Bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2015] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm, nhưng chỉ tu luyện đơn độc tại nhà. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với người học viên đã tặng tôi tờ thông tin về Đại Pháp. Sau này tôi nhận ra rằng tôi nên in những tài liệu này và tự bước đi trên con đường tu luyện của mình.

Thông điệp Đại Pháp được in trên các tờ tiền giấy

Các tờ tiền giấy có in thông điệp là một cách để nói cho người dân về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Việc này được làm nhằm tránh sự kiểm duyệt của chính quyền, bởi những tờ tiền này không dễ bị tiêu hủy.

Trước kia, tôi thường dùng bút để viết các thông điệp của Đại Pháp lên tiền giấy. Một ngày khi ra ngoài thị trấn, tôi nhìn thấy những thông điệp Đại Pháp được in trên tiền, điều này chưa từng được làm ở khu vực của tôi. Vì vậy, tôi đã quyết định in thông điệp lên tiền.

Để thực hiện nỗ lực này, tôi cần phải có máy in, nhưng tôi lại không biết phải làm sao để cài đặt và sử dụng nó. Tôi không biết cách kết nối máy tính với máy in và cách in thông điệp lên tiền. Mặc dù đã tìm kiếm rất nhiều, tôi vẫn không thể tìm được học viên có những kỹ thuật này để dạy tôi. Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư đồ ân – Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”

(Ơn Thầy Trò – Hồng Ngâm II)

Niềm tin mạnh mẽ vào Sư phụ và Pháp

Tôi đột nhiên nghĩ rằng Sư phụ sẽ lo cho mình. Tôi biết rằng mình không nên ỷ lại vào người khác.

Chiếc máy in mà tôi mua được sản xuất ở nước ngoài và hướng dẫn sử dụng của nó được viết bằng tiếng nước ngoài. Mặc dù vậy, tôi nghĩ rằng kiên tín của đối với Sư phụ và Pháp sẽ giúp mình làm được.

Tôi đã mất sáu tiếng để cài đặt phần mềm máy in trên máy tính của mình, nhưng không may là nó lại không hoạt động. Vì vậy, tôi quyết định đem máy in đến nhà một đồng tu và nhờ con cô ấy giúp. Tuy nhiên, chiếc máy in đã rơi khỏi xe đạp của tôi. Đây là một điểm hóa từ Sư phụ. Tôi nhận ra rằng phần mềm đã được cài đặt và những gì tôi cần làm chỉ là khởi động lại máy.

Sau đó, tôi đã tự học cách in Cửu Bình và thông điệp lên tiền giấy, sao chép đĩa DVD Thần Vận,.v.v. Một đồng tu đã dạy tôi cách in sách của Sư phụ.

Tôi đã đối mặt với từng vấn đề và xử lý chúng mà không trì hoãn, bởi đó là trách nhiệm của tôi.

Tôi sống rất đạm bạc bởi tôi sống một mình. Một ngày của tôi chủ yếu dành cho việc nói với người dân về Đại Pháp và in các tài liệu thông tin Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Chư vị phó xuất nhiều đến đâu, thì sẽ đắc được nhiều đến đó; đấy chính là đạo lý.” (Chuyển Pháp Luân)

Các học viên kiên trì

Các học viên đã nhờ tôi dạy họ in thông điệp Đại Pháp lên các tờ tiền, nhưng tôi chỉ vừa mới bắt đầu làm việc đó và không có đủ tự tin để dạy người khác. Mặc dù vậy, tôi vẫn chỉ cho họ mọi thứ tôi biết, bao gồm cách làm sạch tờ tiền, làm khô và in nó, và cách khuyến khích thêm nhiều người học in tiền theo cách này.

Đó là sứ mệnh của tôi. Tôi biết rằng Sư phụ đã ban cho tôi năng lực để giúp các đồng tu với những kỹ thuật mà tôi học được.

Trong thành phố của tôi chỉ có một vài học viên có kĩ thuật tốt, nhưng lại có nhiều học viên cần học cách sản xuất tài liệu Đại Pháp.

Tôi muốn học cách cài máy tính, nhưng mất gần một năm để tìm thấy một đồng tu vừa học được cách cài máy tính. Tôi cùng ba đồng tu đã ngồi xuống cùng cô ấy và mất tất cả 16 trang giấy để chép lại toàn bộ thông tin từ các ghi chú của cô. Những đồng tu khác không hiểu, và tôi cũng không hiểu chút gì.

Người học viên có kỹ thuật rời đi, và tôi không tìm được ai khác để dạy mình. Tôi tiếp tục nỗ lực nhưng không thể hiểu tất cả những thuật ngữ đó. Tôi đã nhiều lần đi đến một cửa hàng máy tính để hỏi, và một vài người bán hàng đã cười nhạo và bàn tán về tôi.

Người tu luyện thành thạo kỹ thuật cho dù không được học hành nhiều

Phần mềm diệt virus không có hướng dẫn tiếng Trung, vì vậy tôi đã ấn vào từng chữ để xem nó có hoạt động không, và tôi đã phải làm việc này vài lần. Tôi đã viết lại mọi thứ.

Tôi đã mất nhiều giờ để làm qua hết các hướng dẫn nhưng vẫn không thu được nhiều kết quả. Tôi đã nghĩ đến việc dừng lại, chỉ in tài liệu thông tin Đại Pháp và đem chúng đi phát. Tuy nhiên, đây không phải là chính niệm và tôi đã lập tức phủ nhận nó. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ bởi tôi không thể bỏ cuộc, cho dù khó khăn đến mấy.

Sau khi mất 4 tháng để thành thạo kỹ năng đó, tôi lại mất thêm 20 tiếng nữa để cài chiếc máy tính đầu tiên cho một học viên. Khi truy cập vào trang Minh Huệ Net và nhìn thấy ảnh Sư phụ, tôi đã ôm học viên đó và khóc.

Chị gái của học viên đó tốt nghiệp khoa máy tính nói rằng: “Làm sao một người học lớp sáu, một người không thể đọc ngoại ngữ lại có thể cài máy tính và phần mềm? Thật không thể tin được.”

Sư phụ giảng:

“Chỉ có người tu luyện, chỉ có người được chư Thần bảo hộ mới có thể vượt qua được.” (Giảng Pháp tại San Francisco [2005])

Thiếu kiên nhẫn là ma tính

Để giúp các đồng tu cài máy tính và thiết lập điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp, tôi đã mua thêm thiết bị. Nhiều học viên lớn tuổi có trình độ văn hóa thấp và bận rộn với việc nhà. Họ học rất chậm và dễ quên những gì vừa mới học. Đôi lúc, tôi còn không muốn nói chuyện với họ.

Tôi hướng nội và phát hiện ra rằng sự thiếu kiên nhẫn của mình là ma tính. Tôi cũng nhận ra rằng tôi có một vài tâm chấp trước như tranh đấu, muốn hiển thị, muốn đoạt lợi khi đi mua thiết bị cho các đồng tu. Do vậy, việc tôi giúp các đồng tu là một cơ hội để tôi trừ bỏ các chấp trước của mình.

Tôi đã tổ chức các lớp dạy đồng tu cách cài máy tính. Việc này giúp tôi buông bỏ nhiều chấp trước như ngại khó, lười biếng, phàn nàn và ỷ lại.

Tôi tin chắc rằng những gì tôi làm được là nhờ Sư phụ gia trì và ban trí huệ cho tôi. Cho dù con đường phía trước có gian khổ như thế nào, tôi vẫn sẽ thẳng tiến về phía trước chứ không đi đường vòng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/24/319573.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/30/154319.html

Đăng ngày 23-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share