Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-4-2016] Tôi đắc Pháp vào năm 1999 khi ở độ tuổi ngoài 40. Trước đó tôi phải nghỉ hưu sớm vì sức khỏe yếu. Do phải chịu đựng các loại bệnh tật và bi kịch gia đình, tôi rất đau khổ và từng muốn sớm kết thúc cuộc sống. Để chữa bệnh, tôi đã thử nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm đủ loại khí công và đi chùa cầu Phật, nhưng đều không có tác dụng.

Sau đó một hôm tôi đi ngang qua một điểm tập Pháp Luân Công và được tặng một cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi lần đầu tiên đọc cuốn sách, tôi cảm nhận từng câu trong cuốn sách từ tận trong tim. Sau khi đọc xong cuốn sách một lần, sức khỏe của tôi đã hồi phục. Nhưng quan trọng nhất là tôi đã tìm được lời giải cho rất nhiều câu hỏi, chẳng hạn như ý nghĩa đích thực của cuộc sống và Chân-Thiện-Nhẫn là Phật Pháp tối cao.

Đã 19 năm trôi qua kể từ khi tôi bước vào con đường tu luyện với rất nhiều thăng trầm. Một chuyện đáng tiếc là, tôi đã nảy sinh chấp trước vào tình với các đồng tu, nó khiến tôi phải mất khá nhiều thời gian để loại bỏ các chấp trước. Nó cũng can nhiễu đến việc đề cao tâm tính của tôi.

Tầm quan trọng của hướng nội

Nhà của tôi là một điểm học Pháp nhóm. Một học viên chú trọng vào số lượng bài giảng chúng tôi học được và từ chối lắng nghe bất cứ điều gì không phù hợp với cô. Cô không ngừng than phiền rằng các học viên khác luôn chăm chăm vào khuyết điểm của cô. Mặc dù tôi đã chia sẻ với cô về việc hướng nội, nhưng sự đề cao ở cô là không đáng kể. Tôi đã cho rằng ngộ tính của cô không tốt.

Trên bề mặt, tôi có biểu hiện thiện, nhưng các đồng tu nói rằng tôi không từ bi. Tôi đã bị bất ngờ vì điều này.

Sau khi hướng nội tôi phát hiện ra rằng tôi chưa thực tu tâm của mình. Mặc dù tôi học Pháp nhưng tôi không thực sự hướng nội. Chỉ khi hướng nội tôi mới nhận ra rằng vấn đề nằm ở chính tôi chứ không phải học viên kia. Sự việc này chính là cơ hội để tôi đề cao tâm tính của mình.

Loại bỏ chấp trước vào tình với các đồng tu

Tôi đã tới thăm một người điều phối sau khi nghe nói rằng cô đang rơi vào trạng thái tu luyện không tốt. Cô kể với tôi: “Những người đã chỉ ra những khuyết điểm của tôi thực chất là đang đổ những vật chất xấu vào trường không gian của tôi.” Tôi hỏi cô: “Bạn đã thử hướng nội để tìm nguyên nhân chưa?” Cô nói với tôi rằng, mỗi khi tôi tới thăm cô, sức khỏe của cô lại trở nên xấu hơn. Tôi đáp lại: “Có lẽ trường không gian của tôi không được thuần tịnh. Tôi sẽ hướng nội một cách toàn diện.”

Trên xe buýt trở về nhà, tôi đột nhiên cảm thấy ngực thắt lại, cảm giác thật tệ. Tôi cầu Sư phụ giúp tôi gia cường chính niệm, sau đó tôi có thể loại bỏ bất kể thứ xấu nào đang tấn công tôi.

Khi hướng nội, tôi tìm thấy các chấp trước của mình,như cảm giác bị đối xử bất công, hay xen vào chuyện người khác, luôn coi bản thân là đúng, và tâm hiển thị. Nhất là chấp trước vào tình với các đồng tu đã bám rễ sâu trong tôi và rất khó loại bỏ.

Sư phụ giảng:

“chư vị đã nhận ra và hiểu rõ rằng Sư phụ thực sự đang luôn chăm sóc chư vị và chịu trách nhiệm với chư vị. Sự đề cao của chư vị, do đó, đã được an bài một cách có hệ thống-con đường tu luyện của từng cá nhân đều được an bài hệ thống.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore) (tạm dịch)

Sư phụ đã dạy tôi rằng tôi không nên lo lắng về đồng tu của mình hay bảo đồng tu cần phải làm gì. Tôi đã phát chính niệm mạnh mẽ: “Đồng tu, hãy tha lỗi cho tôi. Đó là lỗi của tôi và tôi đã khiến bạn không vui. Sư phụ, xin Ngài giúp đồng tu của con vượt qua khảo nghiệm.” Cơn đau trên ngực tôi đã biến mất sau đó.

Từ tận đáy lòng, tôi cảm ơn đồng tu vì sự chân thành của cô và cảm tạ Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ những vật chất xấu ra khỏi trường không gian của mình.

Tu luyện là nghiêm túc

Nhiều học viên trong khu vực của chúng tôi bị bắt, đồng thời tài nguyên của Đại Pháp bị tổn thất lớn. Tôi lo lắng đến mức khiến cho việc tu luyện của bản thân mình bị ảnh hưởng. Tôi thầm nói với Sư phụ: “Bất kể khó khăn thế nào, con nhất định sẽ bù đắp lại những tổn thất và làm thật tốt những việc con nên làm.”

Tôi cùng một học viên khác đi tới một địa phương khác vào buổi sáng sớm để giảng chân tướng về Đại Pháp. Tôi trở về nhà vào lúc 8h tối. Ngay sau đó, một đồng tu gõ cửa nhà tôi. Cô trông đầy vẻ lo lắng và nói: “Chúng ta cần phải phát chính niệm hỗ trợ một vài đồng tu. Tôi đã đến nhà bạn lần này là lần thứ ba.” Tôi mỉm cười nhưng trong lòng không thoải mái, vì tôi chưa ăn gì ngày hôm đó.

Tôi thắc mắc tại sao cô ấy lại tức giận với tôi, nhưng sau đó tôi quyết định hướng nội vô điều kiện. Tôi nhận ra rằng thời gian gần đây tôi đã không tu tâm tính của mình và đổ lỗi cho người khác thay vì tìm lỗi ở bản thân mình. Tôi vẫn còn hướng ngoại cầu.

Điều tốt là tôi đã nhận ra chấp trước của mình và loại bỏ nó một cách lý trí. Một suy nghĩ khác sẽ dẫn đến một kết quả khác. Tu luyện không chỉ nghiêm túc, mà còn rất thù thắng.

Khắc phục sự thiếu hụt nhân lực

Trong thành phố của chúng tôi có khoảng 100 triệu người, nhưng số lượng học viên Pháp Luân Đại Pháp là rất ít. Việc tu luyện là tu chính bản thân mình, vì vậy tôi cố gắng hỗ trợ những nơi thiếu hụt nhân lực và nỗ lực làm tốt ba việc.

Để khắc phục sự thiếu hụt nhân lực này, tôi phân phát phần mềm cho phép một người vượt qua sự kiểm duyệt thông tin. Hạng mục này không yêu cầu phải có kĩ thuật cao. Bất kể ai biết dùng máy tính đều có thể sử dụng phần mềm này và nhanh chóng tiếp cận với chân tướng.

Mỗi người còn có thể chia sẻ phần mềm này với người khác. Việc này đã tạo ra cơ sở vững chắc cho việc thuyết phục người dân thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCS TQ) và các tổ chức liên đới của nó. Sau khi mọi người đã biết chân tướng, thì việc giảng chân tướng qua điện thoại hay giảng chân tướng trực diện cũng trở nên đơn giản hơn. Nó cũng đóng một vai trò trong việc phối hợp chỉnh thể của chúng tôi.

Ban đầu, tôi tặng phần mềm này cho những người tôi gặp. Sau đó tôi quyết định tặng nó cho sinh viên, vì đa phần họ sử dụng máy tính và rất hiếu kỳ với những cái mới. Sinh viên đại học ở thành phố của tôi đến từ mọi giai tầng khác nhau ở Trung Quốc. Họ có thể mang phần mềm này về nhà và chia sẻ nó với bạn bè và người thân của mình.

Tôi cũng phân phát trực tiếp các đĩa CD lưu trữ phần mềm này. Để tránh người ta vì không biết mà quẳng nó đi, tôi sẽ giảng chân tướng cho họ trước. Sau khi minh bạch chân tướng, họ kể với những người khác những gì họ nghe được, và số người nhận phần mềm tăng lên.

Càng nhiều đĩa CD phân phát được, kết quả càng tốt hơn. Dường như có nhiều người đang tìm kiếm phần mềm này. Khi tôi đưa một đĩa CD cho một người, anh ấy đã cảm ơn tôi và nói rằng anh đang tìm kiếm nó.

Có một cậu bé 10 tuổi và một thanh niên đang ngồi bên lề đường. Tôi đưa đĩa CD phần mềm cho người thanh niên và nói với anh rằng đây là phần mềm để vượt tường lửa.

“Cháu biết nó,” cậu bé kế bên nói. “Đây là phần mềm để vượt qua sự kiểm duyệt thông tin. Cháu biết cách dùng nó. Cháu đã vào một trang web có thông tin về việc thoái ĐCSTQ. Trang web này kể về tội ác của Đảng Cộng sản. Cháu cũng đã vào trang Minh Huệ và mua sách Chuyển Pháp Luân.”

Giảng chân tướng ở các khu vực nông thôn

Nhiều người ở các khu vực nông thôn còn chưa biết chân tướng cũng như cuộc bức hại, vì vậy tôi cùng một đồng tu thường hay tới các vùng nông thôn để phân phát tài liệu chân tướng. Khi không có người, tôi treo các biểu ngữ chân tướng có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Vào những ngày diễn ra chợ phiên, tôi mang theo mình một cặp sách chứa đầy tài liệu thông tin về Đại Pháp. Tôi nhìn mọi người để quyết định xem tài liệu nào tôi sẽ đưa cho họ. Trong khi tôi phát các tài liệu, một đồng tu khác phát chính niệm trợ giúp.

Thời gian đầu chúng tôi gặp phải rất nhiều khó khăn. Chúng tôi gặp đủ mọi kiểu người. Một số tỏ vẻ khinh miệt, một số không hiểu tại sao chúng tôi làm vậy, còn có một số không muốn nhận tài liệu.

Tất nhiên, chúng tôi cũng gặp những người lo lắng cho sự an toàn của chúng tôi và những người đã cảm ơn chúng tôi. Tôi xem đó như là một sự khích lệ.

Khi rắc rối xảy ra, tôi sẽ không ép buộc người đó chấp nhận điều chúng tôi nói với họ, và chúng tôi bảo trì tâm thái hòa ái. Chúng tôi đã bình an đi tới nhiều ngôi làng để phân phát tài liệu.

Tài liệu khác nhau cho những người khác nhau

Giảng chân tướng là việc tôi cần làm hàng ngày. Việc phân phát tài liệu đòi hỏi tôi cần phải thân thiện khi giao tiếp với mọi người, và điều này đến với tôi một cách tự nhiên.

Mỗi ngày khi rời nhà, tôi mang theo đủ loại tài liệu thông tin, chẳng hạn như đĩa DVD, đĩa CD phần mềm để vượt tường lửa, các cuốn sách nhỏ, và bùa Đại pháp. Tôi tranh thủ mọi cơ hội , như khi đang đi bộ, đợi tàu hoặc xe buýt, hoặc khi đang đi mua sắm để phân phát những tài liệu này tới những người khác nhau.

Giờ đây chúng sinh đang đợi được cứu, và nhiều người đang mong chờ được nghe chân tướng. Tôi thực sự cảm nhận thấy rằng Sư phụ đã trải đường để chúng ta có thể cứu thêm nhiều người. Mọi việc đều được làm bởi Sư phụ. Khi chúng ta thành công trên con đường tu luyện nghĩa là chúng ta đã không phụ sự kỳ vọng của Sư phụ.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/12/326560.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/18/157048.html

Đăng ngày 6-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share