Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2015] Khi kết thúc chế độ nghỉ thai sản, con gái tôi đã đi làm trở lại và cháu nhờ tôi trông con giúp cháu. Tôi không muốn làm việc đó bởi vì hàng ngày tôi còn phải nói chuyện với mọi người nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Việc trông cháu có thể sẽ gây khó khăn cho công việc mà tôi tin rằng đó là quan trọng nhất.

Con gái tôi vẫn cứ nhất định rằng tôi phải chăm sóc cháu và cháu khuyên tôi mang cháu bé theo khi tôi ra ngoài nói chuyện với mọi người. Sau một vài lần ra ngoài cùng con gái và cháu bé, tôi phát hiện ra rằng thực sự dễ dàng hơn để nói chuyện với mọi người theo cách đó.

Khởi đầu của một hành trình mới

Tôi đã mua một chiếc xe đạp điện ba bánh và bắt đầu một cuộc hành trình mới cùng đứa cháu gái nhỏ của mình.

Mọi việc dường như đều ổn khi tôi đảm nhận thêm trách nhiệm này. Chiếc xe đạp ba bánh hoạt động rất tốt, bất kể tôi đi xa tới đâu, tôi chưa bao giờ phải lo lắng về pin của nó.

Cháu gái của tôi rất ngoan. Cháu cười và đôi lúc còn vẫy tay với mọi người. Tôi chưa bao giờ phải thay tã cho cháu khi chúng tôi ra ngoài.

Bất chấp thời tiết mùa hè nóng nực, cháu vẫn ổn dưới mái che trên chiếc xe đạp ba bánh và không bao giờ bị rôm sảy.

Vào buổi chiều tôi thường cùng các học viên khác tham gia học Pháp. Ban đầu tôi lo lắng về việc phải mang theo cháu nhỏ. Một học viên nói với tôi rằng đứa bé có thể sẽ ngủ trong khi chúng tôi học Pháp. Trên đường đến nhà của một đồng tu, tôi cho cháu ăn một chút và cháu luôn buồn ngủ khi chúng tôi đến nơi và thức dậy sau khi chúng tôi học xong.

Ở nhà, cũng thật ngạc nhiên rằng cháu gái tôi tự chơi một mình trong khi tôi làm các công việc nhà. Con gái tôi thường nói với tôi, “Đứa bé này thật khác thường.” Thực tế, tôi biết rằng đó chính là Sư phụ đã giúp tôi mọi việc miễn là tôi đặt tâm làm những gì mà một đệ tử Pháp Luân Công nên làm.

Đột phá khỏi can nhiễu

Có một vài can nhiễu khi tôi mới bắt đầu trông cháu. Bất cứ khi nào tôi phát chính niệm, cháu đều khóc.

Tôi nhớ lại điều mà Sư phụ giảng:

“… một tâm không động, có thể ức chế vạn động.” (“Tống khứ chấp trước cuối cùng” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tâm tôi không động trước bất kỳ can nhiễu nào. Khoảng hơn một năm, việc học Pháp, việc phát chính niệm và việc nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công cũng như công việc nhà của tôi không hề bị ảnh hưởng.

Một vài thành viên trong gia đình đã phản đối việc tôi đưa cháu gái theo khi tôi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Tuy nhiên rất nhiều điều siêu thường đã xảy đến với đứa bé vì vậy cuối cùng họ đã thay đổi suy nghĩ của mình.

Một sự việc vẫn còn như mới trong tâm trí tôi. Tôi đang chuẩn bị về nhà thì cháu gái tôi đi vào một ngõ hẻm. Cháu không nghe lời khi tôi gọi cháu. Tôi chạy theo cháu và thấy cháu đã dừng lại trước một tờ rơi về Pháp Luân Công bị bỏ đi.

“Có phải cháu đã nhìn thấy tờ rơi này không? Có phải vì thế mà cháu chạy đến đây không?” Tôi hỏi.

Cháu gật đầu và cháu nói với tôi rằng cháu muốn mang tờ rơi đó về nhà. Tôi nghĩ chắc hẳn cháu đã nhìn thấy tờ rơi này ở một không gian khác. Nó đang tỏa ra ánh hào quang nếu không làm sao cháu có thể thấy nó được?

Sư phụ an bài mọi thứ

Thời gian trôi qua đã một năm kể từ khi tôi bắt đầu đưa cháu gái theo trong khi nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc bức hại. Tôi biết nhiều học viên cũng gặp những tình huống tương tự khi họ được nhờ trông cháu của mình.

Nếu bạn muốn tiến về phía trước và làm những việc mà một học viên nên làm, bạn phải đột phá ra khỏi rất nhiều quan niệm của người thường. Không nên quá ám ảnh về việc đứa trẻ sẽ lạnh hay đói. Chúng ta phải bỏ đi những thói quen cũ khi chăm sóc trẻ nhỏ.

Tôi tin rằng không có đứa trẻ nào được sinh ra trong gia đình các đệ tử Đại Pháp là người bình thường, tất cả chúng đều đến vì Pháp. Nếu chúng ta ở nhà để chăm sóc chúng và không hoàn thành trách nhiệm của một đệ tử thì điều đó cũng không tốt cho đứa trẻ.

Thực tế, Sư phụ đã an bài mọi thứ cho chúng ta. Tất cả những gì chúng ta cần phải làm là buông bỏ những quan niệm và cái tình của người thường.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/5/320070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/12/154055.html

Đăng ngày 26-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share