Bài viết của Tân Liên từ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-12-2015] Vì tôi [là người] nóng tính nên trong một thời gian dài, việc tu luyện đối với tôi rất khó khăn.

Đối với đồng nghiệp, tôi tử tế, chân thành và khoan dung vì đây là yêu cầu cơ bản cho một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, hầu hết mọi người nghĩ rằng tôi là một người tốt. Tuy nhiên, khi ở nhà, tôi thường mất bình tĩnh vì những chuyện vặt. Khi nói những lời không tốt, tôi thường bị báo ứng ngay lập tức, hình thức là [tôi bị] cắn vào lưỡi hoặc đau răng.

Tôi vốn là một người khó tính, ma tính của tôi thường lộ ra khi ở nhà. Tôi thấy rằng mình chỉ giả bộ Thiện và Nhẫn khi ra ngoài.

Phá trừ sự nhồi sọ của Cộng sản

Sư phụ muốn chúng ta tu tâm từ bi và Phật tính. Bởi vậy, tôi hướng nội để tìm ra gốc rễ tính nóng giận của mình. Tôi tìm thấy vị tư, cùng những suy nghĩ và hệ tư tưởng mà tôi đã phát triển khi lớn lên trong một xã hội cộng sản.

Để phá trừ những thứ tôi đã học từ xã hội cộng sản, tôi đã nghe “Cửu Bình”, “Giải thể Văn hóa Đảng“ và các audio khác từ trang web Minh Huệ bất cứ khi nào tôi có thời gian. Những audio đó giúp tôi loại bỏ những thứ đã cắm rễ trong tư tưởng mình từ những tuyên truyền của cộng sản.

Buông bỏ những quan niệm xấu

Sau đó, tôi cảm thấy mình hòa tan trong Pháp khi đọc Chuyển Pháp Luân với một tâm thái khác. Khi đọc cuốn sách, tôi cảm thấy hạnh phúc, tĩnh lặng và thanh bình.

Học Pháp giúp tôi tìm ra gốc rễ tính nóng giận của mình. Tôi muốn những người khác làm theo ý mình. Hơn nữa, tôi nghĩ mình [luôn] đúng, tôi không cho phép người khác thách thức hay cãi lại tôi, tôi kiêu ngạo và luôn coi thường người khác.

Học Pháp đã cải biến tôi thành một người bình hòa hơn. Trong những xung đột, tôi biết đó là một khảo nghiệm để xem liệu mình có phải là một học viên chân chính không. Bởi vậy, phản ứng đầu tiên của tôi là nhìn vấn đề dựa trên Pháp và tự hỏi chính mình rằng Sư phụ muốn chúng ta làm gì trong những tình huống như vậy.

Hối tiếc về hành xử [của mình] đối với [một] cựu học viên

Tôi chuyển đến đơn vị làm việc hiện tại hai năm trước và gặp một đồng nghiệp là một cựu học viên. Cô ấy đã từ bỏ Đại Pháp vì cô bị giam giữ và sách nhiễu sau khi lên Bắc Kinh thỉnh nguyện đòi công bằng cho Đại Pháp.

Cô ấy tỏ ra quá thận trọng và thường nói với tôi rằng những chiếc xe đậu ở gần là chính quyền đang theo dõi cô. Cô thm chí còn nghi ngờ các đồng nghiệp đang theo dõi và quay phim mình trong khi sử dụng điện thoại di dộng. Tôi thường cảm thấy khó chịu [về cô ấy] và cuối cùng mất bình tĩnh.

Tôi nói [với cô ấy]: “Cô [đang] tưởng tượng ra những thứ đó. Cô đang chiêu mời chúng đến bằng cách không ngừng nghĩ về chúng. Tại sao cô quá sợ hãi [như vậy]? Nếu họ đang thực sự theo dõi và giám sát cô, hãy đối mặt và giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ.”

Cô đã ngừng [lo lắng], nhưng sau một vài ngày, cô lại bắt đầu nói về sự ngờ vực của mình. Qua việc học Pháp, tôi nhận ra rằng mình đã không đối đãi từ bi với cô ấy.

Cô ấy từng bị giam giữ và bức hại. Cô ấy đã dừng học Pháp và luyện công. Bởi vậy, bây giờ cô ấy là một người thường và không còn là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy hối tiếc về cách mình đã đối xử với cô ấy.

Khi tôi thay đổi, thái độ của cô ấy cũng thay đổi. Cô ấy thoải mái hơn và không quá căng thẳng [nữa]. Điều này đã khích lệ tôi và tôi nghĩ về việc mời cô ấy học Pháp cùng mình và tu luyện Đại Pháp trở lại. Thật đáng tiếc nếu cô ấy đã đắc Pháp trân quý nhất nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ.

Không sợ vứt bỏ quan niệm người thường

Tôi không bị chấp trước vào thời gian và kết thúc chính Pháp. Tuy nhiên, tôi có cảm giác mạnh mẽ rằng chính Pháp sắp kết thúc.

Khi nhìn lại, tôi thấy nhiều cựu học viên. Họ vẫn chưa quay lại với Đại Pháp và hàng triệu người vẫn đang bị lừa gạt bởi những lời dối trá và tuyên truyền của Đảng Cộng sản. Tôi phải tận dụng từng giây còn lại để cứu nhiều người hơn.

Sẽ vẫn có những trở ngại trên con đường tu luyện của mình, như quan niệm người thường và những chấp trước, tuy nhiên tôi không sợ chúng, vì tôi biết cách thanh trừ chúng, đó là “học Pháp tốt và chiểu theo lời dạy của Sư phụ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/6/320111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/24/154223.html

Đăng ngày 11-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share