Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Matxcơva

[MINH HUỆ 9-5-2016] Kể từ năm 1992, khi Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) được truyền ra công chúng, hàng trăm triệu người đã thu được lợi ích và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã nhận được sự ủng hộ to lớn của người dân trên toàn thế giới.

Chân lý là không phân biên giới, dân tộc, giàu nghèo hay tầng lớp xã hội. Lấy ví dụ, ở Nga, nguyên lý trong cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, đã làm nhiều người ấn tượng, giúp nhiều người giải quyết được những vấn đề [tồn tại] đã lâu trong tâm họ và giúp họ có nhận thức về ý nghĩa nhân sinh. Dưới đây là một số câu chuyện của họ.

Cô Olya, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nga: “Đại Pháp đã cứu tôi!”

2016-5-7-minghui-story-moscow-01.jpg

Khi còn đi học, tôi là một vận động viên và mơ ước có một sự nghiệp thể thao. Tuy nhiên, sau một vài kỳ huấn luyện chuyên sâu trong một trại thể thao mùa hè trước khi tốt nghiệp, tim của tôi không thể chịu được khối lượng huấn luyện. Rõ ràng [theo đuổi] sự nghiệp thể thao đối với tôi sẽ là không thể và tôi ngay lập tức cảm thấy mất mát và mờ mịt về cuộc sống của mình.

Tuy nhiên, tôi không muốn chấp nhận. Vì vậy, sau khi đưa ra quyết định, tôi đã bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa thực sự của cuộc đời.

Một vài năm sau, tôi đã tới một tu viện và sống ở đó trong 11 năm. Ở đây, tôi đã thử nhiều môn tu luyện khác nhau với hy vọng tìm kiếm được điều tôi đang tìm kiếm, điều gì đó cộng hưởng với linh hồn của tôi. Tuy nhiên, tất cả mọi nỗ lực đều vô ích và tôi cảm thấy tuyệt vọng đến mức không thể chịu nổi. Sau nhiều năm cố gắng tu luyện, sức khỏe của tôi vô cùng yếu. Thậm chí bước đi mấy bước cũng khó khăn, chứ chưa nói tới làm những công việc khác.

Tại thời điểm khủng hoảng ấy, tôi đã gặp một tu sĩ, người đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Ông ấy là một người đàn ông trung niên có khả năng phát hiện ra trường năng lượng xung quanh mọi người và ở các nơi. Ông ấy nói với tôi rằng trường năng lượng của Sư phụ Lý Hồng Chí – Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp – vô cùng mạnh mẽ và phát ra muôn vàn ánh sáng đẹp đẽ. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã thử các môn tu luyện uyên thâm, nhưng không môn nào có thể so sánh được với trường năng lượng của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi quyết định rằng tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và không lâu sau đó tôi bắt đầu tu luyện, sức khỏe của tôi được cải thiện. Tôi học các sách và các bài giảng của Đại Pháp và không lâu sau tôi quyết định rời tu viện. Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Công trong xã hội người thường giống như những học viên Đại Pháp khác.

Khi đưa ra quyết định này, tôi hoàn toàn nhận thức được rằng sau khi sống trong tu viện nhiều năm, tôi đã không có bất cứ điều gì trong xã hội người thường. Tôi không có bạn bè hay công việc và không có nguồn thu nhập nào. Rời tu viện đồng nghĩa với việc tôi từ bỏ cuộc sống duy nhất mà tôi từng biết. Nhưng khát khao tu luyện Pháp Luân Công của tôi vô cùng mạnh mẽ và tôi đã quyết tâm trở về nhà.

Đã bảy năm kể từ khi tôi bắt đầu sống và làm việc trong xã hội người thường, và tôi gây dựng lại các mối quan hệ với gia đình trước khi tôi bỏ đi. Cuộc sống của tôi là để tu luyện Đại Pháp. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi.

Cô Svetlana: Chuyển Pháp Luân hé mở nhiều điều kỳ diệu

2016-5-7-minghui-story-moscow-02.jpg

Trong 17 năm, tôi đã tìm kiếm một môn tu luyện cả tâm lẫn thân. Tôi bắt đầu tìm kiếm khi tôi 22 tuổi. Do đó, tôi đã học nhiều loại khí công và tôn giáo, nhưng tôi chỉ nhận thấy chúng khó hiểu và không phù hợp.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tôi là một giáo viên yoga. Tôi có nhiều học viên nhưng lại thiếu định hướng. Không có chân Pháp, tôi cảm thấy tâm hồn mình trượt dốc.

Một năm trước khi đắc Pháp, tôi biết mình vẫn chưa tìm được trường phái tu luyện tối thượng, nhưng tôi tự tin rằng mình sẽ tìm ra nếu vẫn tiếp tục tìm kiếm. Sau đó, tôi gặp một nhóm người có một số công năng đặc dị. Tôi hỏi họ xem liệu họ có biết môn tu luyện nào là tốt nhất không. Họ nói với tôi rằng Sư phụ của Pháp Luân Công – Sư phụ Lý Hồng Chí – là vị Sư phụ cao nhất, các sách và bài giảng của Ngài có thể tải về từ Internet. Tôi đã ghi lại những thông tin mà họ nói với tôi.

Chuyển Pháp Luân đã hé mở cho tôi nhiều điều kỳ diệu và trả lời nhiều thắc mắc của tôi. Sau khi suy nghĩ kỹ về điều đó trong một vài tháng, tôi quyết định từ bỏ sự nghiệp dạy yoga để có thể học Đại Pháp.

Tính đến nay đã bảy năm kể từ khi tôi đắc Pháp. Kể từ khi tu luyện, mối quan hệ trong gia đình tôi được cải thiện. Trước đây, tôi không phải là một người kiên nhẫn lắm và tâm trạng của tôi thường bất ổn. Tôi ích kỷ và lười biếng, gây ra rất nhiều mâu thuẫn trong gia đình. Giờ đây toàn bộ hoàn cảnh đã thay đổi. Kể từ khi tôi chủ động nhận thức những khuyết điểm của mình và sửa chữa chúng, tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều có nhận thức tốt về Đại Pháp!

Gần đây tôi đã tìm được một công việc mới làm việc cùng một nhóm trẻ em. Trong công việc, tôi luôn luôn cố gắng hết sức để kiên nhẫn với bọn trẻ. Chúng đều yêu quý tôi và cha mẹ các em rất kính trọng tôi. Họ nói tôi rất từ bi và tốt bụng.

Cô Lubovi, một học viên mới: Pháp Luân Đại Pháp là điều tôi tìm kiếm

2016-5-7-minghui-story-moscow-03.jpg

Tôi là một học viên tương đối mới và tôi bắt đầu tu luyện năm 2013. Lần thứ hai và lần thứ ba đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đều khóc. Tôi cảm thấy mình đã tìm thấy điều mà tôi đã đang tìm kiếm trong suốt cả cuộc đời của mình.

Tôi luôn luôn quan tâm đến tu luyện và đã đọc nhiều sách viết về tu luyện. Tuy nhiên, kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã trải nghiệm những thay đổi to lớn. Tôi cảm nhận rằng Sư phụ của chúng ta vô cùng vĩ đại và Đại Pháp vô cùng vĩ đại. Tu luyện Đại Pháp đã cải biến tôi và cảm giác này trước đây chưa từng có.

Sư phụ tôn kính đã dạy chúng ta rằng:

“Khi nghiệp lực đang trong quá trình chuyển hoá, để có thể giữ vững bản thân—chứ không biểu hiện như người thường vốn hay làm sự tình tệ hơn—thì bình thường chúng ta [luôn] phải bảo trì tâm từ bi, tâm thái hoà ái. Khi đột nhiên gặp một vấn đề nào đấy, thì chư vị sẽ có thể xử lý nó được tốt. [Nếu] thông thường toàn tâm của chư vị luôn hoà ái từ bi như thế, [thì] khi đột nhiên xuất hiện vấn đề, chư vị sẽ có thêm một khoảng hoà hoãn, [để] cân nhắc thêm.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Theo cách này, kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nhận thức rằng tất cả những khó khăn tôi gặp phải đều có liên quan đến tư tưởng của mình. Nếu tôi có thể thay đổi tư tưởng của mình, những khó khăn của tôi sẽ không lớn như vậy, thậm chí sẽ không tồn tại nữa.

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của mình đối với Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta. Sư phụ đã truyền cấp Pháp Luân Đại Pháp cho tất cả các sinh mệnh, khiến rất nhiều người thu được lợi ích, tịnh hóa tâm hồn của họ, và đồng hóa họ với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ và đạt viên mãn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/9/327726.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/16/157024.html

Đăng ngày 13-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share