Bài viết của Lâm Hoà Bình

[MINH HUỆ 17-06-2009] Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân Thiện Nhẫn được tổ chức ở Thư viện Quốc gia Đài Loan từ ngày 3 đến 14 tháng 6, 2009, có rất nhiều khách tham quan. Nhiều lớp học sinh của trường trung học của huyện Phúc Hoà gần Đài Bắc cũng đến xem tranh. Các em học sinh mẫu giáo cũng đến theo đoàn. Trước khi rời, mỗi cháu đều mang theo một bông hoa sen gấp giấy và hô “Pháp Luân Đại Pháp Hảo.” Trung tướng Cao Hải Tường, nguyên phó tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng, cảm thấy vô cùng ấn tượng.

2009-6-16-twtaibeiarts--ss.jpg
Trung tướng nghe hướng dẫn tại triển lãm

Một người bạn của tướng Kao đã mời ông đến xem triển lãm. Sau đó, ông nói, “Các tác phẩm ở đây toát ra tình thương nhân loại, một tình thương sâu sắc. Mỗi một bức tranh đều để lại ấn tượng mạnh mẽ. Tất cả đều thể hiện cảnh giới tối cao của Nhẫn.

Tướng Kao hiện đã 83 tuổi, và đã đi xem rất nhiều tranh họa nổi tiếng khi du lịch Châu Âu và Bắc Mỹ. “Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy xúc động đến thế. Tôi chưa bao giờ xem những tác phẩm như thế trước kia. Các bức tranh rất thực hơn cả ảnh. Một tình thương thật sự tỏa ra từ những bức tranh. Mỗi bức tranh tác động đến tôi thật mạnh.

Tướng Kao tin rằng việc giảng dạy Pháp Luân Công, “Chân Thiện Nhẫn” là rất có ý nghĩa và vô cùng trân quí. Ông nói, “Nhẫn” là thứ khó đạt nhất và hy vọng ông có thể tự học các bài giảng trong tương lai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/17/202900.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/18/108397.html
Đăng ngày: 18-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share