Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Mỹ

[MINH HUỆ 28-11-2015] Năm nay Dàn nhạc giao hưởng Thần Vận lần đầu tiên biểu diễn ở địa phương chúng tôi, khi chúng tôi xem tài liệu giới thiệu về các tiết mục, chúng tôi phát hiện ra có một thay đổi rất lớn, ngay trong trang đầu tiên có giới thiệu rằng Nhà sáng lập của Đại Pháp chính là người lập ra Thần Vận. Tuy chúng ta đã biết đến từ nhiều năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua [điều này được] giới thiệu trực tiếp.

Bởi vậy, tôi một lần nữa nghĩ đến mối quan hệ giữa việc Biểu diễn hòa nhạc Thần Vận và tu luyện. Vũ trụ mới là do Đại Pháp tạo ra, còn cựu vũ trụ đã trở thành quá khứ, vậy chiếc vé để có thể tiến nhập vào vũ trụ mới là gì? Không phải là khoa học kỹ thuật của người thường, sự phát triển của kỹ thuật, mà thay vào đó là văn hóa của người ngoài hành tinh; vậy thì, Thần Vận, nhằm khôi phục lại văn hóa Thần truyền, chẳng phải gánh vác sứ mệnh đến tận vũ trụ này để độ nhân sao? Đệ tử Đại Pháp là đến để trợ Sư Chính Pháp, trong sách giới thiệu các tiết mục của Thần Vận lần này có giới thiệu về Sư phụ, một lần nữa nhắc nhở chúng ta, đệ tử Đại Pháp phải giữ đúng thệ ước, hoàn thành sứ mệnh của mình. Việc Sư phụ tạo dựng Thần Vận, có phải là đại biểu cho yêu cầu của vũ trụ mới, có phải là yêu cầu của Chính Pháp không? Vấn đề này đã siêu việt khỏi ân oán, yêu thích, năng lực của cá nhân, đó là sự thể hiện uy đức cự đại của Đại Pháp trong độ nhân.

Chúng ta cùng đọc và ghi nhớ lời giảng của Sư phụ:

“Chính Pháp chắc chắn thành công, các đệ tử Đại Pháp chắc chắn viên mãn.” (Gửi lời thăm [2008], Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)

Việc quảng bá Thần Vận ở địa phương chúng tôi xác thực là đã thực hiện khá hiệu quả. Mặc dù vậy, kể từ khi được quảng bá vào năm 2012 cho đến nay, có những khu vực còn bị thua lỗ và lượng vé bán được ít, tôi cảm thấy rằng đây là can nhiễu của cựu thế lực, khiến các đệ tử Đại Pháp gặp nhiều xung đột và những sự việc kỳ cục. Nhưng, tôi nhận ra rằng các đệ tử Đại Pháp có chỗ sơ hở thì cựu thế lực mới có thể can nhiễu lớn đến như vậy, đó chính là rất nhiều đệ tử có tâm tự mãn và chấp trước vào viên mãn.

Sư phụ giảng:

“…đệ tử Đại Pháp là có sứ mệnh, tu luyện của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp là khác rồi, chư vị chấp trước vào tu luyện cá nhân, đã thành một chấp trước rồi!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Tôi thấy rằng, ngay khi tham gia quảng bá Thần Vận đạt được chút thành tích và thành công, một bộ phận đệ tử Đại Pháp liền buông lơi, tự mãn, thậm chí trở nên tự phụ. Ban đầu cảm thấy rằng thành công có được là do kỹ thuật, trí huệ, năng lực của bản thân, mà quên mất rằng việc cứu người gốc rễ là Đại Pháp làm. Mua được vé, không đồng nghĩa với việc đã được cứu, cần phải xem biểu diễn mới được. Diễn xuất của một người thường thì không đạt được mục đích cứu người, dù cho kỹ thuật có cao đến đâu đi chăng nữa. Thần Vận có thể cứu người là bởi chương trình và sáng tác các tiết mục là do Sư phụ làm, do Sư phụ an bài, trong diễn xuất cũng là do Pháp thân của Sư phụ cùng các chư Thần tham gia tương trợ, mới đạt được mục đích cứu người. Vậy nên, tâm tự mãn của một bộ phận đệ tử, là vẫn đang đi theo quy luật thành trụ hoại diệt của cựu vũ trụ? Mà tự mãn, buông lơi, thậm chí còn thổi phồng tự ngã, cũng chính là đã sai lệnh khỏi Pháp. Vì thế mà mất đi sự coi sóc và trợ giúp của chư Thần. Nếu chúng ta không tống khứ chấp trước vào tự ngã, thì sẽ không xuất ra được khỏi luân hồi của thành trụ hoại diệt của cựu vũ trụ.

Trong lời giảng “Tu luyện như thuở đầu” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009]) của Sư phụ, tôi nghĩ rằng cũng bao hàm cả phương diện tôn kính Đại Pháp. Nghĩ lại thưở đầu đắc Pháp, tâm thái chúng ta đối với Đại Pháp là gì, nào là cao hứng, hạnh phúc, sùng kính, thực sự là tâm kính ngưỡng và cảm kích vô hạn đối với Đại Pháp, hiện tại còn được mấy phần? Tôi nhìn thấy hiện trạng là trong quá trình quảng bá Thần Vận, [có bộ phận học viên] dựa trên kỹ thuật và phương thức quảng cáo của bản thân, chứng thực và tuyên truyền cho bản thân cá nhân mình, thậm chí đấu tranh vì quyền lực và danh vọng của bản thân mình, so với lần đầu quảng bá chương trình Biểu diễn Thần Vận, việc gì cũng không biết làm, chỉ kiên định tin vào Đại Pháp, chỉ nhất mực có tâm muốn cứu người, khác biệt xa đến nhường nào! Đó là lý do vì sao hiện tại chúng tôi dùng mọi cách thức để quảng bá, nhưng lại không bán hết vé, nó không không phải tại nguyên nhân bề mặt ở cách thức làm, mà ẩn sau đó là tâm thái cứu người.

Ngoài ra, gần đây Minh Huệ Net đã đăng rất nhiều bài chia sẻ đề cập hết lần này đến lần khác việc nghĩ cho người khác trước, còn tâm cầu viên mãn, thực tế vẫn chính là vị tư. Vì lý do gì mà chúng ta không theo kịp tiến trình Chính Pháp, vì sao mà chúng ta lại bị đi sai đường, đó đều là vì bị ảnh hưởng bởi loại tư tâm này. Nó cũng là việc chúng ta có tẩu xuất khỏi tử quan của cựu vũ trụ hay không. Một số đệ tử Đại Pháp đến tham dự quảng bá Thần Vận với mục đích bất thuần, mang theo tâm cầu uy đức, cầu viên mãn, thậm chí không màng đến tình hình chung của Chính Pháp. Nếu như mục đích là vị tư, thì có khả năng liền bị cựu thế lực lợi dụng mà tạo mâu thuẫn giữa các đồng tu, không phải là cùng với các đồng tu phối hợp tốt và giúp đỡ lẫn nhau mà lại xa lánh, muốn tự mình làm, mà ngược lại còn làm ra những thứ không khởi tác dụng gì, gây lãng phí rất nhiều nhân lực và tài lực. Bề ngoài mà nhìn như thể là tích cực, trên thực tế lại là đang can nhiễu. Hiện tượng này trước kia rất ít ỏi, nhưng hiện nay khá nổi cộm.

Sư phụ giảng:

“Vì thuần chính của Đại Pháp, uy nghiêm Đại Pháp, uy đức này, lực lượng này, và triển hiện của phía mặt ‘chính’ trong cứu độ, [nên] những thần kia nhìn thấy rồi chấn kinh, không ai dám khởi tác dụng phụ diện, tuy nhiên chúng đều sẽ lấy hình thức chính diện để xuất hiện, từ trong đó đắc được những gì chúng muốn đắc, thậm chí hình thành trên một diện tích lớn những thứ nào đó, [để] đến làm thế này. Đó chính là cựu thế lực, đó chính là can nhiễu, phá hoại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Trước kia tôi tưởng rằng bức hại của cựu thế lực chẳng qua chỉ là can nhiễu tới Chính Pháp. Giờ nhìn lại, khi trên bề mặt cuộc bức hại dường như đang đi đến bước đường cùng, cựu thế lực đồng thời cố gắng tạo thành phá hoại trong nội bộ đệ tử Đại Pháp. Nhớ trong “Tây Du Ký”, có một yêu quái biến thành hình dạng của Tôn Ngộ Không, rất nhiều người đều không phân biệt ra đâu là thật đâu là giả. Vậy nên, đối với đệ tử Đại Pháp mà nói, cần phải dĩ Pháp vi Sư, chân tu, thực tu, phóng hạ các loại nhân tâm, chân chính có trách nhiệm với bản thân mình, có trách nhiệm với Đại Pháp.

Khi chúng tôi thấy lời viết về Sư phụ ngay trong trang đầu tiên của cuốn sách giới thiệu về các tiết mục Thần Vận, tôi tự hỏi bản thân, là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta đã chân chính trợ Sư Chính Pháp chưa? Chúng ta đang làm những gì, có xứng đáng với sự phó xuất cự đại của Sư phụ vì đệ tử và chúng sinh hay không? Pháp hội tại miền Tây Mỹ Quốc lần này, đối diện với lời giáo huấn nghiêm khắc của Sư phụ, đệ tử Đại Pháp hôm nay cần phải thanh tỉnh, chúng ta không phải mãi thuộc về xã hội người thường, chúng ta đến là để cứu độ chúng sinh, chúng ta đã hoàn thành được sứ mệnh của mình chưa? Đã hoàn thành được thệ ước của bản thân chưa? Thần Vận là hạng mục Sư phụ trực tiếp điều hành, chúng ta đã trợ Sư Chính Pháp chưa? Chỉ có hoàn toàn kiên định tin vào Đại Pháp, chứ không không phải là tin vào bản thân hay kỹ thuật của người ngoài hành tinh, thì chúng ta mới có thể làm được tốt [việc quảng bá] Thần Vận, và hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/11/28/319743.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/5/153959.html

Đăng ngày 16-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share