công viên gần đó vào thứ 7 hàng tuần.

Số người tham gia tăng lên nhanh chóng, chúng tôi đã thành lập thêm nhiều nhóm học Pháp và luyện công. Vợ chồng tôi cũng bắt đầu phối hợp với các học viên khác để hồng Pháp đến các làng xung quanh và khu vực nông thôn.

Khi nhiều người trong gia đình tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ đã học cách hướng nội để tìm ra những thiếu sót của bản thân. Hài hòa và hạnh phúc đã thay thế cho oán hận và xung đột trong gia đình tôi.

Cha mẹ và anh chị em ruột của tôi không tu luyện Đại Pháp. Tôi khuyên họ hãy luôn ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Họ đã làm theo lời khuyên của tôi và tin vào sức mạnh của Đại Pháp.

Cha tôi, ở tuổi 70, một lần đi ngang qua một tòa nhà thì bị một cuộn vải bố nặng vô tình rơi từ tầng 4 xuống, trúng vào đầu của ông. Nhưng ông không hề bị thương.

Mẹ tôi phải đi xe lăn do bị xuất huyết não. Do bà thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” nên bà đã sớm tự đứng lên một mình.

Một chiếc ô tô đã đâm trúng anh trai tôi và anh bị văng xa vài mét, nhưng anh vẫn sống sót mà không bị một vết trầy xước nào cả. Chị gái tôi bị một con chó hung dữ cắn. Các bác sĩ nói với chị ấy rằng chị cần phải đi phẫu thuật ghép da. Nhưng chị đã liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và da của chị đã lành mà không cần phải phẫu thuật.

Nhiều bạn bè của tôi và gia đình của họ cũng thường xuyên niệm như vậy và họ thực sự có được một cuộc sống khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Hầu hết mọi người trong số họ đều đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Sau nhiều năm bị gián đoạn bởi cuộc đàn áp tàn bạo, chúng tôi đã khôi phục lại nhóm học Pháp ở nhà tôi. Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bản thân và thảo luận làm cách nào để truyền chân tướng Pháp Luân Đại Pháp đến nhiều người hơn và hiệu quả hơn, chẳng hạn thông qua gửi thư hàng loạt hay tại các buổi họp mặt gia đình.

Gần đây, một người bạn đã đến thăm tôi. Trước đây cô ấy đã thoái Đảng với sự giúp đỡ của tôi. Cô ấy mang đến trái cây và bánh trung thu để thể hiện sự tôn kính của mình đối với Sư phụ. Cô ấy nói với tôi rằng cô đã hiểu cách mà tôi và các học viên hành xử theo các nguyên lý của Đại Pháp, và cô cũng quyết định tu luyện. Cô ấy đã mang về nhà một cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Môi trường làm việc được cải thiện

Tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều đồng nghiệp. Họ cũng nhận thấy những thay đổi tích cực của tôi và gia đình tôi. Họ nhanh chóng cởi mở và nói với tôi về những điều khó chịu trong công việc hay trong cuộc sống. Tôi đã giúp họ giải quyết vấn đề dựa trên các nguyên lý và lời dạy của Đại Pháp. Một số họ đã bắt đầu học Đại Pháp.

Môi trường làm việc của tôi cũng được cải thiện đáng kể. Người quản lý không phải thúc ép mọi người làm việc chăm chỉ, bởi vì ai cũng đã tự nguyện làm việc chăm chỉ. Người quản lý cũng hỗ trợ chúng tôi bằng cách cung cấp miễn phí không gian và thiết bị tại nơi làm việc để chúng tôi có thể xem các video bài giảng Đại Pháp.

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, vợ chồng tôi đã đến Bắc Kinh để nói rõ chân tướng về Đại Pháp và đã bị bắt nhiều lần. Chồng tôi bị một năm lao động cưỡng bức và bị kết án bốn năm tù giam.

Khi chồng tôi bị giam trong trại lao động vào năm 2000, hiệu trưởng trường mẫu giáo được lệnh từ cấp trên đã nói với tôi rằng tôi phải lựa chọn giữa tu luyện Đại Pháp và công việc của mình.

Tôi không muốn gây rắc rối cho cô ấy, vì vậy tôi đã xin nghỉ việc. Ngày hôm sau, một số phụ huynh đã đăng một bức thư ngỏ trên bảng tin của trường khen tôi và một đồng nghiệp. Các bậc phụ huynh cũng đi tới phòng hiệu trưởng và yêu cầu giữ tôi ở lại.

Theo yêu cầu của các phụ huynh, tôi được phép ở lại và tiếp tục công việc tại trường như một nhân viên hợp đồng, mà không phải là nhân viên chính thức. Tôi đã tiếp tục làm việc hết sức mình.

Môi trường được cải thiện

Tôi rất vui mừng khi thấy các học viên Đại Pháp không bị khuất phục trong cuộc đàn áp tàn bạo này. Ngược lại, ngày càng có nhiều người đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Mặc dù hiện nay ĐCSTQ vẫn tồn tại, nhưng mọi người đã không còn tin vào nó nữa, và ngày càng có nhiều người hiểu rõ hơn bản chất tà ác của cuộc đàn áp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/19/326746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/6/156561.html

Đăng ngày 25-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share