[MINH HUỆ 4-5-2016] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Vào ngày này năm 1992, Sư phụ Lý Hồng Chí đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc.

Đến nay đã 24 năm trôi qua, hiện tại người dân ở hơn một trăm quốc gia trên toàn thế giới đang thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Bởi nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn đã mang lại lợi ích cả tâm lẫn thân cho hàng triệu người thuộc mọi tầng lớp xã hội.

Hàng năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khắp nơi trên thế giới đều kỷ niệm ngày 13 tháng 5 để bày tỏ lòng cảm ân của họ với Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí.

Sáu người trong gia đình anh Ngũ Quân Tường tu lyện Pháp Luân Đại Pháp

Anh Ngũ Quân Tường là một kỹ sư quang học silicon và giảng viên của Đại học San Francisco. Trước thềm ngày 13 tháng 5, cũng là ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, anh có nguyện vọng nói cho toàn thế giới cùng biết về lòng cảm ân của anh: “Con xin cảm tạ Sư phụ.”

2016-5-3-minghui-falun-gong-sanfrancisco-interview-01--ss.jpg

Anh Ngũ cùng gia đình chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở San Francisco năm 2009

“Tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân vào tháng 3 năm 1999,” anh Ngũ nói đến cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. “Cuốn sách đã cho tôi biết về ý nghĩa của sinh mệnh và về vũ trụ.”

Anh chia sẻ tiếp: “Tôi vốn dĩ từ lâu đã rất thích khí công. Vào một ngày tháng 3 năm 1999, khi tôi cùng một đồng nghiệp đang chơi bóng bàn, anh ấy đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Tôi rất hứng thú, và hỏi mượn anh ấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Những điều đọc được ở trong sách thực sự khiến tôi chấn động, bởi nó giúp tôi trả lời mọi thắc mắc về sinh mệnh. Mặc dù rất bận rộn, nhưng tôi tranh thủ đọc sách vào mỗi lúc rảnh rỗi.

Sau khi đọc cuốn sách được vài lần, anh Ngũ phát hiện ra rằng chứng đau mãn tính ở vùng cổ và lưng mà anh mắc phải sau một tai nạn xe hơi đã gần như biến mất. Khi anh ấy biết trong khu vực của anh có mở lớp lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày, anh quyết định tham dự.

“Tôi quyết định bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không chỉ bởi tôi được thụ ích cả tâm lẫn thân, mà quan trọng hơn cuối cùng tôi đã chân chính minh bạch được ý nghĩa của sinh mệnh,” anh Ngũ chia sẻ.

“Trước khi tu luyện, tôi có nhiều thắc mắc mà không tìm được lời giải, thí dụ như: ‘Chúng ta từ đâu đến? Tại sao chúng ta lại ở đây, và tương lai chúng ta sẽ đi về đâu?’ Mặc dù tôi đã đọc rất nhiều sách của nhiều pháp môn và tôn giáo khác, nhưng tôi vẫn không tìm được lời giải đáp. Và giờ đây, tôi không còn phải đi tìm câu trả lời nữa, vì tôi đã có câu trả lời trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân.”

Một gia đình khỏe mạnh

Gia đình sáu người nhà anh Ngũ, gồm vợ anh, hai con gái, hai con trai, người con lớn nhất đã hơn 20 tuổi, tất cả đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Anh nhớ lại: “Cổ và lưng tôi đều bị thương trong một vụ tai nạn xe năm 1996. Tôi không thể cúi thấp đầu xuống trong hơn 10 phút, bởi nó rất đau đớn. Tôi cố gắng thử các phương pháp trị liệu, tối thiểu là sáu phương pháp, trong đó có một vài loại khí công trị liệu, nhưng đều không chữa trị được cơn đau của tôi. Sau đó, tôi biết đến Đại Pháp, và cơn đau của tôi nhanh chóng biến mất.

Sau khi chứng kiến những thay đổi ở anh, vợ anh cũng bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp. Thời điểm đó, con gái lớn và con trai thứ hai của anh mới chỉ bốn và năm tuổi. Họ nhìn theo bố mẹ và bắt chước các động tác của họ khi họ luyện công.

“Những đứa trẻ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp quả là khác biệt,” anh nói. “Nhiều bạn học cùng lớp của các cháu vì mắc cảm lạnh và những bệnh tật khác mà phải nghỉ học, nhưng các con tôi chúng chưa từng phải nghỉ học vì đau ốm bệnh tật. Đôi khi chúng thấy cơ thể không thoải mái, nhưng nó nhanh chóng biến mất.”

Anh Ngũ cảm kích nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp các con tôi lớn lên khỏe mạnh.”

2016-5-3-minghui-falun-gong-sanfrancisco-interview-02--ss.jpg

Con gái lớn của anh Ngũ (phía sau bên trái), con trai lớn của anh (hàng giữa bên trái) và con gái út của anh (bé gái trong trang phục truyền thống Trung Quốc màu đỏ) đang biểu diễn trong một buổi lễ tại San Francisco vào ngày 14 tháng 1 năm 2007

Gia đình anh Ngũ cũng giảng chân tướng cho người Trung Quốc để làm sáng tỏ những hiểu lầm của họ về Đại Pháp. Gia đình anh đến các điểm dụ lịch ở San Francisco, khu phố Tàu, và các điểm đến thường xuyên khác của các du khách Trung Quốc.

2016-5-3-minghui-falun-gong-sanfrancisco-interview-03--ss.jpg

Ảnh chụp gần đây của gia đình anh Ngũ ở phía ngoài Tòa Thị chính ở San Francisco

“Nhiều người đã thụ nhận tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc,” anh Ngũ nói: “Thật khó có thể hiểu được tại sao một môn tu luyện tốt như vậy lại bị bức hại. Bởi toàn thể gia đình tôi đều được thụ ích từ pháp môn, nên chúng tôi muốn chia sẻ những hiểu biết của chúng tôi với nhiều người hơn nữa và để họ biết rằng họ có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/4/327556.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/13/156839.html

Đăng ngày 15-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share