Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam,Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-1-2016] Những người quen biết tôi sẽ nói với bạn rằng tôi đã trở thành người khác hẳn kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi tu luyện, tôi là trưởng phòng ở nhà máy của một công ty thời trang cao cấp, và tôi vô cùng hống hách. Mọi người gọi tôi là “bà đầm thép” và xa lánh tôi vì tôi thường xuyên bất hòa với đồng nghiệp. Tôi đã thua trong một cuộc cãi vã với một người. Để trả thù, tôi đã gọi 200 người và bảo họ đánh người đó. Kết quả là người đó phải quỳ xuống và xin chúng tôi dừng tay. Tôi vẫn chưa cảm thấy hả dạ. Vì vậy tôi đã dùng vài mối quan hệ để làm người đó bị phạt vài trăm tệ. Ở nhà, tôi thường xuyên cãi nhau với chồng. Nếu thua, tôi gọi họ hàng nhà mình đến và cãi nhau với anh ấy.

Ngoài ra, do một lần nạo phá thai và những biến chứng khác nên tôi đã không thể thụ thai trong suốt hơn 10 năm trước khi tu luyện Đại Pháp. Tôi tìm cách chữa trị ở khắp nơi nhưng không thành công và thường trút giận lên chồng mình. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi vô cùng rối ren và ly hôn trở thành chủ đề thường xuyên được nhắc đến. Sau đó chồng tôi nghiện rượu. Gia đình nhà chồng không thể chịu đựng được khi chứng kiến những điều con trai họ phải chịu đựng và đã hối thúc chồng tôi ly hôn. Tình trạng của chúng tôi đã làm mọi người trong gia đình khổ sở.

Cuộc đời tôi đã có biến đổi lớn vào năm 1996 khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Từ việc học Pháp, tôi đã nhận ra rằng tôi nên hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và tôi đã biết làm người tốt như thế nào. Tôi trả lại nhà máy những món đồ mà tôi đã lấy về nhà. Tôi đã không còn dùng công tác phí cho chi tiêu cá nhân nữa. Tôi giờ đây đến làm sớm và ra về muộn. Tôi làm việc chăm chỉ và nhận được rất nhiều giải thưởng và được nhìn nhận là nhân viên xuất sắc. Quan trọng nhất là tôi có thể kiểm soát được tính khí của mình.

Vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên tôi biết cách quan tâm và tôn trọng người khác. Khi làm thêm giờ vào buổi tối, tôi dùng tiền của mình mua bánh bao cho vài trăm công nhân. Khi tôi nhặt được một cái ví trên sàn nhà máy, tôi lập tức viết một tin nhắn lên bảng tin để thông báo cho người mất nơi nhận lại ví. Khi đi bộ trên phố, tôi đã giúp đỡ người tàn tật, người ăn xin, người già và cả những người bán than. Ở nhà, tôi đối xử tốt với chồng và gia đình nhà chồng.

Vài tháng sau khi tu luyện Đại Pháp tôi đã mang thai một bé trai. Sau đó, tôi còn sinh được một bé gái. Chồng tôi giờ đã bỏ rượu và gia đình nhà chồng luôn tươi cười vì thấy giờ đây gia đình nhà tôi thật hạnh phúc.

Kết quả là cả gia đình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Gia đình chúng tôi trở nên hòa hợp, ấm cúng và hạnh phúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/6/321863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/5/155087.html

Đăng ngày 11-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share