Bài của Cai Ju và Kerry Huang ở New York

[MINH HUỆ 09/06/2009] Cuộc diễn hành hoành tráng được thực hiện bởi 6000 học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới được tổ chức vào ngày 6-6-2009 tại đại lộ số 6 khu trung tâm Manhattan, thành phố New York. Cuộc diễn hành với quy mô lớn diễn ra một cách trang nghiêm và rất đồng đều, kèm theo là thông điệp về sự phổ biến của Pháp Luân Đại Pháp rộng khắp thế giới, sự đàn áp diễn ra ở Trung Quốc, và cứu độ chúng sinh.

2009-6-7-nyparade3-01--ss.jpg 2009-6-7-nyparade3-02--ss.jpg

2009-6-7-nyparade3-03--ss.jpg 2009-6-7-nyparade3-04--ss.jpg

2009-6-7-nyparade3-05--ss.jpg
6000 học viên Pháp Luân Công diễu hành trên đường phố Manhattan, cho thấy sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp

Pháp Luân Đại Pháp được phổ biến ở 114 quốc gia

Tháng 5 năm 1992, Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, bắt đầu giảng Pháp ở Trường Xuân. Trong 7 năm, Pháp Luân Đại Pháp được biết đến ở rất nhiều nơi ở Trung Quốc. Có khoảng từ 70 đến 100 triệu người luyện tập Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi buổi sáng sớm, có thể thấy các điểm luyện công với hàng trăm nghìn người ở khắp tất cả các thành phố và vùng nông thôn. Pháp Luân Đại Pháp được giới thiêụ ra nước ngoài lần đầu tiên vào năm 1996.

Tháng 7 năm 1999, cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu ở Trung Quốc đại lục. Pháp Luân Đại Pháp từ đó được thế giới biết đến. Với những cố gắng của các học viên Pháp Luân Công chống lại cuộc bức hại, Pháp Luân Đại Pháp nhanh chóng được phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Năm 2009, Pháp Luân Đại Pháp có mặt ở 114 quốc gia trên 6 lục địa. Cuốn sách Chuyển Pháp Luân được dịch ra trên 30 thứ tiếng.

Pháp Luân Đại Pháp vượt lên trên mọi rào cản ngôn ngữ, văn hóa, quốc gia. Đặc tính Chân- Thiện- Nhẫn đã làm rung động trái tim của mọi người. Nó có tác dụng chỉ đạo đối với người già, thanh niên, con trẻ, những người khác nhau về chủng tộc, địa vị xã hội và nghề nghiệp. Tất cả mọi người đều sống theo nguyên tắc Chân- Thiện- Nhẫn để trở thành người tốt và tự hoàn thiện mình trong Pháp Luân Đại Pháp.

Đi đầu đoàn diễu hành là Đoàn nhạc Tian Guo, bao gồm hơn 100 học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ biểu diễn các bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Kèn trống Đại Pháp chấn động 10 phương thế giới”, “Pháp chỉnh vũ trụ”, và “Thánh Pháp Luân linh thiêng”. Tiếng nhạc vang lên giữa những tòa nhà cao tầng thu hút sự chú ý của những người đi bộ, những người đang lái xe và chủ cửa hàng. Học viên từ hơn 40 quốc gia cầm khẩu hiệu Pháp Luân Đại Pháp. Họ muốn mọi người ở khắp nơi trên thế giới biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ biến ở rất nhiều quốc gia và ai ai cũng có cơ hội học Pháp Luân Công.

Sau đó là đội múa Lân Rồng, các tiên nữ rải hoa, một phiên bản lớn của cuốn Chuyển Pháp Luân và các tiên nữ mang hơn 40 trang sách. Tiếp đến là một đội gồm 600 học viên tập các bài động tác . Họ minh họa các bài tập trong nền nhạc yên lành. Năng lượng từ bi tỏa ra từ các học viên làm không khí xung quanh trở nên hài hòa dễ chịu. Các khán giả rất ngạc nhiên khi xem các bài tập kỳ diệu mà lại rất đơn giản này.

Nỗi đau của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

2009-6-7-nyparade3-06--ss.jpg
Rất nhiều người đã bị sốc sau khi nhìn những bức hình của các học viên đã mất trong cuộc bức hại của ĐCSTQ

2009-6-7-nyparade3-07--ss.jpg
Một cảnh sát đang đọc tờ rơi giảng thanh chân tướng

Đối mặt với sự bức hại, tra tấn dã man và giết chóc vô nhân đạo, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn giữ vững niềm tin vào đặc tính Chân- Thiện- Nhẫn.

Sự tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bị phơi bày. Mô hình trên một chiếc xe tải đã chân thực mô phỏng lại hành động bất lương và sự ngược đãi của ĐCSTQ đối với học viên Pháp Luân Công và hành động cắt bỏ nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Hàng trăm học viên mặc đồ trắng mang ảnh của những học viên đã qua đời trong cuộc đàn áp của ĐCSTQ.

Thoái ĐCSTQ và Chấm dứt cuộc đàn áp

Từ sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, sau hơn 10 năm, hơn 3000 học viên đã qua đời. Hơn 100 ngàn người bị bắt vào các trại lao động và bệnh viên tâm thần. Họ bị ép phải làm công việc lao động khổ sai, bị buộc phải tham gia vào các buổi tẩy não và bị tra tấn. ĐCSTQ đã phạm phải vô vàn tội ác ghê gớm.

Khi Cửu Bình được xuất bản vào năm 2004 mở đầu cho phong trào thoái ĐCSTQ. Trong vòng 5 năm, đã có 55 triệu người Trung Quốc tuyên bố thoái đảng và các tổ chức liên quan.

Buổi diễu hành qua 20 con phố cho mọi người thấy được rõ ràng rằng ĐCSTQ đang tan rã, kêu gọi mọi người hãy nhận thức rõ bản chất xấu xa của ĐCSTQ, và hãy tham gia vào phong trào “Phản đối ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại.”

Pháp Luân Đại Pháp tốt

Nối tiếp đoàn diễu hành là hàng trăm học viên Pháp Luân Công mang các khẩu hiệu “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời”, chân thành nhấn mạnh với mọi người rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”và “Chân- Thiện- Nhẫn hảo”, trong tiếng nhạc “Pháp Luân Đại Pháp hảo” rất sôi nổi vang lên từ Đoàn nhạc Tian Guo số 2.

Theo sau chiếc xe diễu hành, đoàn trống xuất hiện cuối cùng, biểu diễn bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Buổi diễu hành đã thành công tốt đẹp.

Những người qua đường biểu lộ sự ủng hộ

Buổi diễu hành thu hút sự chú ý của những người qua đường từ đầu đến cuối. Một số người chụp hình còn một số người khác thì nói chuyện với các học viên. Ông Grant cùng vợ tình cờ đi qua. Họ trông thấy buổi diễu hành quy mô và dừng lại để xem. Grant nói rằng ông có biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại qua đài báo. Ông nói, “Tôi ủng hộ Pháp Luân Công!”

2009-6-7-nyparade3-08--ss.jpg
Todd Evans nói rằng chính sách của ĐCSTQ là trái với luật pháp và cần bị ngăn chặn

Todd Evans đứng xem cho đến khi buổi diễu hành kết thúc. Ông vô cùng sững sờ khi thấy những bức ảnh chụp các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ tra tấn cùng với những thương tích. Ông nói rằng điều đó thật kinh khủng và con người không thể nào gây ra những thương tích đó. Ông biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nhưng không biết là nó vẫn đang tiếp diễn. Ông nói ĐCSTQ đang làm những việc trái với luật pháp và cần bị ngăn chặn. Ông rất vui khi được biết tới các kinh sách Pháp Luân Công và nhạc tập có thể được tải về miễn phí từ internet. Ông bày tỏ mong muốn được biết nhiều hơn về Pháp Luân Công.

2009-6-7-nyparade3-09--ss.jpg
Natasha đến từ Virginia dự định bắt đầu tập Pháp Luân Công

Natasha là một người phụ nữ đến từ Virginia và cô thường tập Yoga. Cô đã tìm kiếm một phương pháp luyện tập tốt. Trong buổi diễu hành, cô đã tình cờ gặp một học viên đến từ Virginia giới thiệu cho cô biết Pháp Luân Công. Natasha nói với phóng viên rằng cô rất thích đặc điểm của Pháp Luân Công là nhìn vào bên trong và tu luyện tâm tính. Cô rất muốn bắt đầu tập Pháp Luân Công sau khi trở về nhà. Cô đặc biệt xúc động khi thấy các học viên đã cố gắng vì người khác và vì những người vô tội đang chịu bức hại ở Trung Quốc.

___________________________________________________________________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/7/202396.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/8/108118.html

Đăng ngày: 10-6-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.
Hiệu chỉnh lần 1: 11-6-2009;

Share