Bài viết của một học viên ở Mỹ Quốc

[MINH HUỆ 9-1-2016] Một ngày tháng 1 năm 2015 khi tôi đang sống ở Trung Quốc, đột nhiên mắt phải tôi bị đỏ và chảy nước mắt không ngừng. Tôi đã rất đau đớn đến mức không thể ngủ được vào ban đêm và đã phải nghỉ việc.

Tôi không có chỗ để ở sau khi mất việc. May mắn thay, một đồng tu đã tiếp đón tôi. Việc lưu lại tạm thời ở nhà cô ấy hóa ra lại là sự khởi đầu trong việc tôi chân chính tu luyện.

Khi ở đó, tôi học Pháp cùng cô ấy, chúng tôi luyện công và phát chính niệm cùng nhau. Chúng tôi cũng xem đĩa DVD Thần Vận và video các bài giảng Pháp của Sư phụ ở Quảng Châu.

Buổi chiều ngày hôm sau, tôi ngạc nhiên nhận ra mắt mình không còn đau nhiều và tôi có thể mở mắt một chút. Khi tôi tiếp tục học Pháp và luyện công trong những ngày tiếp theo, mắt tôi đã khỏi hoàn toàn. Không chỉ có vậy, làn da luôn vàng vọt của tôi cũng trở nên hồng hào khỏe mạnh.

Tôi từng gần như dừng tu luyện

Trở lại năm 2013, khi đó tôi có cơ hội xem các video giảng chân tướng và hiểu ra mình đã bị những tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa gạt. Tôi đã bị sốc bởi sự thật rằng các học viên Đại Pháp đã bị bức hại tàn bạo trong hơn một thập kỷ.

Tôi thoái ĐCSTQ và tất cả các tổ chức liên đới của nó trên trang web Đại Kỷ Nguyên bằng tên thật và sau đó may mắn có được một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, tôi đã không xem trọng [Pháp lý về] “bất nhị pháp môn” và vẫn đọc các sách của các trường phái tu luyện và tôn giáo khác. Điều này can nhiễu tôi trong thời gian dài, cuối cùng tôi đã buông lơi và gần như dừng hẳn tu luyện.

Đề cao tâm tính

Trong thời gian ở nhà học viên này, cuối cùng tôi đã đoạn tuyệt với tất cả mọi thứ không liên quan đến tu luyện Đại Pháp. Sau đó, tâm trí tôi trở nên thuần tịnh hơn bao giờ hết, tôi minh bạch được nhiều Pháp [lý] mà trước đây tôi không ngộ được. Khi học Pháp, tôi thường đột nhiên cảm thấy: “Sư phụ đã dạy chúng ta điều này quá rõ ràng! Tại sao trước đây mình không nhận ra?”

Sau khi học viên khác và tôi chia sẻ về điều này, tôi hiểu ra rằng tôi không thể thấy được nội hàm của Pháp ở một tầng thứ trước khi tôi tu luyện đạt tới tầng thứ đó. Chỉ thông qua đề cao tâm tính một cách tinh tấn và kiên định, tôi mới có thể minh bạch Pháp [lý] ở những tầng thứ ngày càng cao.

Đại Pháp tiết lộ cho tôi ý nghĩa chân chính của đời người và trả lời cho tôi những câu hỏi cuối cùng: “Ta là ai? Ta đến từ đâu? Và sẽ đi về nơi nào?“ Quá nhiều câu hỏi khó trả lời trong tâm trí tôi đã được giải quyết thông qua học Pháp. Cảm giác rối loạn và bất lực đã được thay thế bằng cảm giác sung mãn và say mê dưới sự dẫn dắt và bảo hộ của Sư phụ.

Các mối quan hệ được cải thiện

Bố mẹ tôi ly dị khi tôi còn rất trẻ. Kết quả là tôi bị trầm cảm nặng, tôi tránh xa xã hội và cuộc sống thường ngày. Tôi ở nhà và không nói một lời nào trong ba năm. Tôi bất mãn với cha mẹ mình và không thể thấy được bất cứ lý do nào để lạc quan.

Thông qua học Pháp và tu luyện tâm tính, tôi học được cách quan tâm tới người khác và nhìn mọi thứ từ góc độ của người khác. Cuối cùng, tôi đã buông bỏ được tâm oán hận với cha mẹ. Mối quan hệ của chúng tôi, từng là thờ ơ đến bế tắc, đã trở thành yêu mến và tôn trọng.

Khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống và tu luyện, tôi học cách hướng nội tìm chấp trước. Kiên trì tu luyện tâm tính, tôi không giận dữ với người khác và ngay lập tức quy chính hành vi của bản thân theo Đại Pháp. Tôi chưa bao giờ có cảm giác bình yên và vui vẻ như vậy. Gia đình chứng kiến tôi thay đổi và mừng cho tôi. Tôi thường tự nhủ rằng mình thực sự may mắn khi đắc được Pháp trong đời này. Tôi hiểu Đại Pháp đã thức tỉnh chân ngã của mình.

Chia sẻ Đại Pháp với mọi người

Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi không dám nói với những người khác về Đại Pháp vì tâm sợ hãi và thiếu chính niệm. Tôi thậm chí còn không có dũng cảm để nói với gia đình mình rằng tôi đang tu luyện Đại Pháp. Thông qua học Pháp, tôi tăng cường chính niệm và bắt đầu nói với gia đình và bạn bè về việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi tham gia phân phát tờ rơi, đĩa DVD Thần Vận và các tài liệu Đại Pháp khác cùng các đồng tu.

Bây giờ tôi có cơ hội sống bên ngoài Trung Quốc trong một môi trường tương đối dễ chịu và thoải mái. Tôi hy vọng tôi sẽ tiếp tục học Pháp tốt, giữ chính niệm mạnh, theo sát tiến trình chính Pháp của Sư phụ và trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính trong thời kỳ Chính Pháp.

Các đồng tu, xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/9/321996.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/21/154883.html

Đăng ngày 16-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share