Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2015] Tôi bị kết án 10 năm tù khi con tôi chưa tròn một tuổi. Hơn 10 năm qua, tôi đã bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não, trại tạm giam và nhà tù, nơi tôi bị tẩy não, tra tấn và bị bắt phải lao động nặng nhọc.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy Sư phụ luôn dõi theo mình.

Khi mới trở về nhà, tôi cảm thấy mọi việc mình làm đều có liên hệ với Pháp và rất thần thánh. Khi tôi đọc bài giảng gần đây của Sư phụ, Pháp đã tẩy tịnh tôi. Tôi thấy khoảng cách lớn giữa tâm tính của mình với tiêu chuẩn của Pháp. Tôi hiểu yêu cầu phải làm tốt ba việc, điều đó khiến tôi cảm thấy mình cần bắt kịp thật nhanh.

Sau đó, tôi bắt đầu tham gia vào các hạng mục cứu độ chúng sinh, điều đó khiến tôi bận rộn hơn nhiều so với trước khi tôi bị cầm tù.

Giữ trạng thái tu luyện của 10 năm trước

Sau một thời gian, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Dường như trạng thái tu luyện của tôi vẫn tương tự cách đây hơn 10 năm, trong giai đoạn đầu của cuộc đàn áp, vốn là giai đoạn tà ác nhất.

Lúc đó, tôi bận rộn làm mọi việc để chứng thực Pháp, nhưng là bằng chấp trước người thường mạnh mẽ. Học Pháp chạy theo hình thức. Thậm chí tôi cho rằng nếu làm việc Đại Pháp, thì tôi chính là đang dựng lập uy đức của mình.

Hậu quả là, cựu thế lực đã tìm được lý do để bức hại tôi, tôi đã bị cầm tù hơn 10 năm.

Tôi không bao giờ nên quay trở lại con đường cũ. Mặc dù tôi vừa được thả [không lâu], nhưng tiêu chuẩn tu luyện đối với tôi sẽ không [vì thế mà] bị hạ thấp.

Sư phụ giảng:

“..cho nên trong tu luyện nhất định phải nỗ lực làm thật tốt ba việc đệ tử Đại Pháp cần làm, đồng thời, cứu độ chúng sinh, khởi tác dụng của đệ tử Đại Pháp. Muốn thực hiện những việc đó, thì phải học Pháp thật tốt. Nỗ lực học Pháp, thì sẽ theo kịp tiến trình Chính Pháp, thì sẽ đường đường chính chính trở thành đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp và xứng danh là đệ tử Đại Pháp.”(Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2007)

Đặt tâm vào việc học Pháp

Chính niệm của người tu luyện đến từ Pháp và mọi việc được làm cần phù hợp với những tiêu chuẩn của Pháp.

Vì vậy, tôi nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái tư tưởng của mình và bắt đầu đặt tâm vào việc học Pháp. Tuy nhiên, tôi có chút thiếu kiên nhẫn. Đôi lúc để học Pháp được nhiều trong khoảng thời gian ngắn, tôi đã đọc hết hơn 40 trang cuốn Chuyển Pháp Luân trong một giờ đồng hồ. Một sự việc [xảy ra đã giúp tôi] tỉnh ngộ.

Mỗi lần trước lúc học Pháp, tôi lại dâng hương để bày tỏ sự tôn kính đối với Sư phụ. Một ngày, một đoạn nhang nhỏ vẫn đang cháy rơi xuống một cái rương bọc vải và cháy tạo ra một lỗ nhỏ trên rương. Tôi rất ngạc nhiên. Việc dâng hương bày tỏ tôn kính với Sư phụ thần thánh như vậy, sao có thể phát sinh chuyện này được? Tôi nghĩ mình hẳn phải có sơ hở trong việc học Pháp.

Tôi đã dâng hương trong trạng thái vội vội vàng vàng, như vậy là không tôn kính Sư phụ. Ngoài ra khi học Pháp tôi cũng gấp gáp.

Chúng ta đã trải qua những mưa gió và được biết chân lý của vũ trụ. Chúng ta biết rằng không có Sư phụ và Đại Pháp, vũ trụ đã bị hủy diệt từ lâu. Suy nghĩ một chút: Việc học Pháp thần thánh như vậy, nếu người tu luyện không coi trọng, thì trạng thái này chính là tâm bất chính.

Hơn nữa, tôi đối với việc nhận thức Pháp, sâu trong nội tâm là muốn đắc được điều gì đó từ Pháp. Thậm chí tôi còn muốn Pháp vũ trụ cấp cho những gì mình cần. Với tư tâm ẩn giấu sâu như vậy, người tu luyện sẽ không đạt được tiêu chuẩn của vũ trụ mới.

Đây là lời cảnh tỉnh của Sư phụ, giúp tôi hiểu được tu tâm nghĩa là gì. Nếu tôi tiếp tục tu theo cách này, dù tư tâm có ẩn sâu bao nhiêu, nó cũng sẽ không có chỗ ẩn nấp.

Chính khí tu xuất lai từ trong Pháp

Tôi tình cờ gặp một học viên khác. Khi tôi chia sẻ với anh ấy, anh nói chuyện với tôi về con đường tu luyện của anh ấy trong hơn 10 năm qua. Tôi có thể cảm thấy chính khí của anh ấy tu xuất lai từ trong Pháp; anh cố gắng viên dung những gì Sư phụ muốn trong hết thảy những gì anh làm.

Yêu cầu anh ấy đặt ra đối với việc học Pháp là học Pháp bằng chính bản tính của mình. Anh ấy đã bước đi một cách chân chính dù là lúc bị cầm tù hay trong khi đang làm ba việc.

Tôi đã bị sốc. Khi so sánh mình với học viên này, tôi cảm thấy trước đây mình đã không tu. Tôi đã nghĩ rằng mình là một lạp tử của Pháp, và tôi cho đó là hiển nhiên. Nhưng tôi đã đóng vai trò là một lạp tử của Pháp chưa, hay tôi chỉ đang lẫn vào?

Tôi cảm thấy như thể bị một chiếc chùy nặng gõ vào đầu. Tôi nghĩ rằng mình đã theo sát Chính Pháp, vì vậy tôi sẽ không bị bỏ lại phía sau. Tôi có cảm giác tốt về bản thân. Bây giờ tôi nhận ra rằng với kiểu tư tưởng này, tôi chỉ giống như những sinh mệnh không biết về Pháp – ngu muội, tự đại và đáng thương.

Tôi quyết định phải thay đổi bản thân qua việc thay đổi trạng thái trong lúc học Pháp.

Can nhiễu tệ hơn bao giờ hết

Tuy nhiên, tôi đã gặp can nhiễu nghiêm trọng nhất đối với việc học Pháp, nghiêm trọng hơn những can nhiễu tôi đã gặp trước đây.

Ngay khi bắt đầu học Pháp, tôi liền cảm thấy buồn ngủ. Tôi biết đây là một trận đại chiến chính tà không nhìn thấy được. Đôi khi, tôi cảm thấy như thể tà ác ở ngay trước mặt mình. Ngoài việc phát chính niệm để loại bỏ nó, tôi cũng cần ngộ được Pháp.

Sư phụ giảng trong bài “Bài trừ can nhiễu”:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễuTinh Tấn Yếu Chỉ II)

Sư phụ cũng giảng trong bài “Gửi Pháp hội Úc [2006]”:

“Các đệ tử Đại Pháp cần phải đi cho tốt con đường của bản thân mình, hoàn thành tốt ba việc; nhất định phải học Pháp tốt, đối đãi nghiêm chỉnh việc học Pháp.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Trên thực tế, ẩn sau tất cả là cựu thế lực đang cố gắng can nhiễu tôi học Pháp. Chúng muốn tư tưởng của tôi lệch khỏi Pháp.

Lúc đó, tôi tình cờ thấy một vài bài chia sẻ khá rõ ràng về việc học Pháp trên trang web Minh Huệ. Tôi minh bạch rằng can nhiễu này là để ngăn tôi học Pháp, ăn mòn ý chí của tôi và ngăn cản tôi chân chính đắc Pháp. Những gì tôi cần làm là giải thể và loại bỏ can nhiễu. Tôi nghĩ mình không được buông lỏng tư tưởng và không cho tà ác bất cứ cơ hội nào để bức hại tôi.

Tôi thực sự tin rằng dù can nhiễu gì và ở trong dạng thức nào, nó đều là giả tướng. Người tu luyện cần phải đột phá. Càng bị can nhiễu thì càng cần phải học Pháp. Càng khó học Pháp, thì càng phải tiếp tục.

Vì vậy, tôi nhất định học Pháp, [đọc] từng từ từng từ một. Tôi nhất định phải tiếp tục và phải giữ tâm kiên định. Với sự khích lệ của các học viên, sự kiên định của bản thân và chỉ dẫn từ bi của Sư phụ, tôi đã vượt qua can nhiễu.

Nội hàm sâu sắc

Bây giờ tôi học Pháp bằng chính niệm. Đây cũng là quá trình tu luyện tâm tính và chủ động đồng hóa với Pháp. Do đó, Pháp bắt đầu triển hiện những nội hàm sâu sắc cho tôi. Điều quan trọng hơn là chúng ta phải có tâm tôn kính Sư phụ và Pháp khi học Pháp.

Có đoạn thời gian, khi đang đọc một đoạn Pháp trong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi có thể tìm ra được những chấp trước căn bản của mình cũng như các loại quan niệm và chấp trước người thường khác. Tôi nghĩ rằng nếu mình học Pháp như thế này ngay từ đầu, có lẽ mình sẽ ít đi đường vòng nhiều hơn.

Bây giờ tôi thấy thật dễ dàng để hiểu được tại sao Sư phụ lại nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc học Pháp. Khi đọc Pháp và thấy được những chấp trước căn bản của mình, tôi cảm nhận được sự từ bi của Pháp. Không có một chút gì là áp đặt khi tôi học Pháp. Pháp chỉ giúp tôi khởi chính niệm để tôi có thể nhanh chóng loại bỏ và giải thể những vật chất xấu kia, hòa tan trong Pháp và được Pháp tẩy tịnh.

Tôi dần cảm nhận được sự mỹ diệu khi được đồng hóa với Pháp và sự thần thánh khi được hòa tan trong Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/22/320809.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/18/154847.html

Đăng ngày 13-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share