Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2016] Tâm tôi nặng trĩu sau khi đọc “Thông tri bổ sung về việc treo quảng cáo. Lời bình của Sư phụ.” Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là người tu luyện. Cảnh giới tư tưởng và cách hành xử của chúng ta nên cao thượng hơn và văn minh hơn, đây là những yêu cầu tối thiểu đối với người tu luyện.

Thần Vận là biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao trên thế giới. Là chương trình biểu diễn trang trọng và thần thánh nhất vì Thần Vận lưu diễn khắp nơi trên thế giới với một sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Cách hành xử và biểu đạt của những người quảng bá Thần Vận cũng nên đạt đến chuẩn mực cao nhất.

Tuy nhiên, một số hành xử không phù hợp đã xuất hiện trong khi quảng bá Thần Vận. Mỗi người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, gồm cả những học viên ở Trung Quốc, nên hướng nội và tự hỏi xem liệu chúng ta đã thực sự chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn hay chưa.

Chúng ta nên hành xử và có thái độ như thế nào để cứu độ chúng sinh? Sau đây là thể ngộ của tôi.

I. Đề cao cảnh giới tư tưởng

Để làm người chân tu và hoàn thành sứ mệnh của mình, các học viên phải đáp ứng được các yêu cầu của Pháp.

Cách hành xử của chúng ta cần biểu đạt được nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ví dụ, Chân biểu hiện ở sự cởi mở, trung thực, không lợi dụng ai, không dấu diếm. Thiện thể hiện ở sự tôn trọng, thấu hiểu, chu đáo, hòa ái. Nhẫn thể hiện ở sự khiêm nhường, tuân thủ các quy định, luật pháp, và có đạo đức.

Từ những Pháp lý của Sư phụ, chúng ta đều biết rằng trong Chân có Thiện, trong Thiện có Nhẫn, trong Nhẫn có Chân. Khi Chân, chúng ta có thể hiểu được người khác và đặt lợi ích của họ lên trên lợi ích của mình. Vì Thiện, chúng ta có trách nhiệm với người khác và không áp đặt bất cứ điều gì cho ai. Nếu một học viên học Pháp tốt, anh ấy sẽ minh bạch được điều này. Tuy nhiên, do chấp trước quá cường thịnh, chúng ta thường quên đi những nguyên lý căn bản này và viện đến bất kỳ phương cách nào để đạt được mục tiêu của mình. Vì vậy, đôi khi kết quả trở thành phản đảo lại.

II.Quyết định dựa trên cơ sở tôn trọng

Ai cũng muốn được tôn trọng. Tôn trọng lẫn nhau là nền tảng để giao tiếp với người khác.

Tôn trọng có nghĩa là phải biết thấu hiểu, chu đáo và lịch sự. Một người tu luyện là có thiện tâm và phải tôn trọng người khác. Chúng ta nên tuân theo nguyên tắc này và tránh xâm phạm đến không gian riêng của người khác.

Một bài thơ cổ của Trung Quốc ngụ ý rằng: “Ông mất chân giò bà thò chai rượu.” Nó có nghĩa là có đi có lại mới toại lòng nhau. Đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn họ đối xử lại với mình như vậy là một lẽ thường tình. Khi chúng ta để ý đến cách hành xử và tôn trọng người khác, họ sẽ tôn trọng và đánh giá cao chúng ta.

Khi chúng ta uống nước nhà người khác mà không xin phép, chúng đang thể hiện hình ảnh gì về mình đây? Đó là bất lịch sự. Khi bước vào một căn phòng vô trùng của bệnh viện mà không được phép, chúng ta đang vi phạm các quy định của bệnh viện. Chấp hành nội quy và tôn trọng sự riêng tư là phép xã giao căn bản trong bất kỳ xã hội văn minh nào. Chúng ta phải biết ranh giới của mình và không áp đặt bản thân mình lên người khác. Làm như vậy có thể làm tổn hại đến thanh danh của chúng ta.

III. Lịch sự cứu độ chúng sinh

Hãy bắt đầu bằng các tiểu tiết, chẳng hạn như sự chỉn chu, cách giao tiếp, và tuân thủ trật tự công cộng. Bản thân chúng ta phải hành xử như thế nào để phản ánh được tính cách và cảnh giới tư tưởng của mình.

Tất cả văn hóa thần truyền và các môn tu luyện chính giáo dạy cách hành xử cao quý và các tiêu chuẩn đạo đức cao. Nếu chúng ta nhận ra rằng hành vi của mình là bất lịch sự hoặc thậm chí không phù hợp với nghi thức thường ngày, chúng ta nên đọc thật kỹ “Giải thể văn hóa Đảng”, “Nói về văn hóa Đảng”, và các tài liệu liên quan. Chúng ta hãy hướng nội và tìm xem bất kỳ nhân tố văn hóa Đảng nào liên quan đến việc bỏ qua các quy định để đạt được thành công một cách nhanh chóng. Bất kỳ hành vi không phù hợp nào đều là biểu hiện của tâm thái lấy mình làm trung tâm. Đề cao tâm tính là cách duy nhất để loại bỏ những hành xử không phù hợp, đề cao tầng thứ của chúng ta, và thiết lập vị thế của mình trong một xã hội văn minh. Đây là những vấn đề mà tất cả chúng ta nên đề cao.

Lời kết, cách chúng ta quảng bá Thần Vận phải phù hợp với chất lượng tuyệt đỉnh của chương trình biểu diễn. Mọi người tham gia phải tuân theo chuẩn mực cao và bước trên con đường chân chính để cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/22/322526.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/6/155135.html

Đăng ngày 14-03-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share