[MINH HUỆ 18-08-2007] Bắt đầu ngày 13 tháng tám, các học viên Pháp Luân Công tại Gia Nghĩa tổ chức một khóa học Pháp Luân Công tại một tòa nhà cho gia đình quân nhân. Qua đến ngày thứ tư, học viên địa phương Bs. Hoàng chia sẻ kinh nghiệm của ông đối với Pháp Luân Công. Bs. Hoàng nói rằng ông trước kia bị bệnh mất ngủ trầm trọng. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân ngay lần đầu, ông ngủ một giấc ngon lành và bệnh mất ngủ của ông không bao giờ trở lại. Trong sự chia sẻ của ông, ông thân mời mọi người hãy biết trân quý cơ hội này để học Đại Pháp.

2007-8-17-tw-jiayi-01--ss.jpg
Nhiều người tham dự tập các bài công Pháp

2007-8-17-tw-jiayi-02--ss.jpg
Bs. Hoàng chia sẻ kinh nghiệm của ông về Pháp Luân Công và mời mọi người tìm hiểu thêm về đại môn pháp này

Bs. Hoàng nói: “Tôi là một bác sĩ và tôi đã nhìn thấy nhiều sự sinh, tử và bệnh tật. Ba người bạn học của ông đã chết vì bệnh ung thư ngay sau khi tốt nghiệp. Kinh nghiệm đó đã đưa tôi đến cảm nghĩ rằng cuộc sống vô cùng bất ngờ. Các đồng nghiệp của tôi thường hỏi nhau có mua bảo hiểm y tế không. Đó là vì họ cảm thấy rằng con người vô vọng trước bệnh tật và chúng ta chỉ tìm thấy sự an ủi và tự vệ bằng cách mua bảo hiểm.”

Tôi học Đạo giáo và thử tu luyện Phật giáo. Nhưng tôi không thể tìm được một nơi cho tôi sự đảm bảo. Vì nghề nghiệp, tôi thường gặp các bệnh nhân trong hoàn cảnh hiểm nghèo, và sự lo lắng và sợ hãi của họ nhắc nhở tôi luôn là tôi phải tìm một con đường tới sự bất tử. Vì áp lực của công việc, tôi phát sinh bệnh mất ngủ và tôi phải uống thuốc để ngủ. Tôi biết các thuốc đó không tốt về lâu về dài và quyết định thử các bài tập khí công. Dù tôi đã tốn rất nhiều tiền để học các môn khí công khác nhau, nhưng tôi không thấy có sự tiến triển. Một ngày kia, một người bạn nói tôi nên thử Pháp Luân Công. Tôi đã thử, và ngạc nhiên thay, bệnh mất ngủ của tôi biến mất. Càng quan trọng hơn nữa, tôi nghĩ tôi đã tìm được một con đường mà có thể hướng dẫn tôi trở về với chân ngã.

Bs. Hoàng đã tập luyện Pháp Luân Công gần bốn năm. Ông nói: “Từ sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã học được nhiều nguyên lý sâu xa và tôi biết môn tu luyện này là điều mà tôi đã đi tìm từ lâu. Hôm nay chư vị có cơ hội để học về Pháp, vậy chư vị phải nên nắm lấy nó. Với Pháp Luân Công, chư vị chỉ cần sống thể theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Chư vị không cần ăn chay hoặc trở thành hòa thượng hoặc ni cô.

Bà Dương 80 tuổi. Sau khi học năm bài công của Pháp Luân Công, bà nói: “Tôi được tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công khoảng năm năm trước. Sau khi nghe lời dạy của Sư Phụ Lý trong lớp học này, tôi bây giờ có một sự hiểu biết sâu xa hơn về Pháp môn tu luyện này. Tôi sẽ bắt đầu việc tu luyện của mình theo Pháp Luân Công.

Ông Tôn nói: “Tôi nghe nói Trung quốc lục địa cấm Pháp Luân Công và tôi đến lớp học này để tìm hiểu vì sao ĐCSTQ lại đàn áp môn tu này. Điều mà tôi tìm thấy là Pháp Luân Công là một đại môn phái mà dạy người ta tu luyện “tâm tính” và hoàn toàn không phải là chính trị. Cuộc đàn áp là hoàn toàn bất hợp pháp và tôi muốn tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/18/161071.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/19/88737.html
Đăng ngày: 04-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share