Bài một học viên tại Nữu Ước

[MINH HUỆ 11-07-2007] Vào lúc 11:20 giờ đêm ngày 15 tháng mười một 2007, bà Cao Tiến Anh và chồng Lưu Bảo Xuân, hai học viên Pháp Luân Công từ Trung Quốc, đến phi trường Quốc tế JFK tại Nữu Ước sau khi đi ngang qua Thái Lan. Bà Cao và ông Lưu là tỵ nạn LHQ. Dựa trên điều lệ nhân quyền, chính phủ Mỹ chấp nhận các học viên mà đã bị bức hại liên tục bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Alan Adler, chủ tịch của Bạn của Pháp Luân Công, nói rằng sự cố gắng cứu thoát này là một hành trình khó khăn mà đã phải đối diện với rất nhiều trở ngại từ mọi phía. Nhưng đến một lúc nghiêm trọng, chính phủ Mỹ hiến sự giúp đỡ và chấp nhận cặp vợ chồng này. Đây là một ví dụ khác về việc cứu học viên Pháp Luân Công bởi các lực lượng quốc tế chính nghĩa.

Bà Cao, 61 tuổi, là một người liên lạc tình nguyện tại một nơi tập công tại thành phố Hàm Đan, tỉnh Hồ Bắc. Từ 1999, bà đã bị bắt hai lần, kêu án một năm tù, và buộc xa nhà trong sáu năm. Bà đã lưu trú tại hơn 80 nơi để tránh đàn áp. Thời gian ở tại các nơi đó rất ngắn, đi từ vài giờ cho đến vài tháng tối đa. Tuy vậy, bà nói, ‘Không có khó khăn nào có thể thay đổi quyết tâm tập luyện Pháp Luân Công của tôi.

Bà Cao nói, “Trong thời gian này, hơn mười học viên Pháp Luân Công mà thân cận với tôi đã bị tra tấn đến chết. Càng nhiều học viên hơn nữa đã bị bắt, bị gửi đi các trại lao động cưỡng bách, và bị kết án tù.

Nhiều học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết, như là Trương Chấn Chung, một sinh viên 22 tuổi tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Anh và tôi làm việc chung nhau để chuẩn bị các tài liệu thông tin. Anh bị đánh đến chết vào ngày thứ bảy sau khi cảnh sát bắt anh đi. Có những dấu bầm và cắt đứt trên khắp thân mình anh và các nội tạng của anh ta bị cắt lấy đi.

Một học viên khác, Vương Phượng Vĩ, làm việc với tôi để chuẩn bị tài liệu giảng thanh chân tướng. Cảnh sát mang anh đi và gửi anh đến một trại tù. Lính canh trong trại này khóa cửa phòng giam của anh và bỏ anh nơi đó không cần chú ý. Anh đã bị chết vì đói.

Bà Cao kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến sự đau khổ của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, và giúp ngừng cuộc đàn áp để cho tất cả các học viên có thể được tự do tập luyện đức tin của họ nơi Chân Thiện Nhẫn.

Ông Lưu Bảo Xuân là một chuyên viên nổi tiếng về điêu khắc. Ông nói, “Tôi cảm ơn LHQ, Mỹ Quốc và Thái Lan đã giúp đỡ nhân đạo cứu thoát chúng tôi. Tôi thành thật cảm ơn tất cả các người chính nghĩa đã tốt lòng giúp chúng tôi.

Amy Lee và Vương Huệ Mẫn, hai học viên Pháp Luân Công khác mà đã bị ĐCSTQ đàn áp, tuyên bố rằng vô lượng các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc vẫn còn đang đối diện với tàn bạo và một môi trường đầy hăm dọa. Họ hy vọng rằng cộng đồng quốc tế sẽ dùng áp lực trên ĐCSTQ cho đến khi tất cả các học viên được thả ra và cuộc đàn áp chấm dứt.

Nhiều học viên Pháp Luân Công tại New York mang hoa đến phi trường để đón mừng hai học viên vào khoảng sáu mươi tuổi này mà đã kinh qua đàn áp và chịu đau khổ suốt nhiều năm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/11/17/166751.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/11/18/91439.html
Đăng ngày: 25-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share