Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-5-2016] Một người mẹ của ba đứa con đã bị liệt sau một tai nạn phẫu thuật. Hai mươi ba năm sau, sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, bà đã trải qua điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời mình. Bà đã có thể đứng dậy và đi lại được sau ba ngày bước vào tu luyện.

Bi kịch bất ngờ

Ông chủ của tôi thúc giục tôi triệt sản vì chính sách một con của Trung Quốc. Tôi đã không tỉnh lại sau ca phẫu thuật cho đến bảy ngày sau, và [kể từ đó] tôi không thể đứng, cử động, hay nhìn được nữa.

Tôi cảm thấy tuyệt vọng và mặc dù tôi đã cố làm mọi thứ để đảo ngược tình thế, nhưng cũng chỉ có một chút cải thiện. Bảy năm sau phẫu thuật, tôi có thể nhìn được một chút, nhưng vẫn không thể cử động được nhiều. Chồng tôi phải trông nom trang trại, chăm sóc cho các con và tôi, cũng như làm tất cả các công việc nhà.

Gia đình tôi nghèo và mọi người rất cực khổ. Tôi đã cố gắng tự tử, nhưng bất thành. Chồng tôi qua đời vì anh đã làm việc quá sức và thiếu dinh dưỡng. Tôi phải bò nếu tôi muốn đi đâu. Con gái tôi đến và nấu ăn cho tôi mỗi tuần một lần.

Nhanh nhẹn trở lại sau ba ngày

Cuộc đời tôi đã thay đổi sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công năm 1996, 23 năm sau khi tôi bắt đầu bị liệt.

Người chú của chồng tôi đã đưa tôi đi xem video các bài giảng của Pháp Luân Công cùng một nhóm các học viên. Khi xem video luyện công vào ngày thứ ba, tôi tự hỏi: “Mình sẽ luyện thế nào nếu cứ nằm thế này? Mình phải ngồi dậy và bắt chéo chân đả tọa.” Tôi đã ngồi dậy khi ý nghĩ đó xuất ra. Sau đó tôi tự nhủ: “Giờ mình phải bắt chéo chân” và tôi đã làm được, trong 20 phút! Sau đó, tôi nghĩ: “Nếu mình có thể làm được tất cả điều này, thì mình cũng có thể đứng dậy được. Mình muốn ra khỏi giường.” Thật kinh ngạc, tôi đã cố gắng đứng dậy, và thậm chí lê về phía trước một vài bước. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi và mọi người xung quanh đều kinh ngạc.

Mặc dù không biết chữ, nhưng tôi vẫn muốn đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Con gái tôi đọc cuốn sách cho tôi và tôi cẩn thận xem mỗi chữ, từng trang một. Sau một vài năm, tôi đã có thể tự đọc sách.

Leo núi, một điều không thể trước đó không lâu

Không lâu sau khi trở thành một học viên, tôi đi leo núi cùng các đồng tu dù biết đường hẹp và gập nghềnh. Đó không phải là một chuyến đi dễ dàng, nhưng tôi đã lên tới đỉnh. Tôi biết rằng môn tu luyện đã ban cho tôi sức mạnh.

Hiện tôi ngoài 70 tuổi và học các bài giảng của Pháp Luân Công cùng các đồng tu mỗi ngày. Mọi người bảo tôi đi nhanh và nhìn khỏe mạnh. Tôi cảm thấy mình như thể quay lại tuổi 20. Pháp Luân Công đã cứu mạng tôi, tôi mãi mãi biết ơn Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/8/327721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/12/156781.html

Đăng ngày 5-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share