Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nga

[MINH HUỆ 13-5-2016] Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền khắp thế giới, từ Đông phương tới Tây phương. Đặc biệt là ở phương Tây, hàng chục nghìn người đã được thụ ích từ Đại Pháp, và nhờ đó người thân và bạn bè của họ đã có cơ hội được tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.

Anh Mihail, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Matxcơva, đã chia sẻ với chúng tôi câu chuyện về việc hai thành viên trong gia đình anh đã được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp như thế nào.

2016-5-7-minghui-story-moscow-04_losvitr.jpg

Anh Mihail, học viên Pháp Luân Đại Pháp người Nga, và chị gái anh

Thoát khỏi cơn đau mãn tính sau 20 phút

Chị gái của tôi mắc bệnh vào năm 2001, khi đó tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hai năm. Chị bị chẩn đoán có khối u phần phụ, nó đã tăng trưởng và hình thành trên các cơ quan và các mô liên kết xung quanh tử cung. Chị cũng đã phẫu thuật hai lần. Khi ấy, tôi phải đi làm vào buổi sáng, buổi tối về chăm sóc cho mẹ già bị bệnh tiểu đường, và đến thăm chị vào ban đêm. Chị ấy bị những cơn đau hành hạ và không thể ngủ được vào ban đêm.

Vì tu luyện Đại Pháp, nên tôi tin rằng chị ấy sẽ được hưởng lợi rất nhiều, vì thế tôi nói: “Chị có muốn nghe Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp không? Nếu muốn, em sẽ đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách về Đại Pháp của vũ trụ cho chị nghe.” Chị đã đồng ý lắng nghe.

Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng:

“Đọc cho người bệnh cuốn sách này, nếu như người bệnh có thể tiếp thu, thì có thể trị bệnh, tuy nhiên hiệu quả đối với những người có nghiệp lực to nhỏ khác nhau là khác nhau.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Trong khi lắng nghe, chị đã ngủ thiếp đi rất nhanh. Một lúc sau, chị thức dậy và nói: “Chị đã ngủ rất ngon, như thể là đã ba ngày trôi qua. Và chị không còn thấy đau nữa.”

Tôi đáp: “Chị chỉ mới ngủ có 20 phút thôi.”

Tu luyện thay vì dùng thuốc

Mẹ tôi là người theo Chính Thống giáo, bà thường đi nhà thờ vào mỗi dịp lễ Phục sinh. Lễ Phục sinh năm 2001, bà đi nhà thờ và nhịn ăn theo yêu cầu tôn giáo của mình.

Do bị tiểu đường, nên việc nhịn ăn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Trên đường từ nhà thờ về nhà, bà đã bị ngã và bất tỉnh. Nhân viên cấp cứu cho biết sức khỏe của bà đã xấu đi và bà nên gặp một bác sĩ chuyên khoa thần kinh.

Các bác sĩ thần kinh thường kê rất nhiều loại thuốc, một vài loại không dành cho người bị bệnh tiểu đường. Vì vậy, tôi đã không mua thuốc, mà quyết định dạy bà luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và đọc Chuyển Pháp Luân cho bà nghe. Bà đã lu luyện Đại Pháp và hồi phục trong vòng sáu tháng.

Sư phụ giảng,

“Phật gia giảng độ kỷ độ nhân, phổ độ chúng sinh; không chỉ là tự tu, còn cần phổ độ chúng sinh; người khác cũng được theo hưởng lợi; có thể vô ý điều chỉnh thân thể cho người ta, trị bệnh, v.v.” (Chuyển Pháp Luân)

Mẹ tôi cũng đã hưởng lợi rất nhiều qua việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi hồi phục, bà nói với tôi rằng bà có thể trở dậy được là nhờ tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết rằng chính là Sư phụ đã giúp bà mạnh khỏe trở lại.

Chuyển Pháp Luân: “Cuốn sách phát ra năng lượng mạnh mẽ”

2016-5-7-minghui-story-moscow-05_mgrpzks.jpg

Cô Zoya, một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Nga ở Matxcơva

Cô Zoya, 55 tuổi, học viên người Nga sống ở Matxcơva. Cô bắt đầu con đường tu luyện Đại Pháp của mình vào năm 2004.

Cô Zoya chiểu theo các yêu cầu và nguyên lý của Đại Pháp mà mình đã được học. Vì vậy, những người xung quanh cô đã được hưởng lợi.

Cô cho biết: “Chăm sóc bọn trẻ không phải là việc dễ dàng. Dạy trẻ đòi hỏi tính kiên nhẫn. Tôi từng chăm sóc một cậu bé ba tuổi, là con một. Cha mẹ của cháu đã làm hư cháu và cháu là một đứa trẻ bướng bỉnh. Cháu sẽ cố gắng làm đủ mọi thứ để có được thứ mình muốn.

“Tôi bảo với cha mẹ của cháu rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, vốn được dạy trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Mẹ của cháu đã nhờ tôi mang cho cô ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân.

“Cô ấy cầm cuốn sách và nói: ‘Cuốn sách phát ra năng lượng mạnh mẽ. Tôi cảm thấy một dòng năng lượng ấm áp chạy đến khuỷu tay của mình. Thật tuyệt.’ Sau khi đọc xong, cô ấy xin được giữ lại cuốn sách.

“Đối với cô ấy, tôi trông có vẻ khác với hai cô trông trẻ trước đây. Cô nghĩ rằng đó là do tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi không chỉ kiên nhẫn với cậu bé này mà còn cả với cha mẹ cậu. Dần dần mối quan hệ giữa họ đã trở nên tốt hơn. Cậu bé trở nên độc lập hơn và họ ngày càng tin tưởng tôi hơn.

“Mẹ của cậu bé từng học chuyên ngành tâm lý học và chúng tôi đã thảo luận khá nhiều với nhau về các vấn đề liên quan đến cuộc sống. Nhờ Pháp Luân Đại Pháp khai mở trí huệ, tôi đã có thể cho họ những lời khuyên sáng suốt.

“Cậu bé đã học luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và thậm chí còn luyện suốt trong chuyến nghỉ hè hàng năm của gia đình họ.

“Hiện cậu bé đã trưởng thành và tôi không còn làm việc trong gia đình này nữa. Tuy nhiên, cậu vẫn thường gọi và kể cho tôi nghe về những hoạt động của mình, vẫn cho thấy sự quan tâm lớn lao của cậu dành cho Pháp Luân Đại Pháp.

“Chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn đã giúp tôi vượt qua nhiều khảo nghiệm và có được những quyết định chính xác trong những tình huống phức tạp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/13/327727.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/17/157040.html

Đăng ngày 13-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share