Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-12-2015] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị mắc đủ loại bệnh. Tôi cần uống thuốc mỗi ngày nếu không phải chịu đau đớn vô cùng.

Lúc đó, con gái tôi còn nhỏ và chồng tôi ít khi ở nhà. Cuộc sống của tôi đầy những khó khăn không sao kể xiết.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa xuân năm 1999. Tôi [thậm chí] không nhận ra rằng tất cả bệnh tật của mình đã biến mất. Thật vui sướng khi khỏe mạnh.

Chồng và con gái tôi đều biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và họ cảm tạ Sư phụ của Đại Pháp vì đã ban cho chúng tôi phúc lành. Họ đều ủng hộ tôi tu luyện.

Tôi muốn chia sẻ cách mà tôi đã cải biến mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng như thế nào.

Chồng tôi có nhiều anh chị em. Chính mẹ anh đã ngỏ ý với bố mẹ tôi để con trai cả của bà và tôi kết hôn.

Tôi không muốn, nhưng đã miễn cưỡng đồng ý với sự sắp đặt đó để không khiến mẹ tôi nổi giận.

Người chồng mà tôi chấp thuận lúc đó đang ở xa phục vụ trong quân đội. Ba năm sau khi cuộc hôn nhân sắp đặt đã được nhất trí, anh được thăng cấp.

Một cách đột ngột và không thể giải thích được, mẹ anh đã quyết định không cho con trai bà và tôi kết hôn. Việc đó đã tạo ra một vụ tai tiếng ở làng của chúng tôi.

Lúc đó, sức khỏe mẹ tôi rất kém. Tức giận vì việc mẹ chồng tôi đổi ý đã khiến tình trạng của bà xấu hơn. Vì vậy, tôi vừa phải đi làm, chăm sóc mẹ và đồng thời, cố gắng giữ hòa thuận với mẹ chồng.

Khi người chồng đã hứa hôn của tôi đến thăm nhà và chứng kiến sự bất hòa giữa hai gia đình, anh đã đồng ý chia tay với tôi để không khiến mẹ mình buồn bực thêm nữa.

Tôi luôn là người coi trọng danh dự và sự chính trực. Tôi đã không đồng ý chia tay.

Mẹ tôi rất tức giận, bà nói với tôi rằng: “Nếu cô hành xử như thể mình không có đầu óc và cứ khăng khăng đòi chuyển đến nhà anh ta, vậy thì hãy đi đi. Cô không còn là con gái tôi nữa.”

Tôi và chồng rất hợp nhau và quả thực có cảm giác rất tốt về nhau, vì vậy chúng tôi đã quyết định tiến tới và kết hôn ở nơi anh đóng quân.

Tôi mời mẹ anh đi cùng, nhưng bà cương quyết nói rằng: “Tôi không đi. Nếu cô đi, thì đám cưới của cô vẫn sẽ không thành thôi.”

Thật vậy, bà đã gửi một bức điện cho gia đình tôi nhắc lại rằng gia đình chồng tôi sẽ không thừa nhận đám cưới sắp tới.

Sau khi tôi chính thức kết hôn, mẹ chồng tôi khóa cửa nhà và không để tôi vào nhà mới của mình.

Khi mẹ tôi biết tin, bà nổi giận với tôi. Bà nói tôi đã tự sỉ nhục bản thân và sỉ nhục bà.

Tình huống hỗn độn đã khiến tôi bị xảy thai.

Hàng xóm và bạn bè của chúng tôi đều bất bình cho tôi. Tất cả họ đều thương hại tôi. Họ than phiền rằng sao một người tốt như tôi lại gặp chuyện bất công như vậy. Họ khuyên tôi hãy tiếp tục sống và phải sống tốt, vì sớm muộn thì mọi thứ cũng sẽ tốt hơn. Tôi có thể trả thù mẹ chồng tôi khi bà trở nên già và vô dụng.

Khi tôi sinh con gái và theo truyền thống phải kiêng cữ trong một tháng, cuối cùng tôi cũng được phép đến sống ở nhà chồng.

Nhưng mẹ chồng tiếp tục gây khó dễ cho tôi. Tôi không biết làm gì để có thể khiến bà vui lòng.

Tôi phải chăm lo mọi thứ ở nhà để chồng mình có thể thoải mái khi về nhà và để làm hài lòng mẹ chồng tôi, dù trong tâm tôi luôn cảm thấy không thoải mái.

Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, tôi hiểu rằng cuộc hôn nhân với chồng mình là do một nhân duyên chưa dứt từ kiếp trước và những mâu thuẫn mà tôi có với mẹ chồng là cách để tận giải những món nợ trong kiếp trước. Mọi thứ cần phải xảy ra như vậy để tôi hoàn trả nợ nghiệp.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ: “Mình không thể ghét bà. Bà ấy là người tốt. Những gì bà ấy làm đều là vì tình yêu dành cho con trai. Chỉ là bà không biết làm đúng cách. Vì mình đã là con dâu của bà rồi, mình nên chăm sóc bà tốt. Cuộc sống của bà hẳn là không dễ dàng. Bà đã chăm sóc cho cả gia đình trong suốt những năm qua…”

Buông bỏ oán hận

Tôi đã buông bỏ oán hận. Tôi chuyên tâm nấu cho mẹ chồng những món ăn ngon lành nhất. Tôi mua cho bà y phục mới.

Hàng xóm nói với tôi rằng: “Mẹ chồng cô luôn khen cô, nói rằng cô đối tốt với bà ấy đến nỗi khiến bà cảm thấy xấu hổ.”

Tôi trả lời: “Quá khứ đã qua. Chúng tôi là người một nhà. Lúc đó, tôi còn trẻ và chưa có kinh nghiệm, luôn làm sai, vậy nên đã vô tình gây nên một số bất hòa.”

Tâm tính của tôi được đề cao, trạng thái tinh thần ổn định, giờ đây mẹ chồng tôi giống như một người khác. Bà chia sẻ mọi thứ với tôi, hỏi tôi ý kiến và lời khuyên.

Bà luôn nói: “Con dâu cả của tôi (tức là tôi) là người thật thà và ngay thẳng. Nó luôn công bằng và vị tha, không lợi dụng bất kỳ ai.”

Khi chăm sóc mẹ chồng, tôi không bao giờ tranh cãi với các chị em chồng bà hay những chị em dâu khác. Nhờ vậy, trong những dịp lễ tết, tất cả 20 thành viên trong gia đình đều tụ họp cùng nhau trong sự hòa hợp.

Tất cả hàng xóm đều nói: “Gia đình cô rất hòa thuận. Đó đều là nhờ người con dâu cả như cô đã hành xử rất tốt nên tạo nên hiệu ứng tốt như vậy.”

Năm nay, mẹ chồng tôi bị ốm, tôi đưa bà đến ở cùng một thời gian. Tôi chịu toàn bộ trách nhiệm các việc lau dọn, tắm rửa, giặt quần áo, trải giường và cho bà ăn. Mỗi ngày, tôi sẽ bầu bạn với bà hoặc dẫn bà đi dạo quanh hàng xóm để tận hưởng không khí trong lành và ngắm nhìn xung quanh.

Mẹ chồng tôi sẽ nói với những người mà chúng tôi gặp rằng: “Con dâu tôi chăm sóc và đối xử với tôi còn tốt hơn cả con gái ruột.”

Tôi biết chúng tôi được an bình và hòa ái là nhờ Sư phụ đã cải biến tôi và nhờ tôi đã tinh tấn chiểu theo mọi điều mà Sư phụ yêu cầu đối với một đệ tử Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/7/320153.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/1/154465.html

Đăng ngày 15-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share