Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc tại hải ngoại

[MINH HUỆ 14-2-2016] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Trung Quốc. Kể từ ngày đầu tiên khi tôi mới bắt đầu tu luyện và đến nay hơn 10 năm đã trôi qua, tôi không có bất cứ lời nào để phàn nàn mà tôi chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đến các bạn đồng tu cũng như những người chịu trách nhiệm trong các hạng mục Đại Pháp và người đứng đầu Phật Học Hội Pháp Luân Đại Pháp,

Tôi muốn tỏ lòng kính phục đến những học viên địa phương tham gia chuẩn bị trong những sự kiện lớn. Họ phải dựng những tấm áp phích lớn, giương biểu ngữ và chuẩn bị các thiết bị âm thanh. Việc này đã tạo điều kiện để các học viên khác có thể tham gia vào những sự kiện lớn và cho công chúng thấy được Đại Pháp là gì.

Tôi đánh giá cao những nỗ lực mà các học viên địa phương đã phó xuất để giúp tôi được tham gia vào nhóm học Pháp. Họ không chỉ tìm kiếm một địa điểm mà còn phải xin cấp phép. Bởi những đóng góp của họ mà chúng ta đã có được một môi trường rất thuận lợi để học Pháp nhóm và chia sẻ kinh nghiệm.

Các tài liệu Đại Pháp luôn sẵn có để chúng ta có thể phân phát bởi vì rất nhiều học viên đã hỗ trợ việc viết bài, biên tập, in ấn và vận chuyển tài liệu. Vì điều này, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đến tất cả các đồng tu đã tham gia đóng góp cho hạng mục.

Quan trọng nhất là tôi rất cảm kích khi một đồng tu nhờ tôi trợ giúp. Miễn là tôi có năng lực, tôi sẽ chấp nhận bất cứ công việc nào được giao phó. Tôi cảm ơn các bạn vì đã cho tôi cơ hội được hỗ trợ trong công tác chuẩn bị cho các sự kiện, các hạng mục hay bất cứ công việc nào khác.

Tôi thấy mình thật may mắn khi được tham gia vào hạng mục giảng chân tướng về Đại Pháp trên Internet. Do còn nhiều hạn chế, đặc biệt là tôi có rất ít kỹ năng, tôi chỉ có thể làm một số công việc rất đơn giản. Ngồi trước màn hình máy tính, một cảm giác biết ơn vô hạn dâng trào trong tôi. Bởi sự phó xuất của rất nhiều học viên nên tôi mới có được cơ hội để tham gia vào hạng mục này.

Trong tình huống nếu ai đó có vẻ buông lơi hay thực thi không tốt, tôi sẽ góp ý trên tinh thần xây dựng khi cần thiết. Không thành vấn đề nếu người đó không chấp nhận lời góp ý của tôi bởi vì tôi cũng không thể biết được mọi tình huống hay đặt mình ở vị trí của họ.

Chúng ta đều là học viên và tất cả chúng ta rồi sẽ đạt đến các cảnh giới khác nhau trong tu luyện. Đó là chuyện hết sức bình thường nếu có các quan điểm khác nhau về cùng một vấn đề.

Tôi cảm thấy rất buồn khi một số học viên đã rời khỏi hạng mục khi các đồng tu không tán thành với ý kiến của họ. Sự rời bỏ đột ngột của họ dẫn đến một sự xáo động rất lớn

Một số học viên không những không đưa ra được những ý kiến mang tính xây dựng mà còn chỉ thích chỉ trích hay bàn luận về những thiếu sót của hạng mục mặc dù họ chẳng có can hệ gì tới hạng mục đó.

Sau đó sẽ có những người phàn nàn về người phụ trách hạng mục hay người đứng đầu Phật Học Hội Pháp Luân Đại Pháp.

Như Sư phụ đã nhiều lần giảng cho chúng ta, lời nói của các học viên là có uy lực. Miễn là chúng ta mang một tâm thái thuần chính và nhìn vấn đề từ các góc độ khác nhau, chúng ta sẽ có được những thể ngộ khác nhau. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không phải là một phần của chỉnh thể những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/14/324142.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/27/155715.html

Đăng ngày 17-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share