Bài viết của một học viên tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2016]

Tôi là một cán bộ đã nghỉ hưu ở tuổi 60. Tôi từng làm việc trong một công ty lương thực thuộc chính phủ. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi mắc rất nhiều bệnh tật như mất ngủ, lượng kali thấp, đau đầu, đau lưng và đau chân. Tôi đã tới rất nhiều trung tâm y tế nhưng cũng không có tác dụng. Tôi đã phải sống một cuộc sống rất mệt mỏi.

Tôi may mắn có được cuốn sách Chuyển Pháp Luân vào năm 1998. Tôi đã đọc hơn 100 trang ngay lần đầu tiên mở cuốn sách ra. Ngày hôm sau, tôi đã đạp xe tới nhà chị gái của mình cách xa 20 dặm, để cho chị ấy biết về cuốn sách này. Tôi tràn đầy năng lượng. Một chuyến đi nửa ngày thật khó khăn trước kia giờ đây lại cảm thấy thật dễ dàng. Cơ thể của tôi đã thay đổi ngay sau khi đọc cuốn sách.

Từ bi và trách nhiệm

Trong năm đầu tu luyện, tôi được giao nhiệm vụ thu mua ngô của nông dân. Tôi nghiêm khắc chiểu theo đúng tiêu chuẩn nhưng cùng lúc đó trong tâm tôi vẫn nghĩ cho họ. Tôi nhắc nhở bản thân bằng Pháp lý mà Sư phụ đã giảng:

“Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn.” ( Chuyển Pháp Luân )

Hàng ngày tôi đối xử với những người nông dân bằng tâm từ bi. Đồng thời tôi cũng kiểm tra ngô một cách cẩn thận. Khi chất lượng ngô không đạt tiêu chuẩn, tôi đã nói với họ một cách tử tế, ngay cả đối với một số người quen cũ. Những người nông dân đã rất hợp tác. Họ sẽ chế biến thêm và mang ngô trở lại cho tôi sau một vài ngày.

Các đồng nghiệp lớn tuổi đã khen ngợi cách đối xử của tôi với những người nông dân. Một số đồng nghiệp cũng học theo tôi và cố gắng làm việc tốt hơn.

Gia đình được thọ ích

Chồng tôi sinh trưởng trong một đại gia đình. Anh là con cả, có bốn anh em trai và một em gái. Khi chúng tôi kết hôn, em trai út của anh mới lên 5. Cả hai chúng tôi đã phải giúp mẹ chồng tôi nuôi các em.

Khi cả gia đình tụ họp quây quần, hai vợ chồng tôi đã phải làm rất nhiều việc. Vì sức khỏe yếu, tôi thường cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi vui vẻ làm tất cả mọi việc. Tất cả các em và vợ chồng của họ đều biết tôi là một người tốt.

Một trong những người họ hàng của chồng tôi vốn đã ngoài 80 khi tôi gặp bà lần đầu, đã nói với tôi rằng bà biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Bà nói: “Bà đã thấy được điều đó từ con. Con có sức khỏe tốt từ khi tu luyện và đã làm rất tốt việc chăm sóc cái gia đình này. Bà biết Pháp Luân Công chắc hẳn phải rất là tốt. ”

Mẹ chồng tôi là hội trưởng hội phụ nữ của thôn. Khi cuộc bức hại bắt đầu, bà thực sự rất tức giận vì bà biết Pháp Luân Công là tốt. Khi thấy những điều dối trá về Pháp Luân Công trên truyền hình, bà liên tục hét lên: “Giang Trạch Dân không cho phép người ta làm người tốt.”

Lần đầu khi tôi khuyên bà thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bà đã từ chối. Sau đó, tôi đã gửi cho bà Cửu Bình và những bài viết khác. Khi về thăm nhà nhân dịp Tết nguyên đán vào năm sau, bà đột nhiên hỏi tôi làm thế nào để thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Bà nói với tôi rằng tất cả mọi điều trong cửu bình đều là sự thật. Vì vậy, tôi đã giúp bà viết tuyên bố. Bây giờ bà đã ở tuổi 80 và có sức khỏe rất tốt.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/17/322338.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/28/154972.html

Đăng ngày 28-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share