Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2015] Tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm trong hơn mười năm tu luyện của mình. Bài chia sẻ này do một đồng tu chỉnh lý lại theo lời kể của tôi. Nếu có bất cứ điều gì không phù hợp, xin vui lòng chỉ ra cho tôi.

Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn và đã không được đến trường. Tôi bắt đầu làm việc ở ngoài đồng khi chỉ mới 13 tuổi. Tôi từng rất yếu và mắc nhiều chứng bệnh bao gồm: bệnh tim, đau dạ dày, viêm khớp dạng thấp, đau lưng và đau chân.

Sau khi kết hôn tôi tin rằng mình thi thoảng bị mắc phụ thể, khiến cho cuộc sống của tôi càng thêm khó khăn.

Một ngày, trong khi chúng tôi đang làm việc trong thành phố, một người hàng xóm đã bảo với tôi rằng: “Chị trông gầy quá, một cơn gió cũng có thể thổi bay chị đi. Chị nên học Pháp Luân Đại Pháp. Nó sẽ giúp cải thiện sức khỏe của chị.”

Tôi đã đến một điểm luyện công để học Pháp Luân Đại Pháp. Do không biết chữ, nên tôi chỉ lắng nghe trong khi những học viên khác đọc sách cho mình. Thông qua học Pháp, tôi biết được rằng phụ thể là xấu và đã quyết định ném đi hết các bài vị cáo và chồn sau khi về đến nhà.

Đêm hôm đó, tôi đã mơ thấy mình đang đi hái nấm trên đồi. Những chiếc nấm rất lớn và đẹp. (Trong tiếng Trung, “nấm” [蘑菇 – mó gu] và “ma quỷ” [魔鬼 – mó guǐ] có phát âm tương tự nhau.) Nhưng khi tôi chạm vào chúng, chúng liền lập tức khô héo. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã thanh lý phụ thể khỏi thân thể tôi.

Sau vài ngày tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, và mọi bệnh tật của tôi đã biến mất. Tôi cảm thấy rất vui vì được khỏe mạnh và có thể bước đi thật nhanh, tựa như tôi đang bay. Những người hàng xóm nói rằng tôi đã thay đổi rất nhiều và trông như một người khác.

Biết đọc Chuyển Pháp Luân trong một đêm

Trong nhóm học Pháp, các học viên đã thay phiên nhau đọc từng đoạn trong Chuyển Pháp Luân. Tôi không thể đọc vì thế họ luôn luôn bỏ qua khi đến lượt tôi.

Nhìn thấy họ có thể đọc và đề cao một cách nhanh chóng, tôi đã rất buồn và hối tiếc rằng mình không thể đọc.

Tôi đã cầm cuốn sách và nhìn vào ảnh Sư phụ. Tôi đã khóc rất nhiều, và sau đó nhắm mắt lại. Đột nhiên, tôi nhìn thấy gì đó chói sáng. Khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy mỗi chữ trong sách lấp lánh những vòng tròn màu đỏ, vàng, xanh lá và xanh dương. Tôi đã nhìn chằm chằm vào những chữ này, và chúng bắt đầu nổi lên khỏi trang giấy.

Đêm đó tôi đã có một giấc mơ, trong mơ tôi thấy Sư phụ đem từng chữ đặt vào trong đầu mình. Khi thức dậy, tôi cảm thấy đầu não mình chứa đầy Pháp và thậm chí tôi còn có thể đọc thuộc Luận Ngữ! Sau đó tôi thử đọc một đoạn trong sách và phát hiện rằng mình biết những chữ này. Tuy nhiên, lúc đầu tôi đọc không hoàn toàn trôi chảy.

Gia đình tôi đã rất ngạc nhiên khi biết tôi có thể học đọc trong một đêm và họ đã tin vào huyền năng của Đại Pháp.

Tôi vô cùng vui mừng và cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.

Khích lệ các học viên cũ quay lại với Đại Pháp

Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999. Kết quả là, các nhóm học Pháp và luyện công ở địa phương đã bị phá hủy. Chồng tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng đã bị bắt giữ và bị gửi về quê anh, vì thế tôi đã đi theo.

Lúc đầu, tôi không biết bất kỳ một học viên nào khác trong vùng, vì thế chúng tôi học Pháp tại nhà. Không lâu sau, tôi gặp một người học viên lớn tuổi cũng đang học Pháp tại nhà một mình. Tôi đã chia sẻ về tầm quan trọng của việc liên lạc với các học viên khác và đã lập một nhóm học Pháp mới với năm người. Và dần tăng lên thành tám học viên.

Lúc đầu, một học viên ở một huyện gần đó đã in những bài giảng của Sư phụ và các tài liệu giảng chân tướng. Vào năm 2008, chúng tôi đã lập một điểm in ấn trong huyện của mình để chúng tôi có thể giảm bớt gánh nặng cho các học viên ở các quận lân cận.

Năm 2012, ai đó đã tố cáo điểm sản xuất của chúng tôi cho các nhà chức trách địa phương. Để tránh bị sách nhiễu và bỏ tù, chúng tôi đã rời quê chồng tôi và đến thành phố nơi mình đã bắt đầu tu luyện trước đó.

Khi tôi phát hiện có rất nhiều học viên mà tôi từng biết đã rất sợ và không dám bước ra để chứng thực Pháp và phần lớn đã ngừng tu luyện. Tôi đã quyết định động viên họ quay lại tu luyện.

Có một gia đình học viên mà người con trai họ bị bức hại nghiêm trọng. Vợ anh đã ly dị vì quá sợ hãi. Cha mẹ anh cũng bị các nhà chức trách sách nhiễu. Chúng tôi đã học Pháp cùng nhau, và dần dần họ không còn sợ hãi nữa và bắt đầu chủ trì một nhóm học Pháp tại nhà mình.

Một người học viên khác đã bị giam trong một xà lim nước vào mùa đông. Khi được thả ra, anh đã không thể đi lại hay tự chăm sóc cho bản thân.

Một học viên đã bị cầm tù tám năm và bị đau lưng nặng, trên lưng cô mọc một khối u lớn, và cần phải chống gậy để đi lại. Sau khi chia sẻ và học Pháp cùng nhau, cô đã ngộ ra rằng mình không nên chống gậy. Hau ngày sau, cô đã có thể đi lại bình thường mà không cần dùng gậy.

Một đêm, cô lại bị đau lưng trầm trọng. Cô đã giữ chính niệm và không chịu đầu hàng cơn đau. Thay vào đó, cô chịu đau và luyện bài tĩnh công đả tọa. Sau hai giờ, cô cảm thấy giống như sức nặng đã được gỡ bỏ đi và khối u lớn ở lưng của cô đã biến mất.

Một cặp vợ chồng đã ngừng tu luyện Đại Pháp vì họ không giữ việc học Pháp. Con gái của họ đã mắng chửi tôi và cố gắng đẩy tôi ra ngoài khi tôi đến thăm họ lần đầu tiên. Tôi không quan tâm và cố gắng tìm cơ hội khác để chia sẻ với họ và động viên họ tu luyện trở lại. Sau khi học Pháp và chia sẻ cùng nhau, tâm tính của họ đã cải thiện, và họ đã quay trở lại nhóm và bắt đầu làm ba việc trở lại.

Một học viên khác đã hơn 70 tuổi, vì thế chúng tôi đã lập một nhóm học Pháp nhỏ tại nhà bà để thuận tiện cho bà.

Bây giờ nhóm học Pháp của chúng tôi đã có chín người. Tất cả chúng tôi đều tinh tấn và tích cực làm ba việc. Tôi và các đồng tu muốn nói với Sư phụ rằng chúng tôi sẽ hoàn thành thệ ước của mình và trở về nhà của chúng tôi ở trên thiên thượng cùng Sư phụ.

Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/26/319210.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/28/154260.html

Đăng ngày 21-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share