Bài viết của phóng viên Minh Huệ, Hạ Quân

[MINH HUỆ 6-12-2015 ] “Nếu không tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã ly dị chồng”, bà Trần Phách Hoa nói. Người phụ nữ 50 tuổi, nói rằng, khi phát hiện ra chồng mình đã có quan hệ bất chính vài năm trước đây, bà đã hướng nội và nhận ra rằng, “Tôi luôn luôn thô lỗ và khắt khe khi nói chuyện, như thể tôi đang ra lệnh cho ông ấy. Đó có thể là lý do tại sao ông ấy có quan hệ bất chính”.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bất cứ khi nào gặp phải khó khăn hay mâu thuẫn, bà đều lấy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để hướng nội và chính lại hành động của mình. Thậm chí cả những vấn đề khó khăn nhất cũng được giải quyết một cách nhanh chóng. Bà nói: “Thật tuyệt vời khi tu luyện Pháp Luân Công!”

Khi bà nói chuyện với chồng và chân thành thừa nhận những thiếu sót của mình, ông đã rơi nước mắt và tiếc nuối sâu sắc về mối quan hệ bất chính. Ông đã chấm dứt mối quan hệ đó, hai vợ chồng bà Chen hiện đang sống rất hòa thuận.

“Sư Phụ Lý đã cứu gia đình tôi,” Bà nói. Bà cho biết mình đã vượt qua khổ nạn bằng cách làm theo lời dạy của Sư phụ Lý.

c368e78930658e68983905536ccd6f69.jpg

Bà Trần Phách Hoa tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan năm 2015.

Căn bệnh cường tuyến giáp và u xơ tử cung biến mất mà không cần dùng thuốc

Bà Trần cho biết mình đã mắc căn bệnh cường tuyến giáp từ khi 5 tuổi. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2004 do một người bạn hồng Pháp. Bà đã học được cách trở thành một người thật sự tốt nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân. Căn bệnh cường tuyến giáp và u xơ tử cung của bà biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện.

Con trai bà nghi ngờ về việc u xơ tử cung của bà đã biến mất, nên cậu đã đề nghị bà đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy rằng u xơ tử cung của bà đã biến mất và sức khỏe của bà khá tốt. Bác sĩ rất ngạc nhiên và hỏi, “Bà đã dùng loại thuốc gì vậy?”

Gia đình ủng hộ

Sau khi thấy được những cải thiện về mặt sức khỏe của bà Trần và việc bà luôn luôn nghĩ đến người khác trước, gia đình đã rất ủng hộ bà tu luyện Pháp Luân Công. Chồng bà nói: “Học viên là những người tốt. Tu luyện Pháp Luân Công làm cho người ta khỏe mạnh và đề cao tâm tính của mình. Tại sao nó lại bị cấm ở Trung Quốc cơ chứ? ”

Chồng bà biết về cuộc bức hại tàn bạo và việc các học viên đang bị mổ cướp nội tạng trái với ý muốn của họ ở Trung Quốc. Ông đã nói với bạn bè: “Đừng đến Trung Quốc ghép tạng. Các học viên đang bị giết để lấy tạng. Đừng trở thành kẻ đồng lõa”.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/12/154054.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/6/320133.html

Đăng ngày 31-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share