Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tỉnh Vũ Hán, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-12-2015] Ngày 26 tháng 10, trong khi tôi đang cùng với hai đồng tu phát chính niệm, tôi đã nhìn thấy một đại dương qua thiên mục của mình. Trên bờ biển có nhiều chi chít những con thuyền nhỏ đang nằm trên cát. Nhìn xuống cẩn thận hơn, tôi biết rằng các con thuyền nhỏ kia không thể ra khơi được vì đã bị mắc cạn trên cát một thời gian rất lâu rồi. Tôi nhìn thấy người thường và cả những học viên đang đói bụng vô cùng mà không biết phải làm thế nào. Một số người rời bỏ thuyền và đi kiếm thức ăn ở trên bờ. Những người ở lại đều đang gặp nguy hiểm đến sinh mệnh.

Tôi và hai đồng tu đã tới giúp đẩy những chiếc thuyền kia trở lại đại dương. Nhưng có quá nhiều thuyền đến nỗi ba chúng tôi làm không xuể. Chúng tôi đã nhờ đồng tu trên khắp Trung Quốc giúp đỡ. Các đồng tu đã giúp theo nhiều cách khác nhau. Một số người đẩy thuyền ra khơi, một số người giảng chân tướng cho người thường, một số người thì giải thích tại sao các học viên Pháp Luân Công lại khởi kiện Giang Trạch Dân.

Một số thuyền đã được đẩy xuống biển và lại tiếp tục cuộc hành trình của chúng, nhưng vẫn còn rất nhiều thuyền mà chúng tôi cần phải tới giúp. Hàng nhóm hàng nhóm các đệ tử vẫn đang giúp đẩy thuyền ra khơi. Bỗng nhiên tà ác ập tới can nhiễu, chúng cố gắng ngăn cản những con thuyền kia trở lại đại dương. Chúng tôi đã thanh trừ chúng. Có một người treo cờ của tà đảng trên thuyền của anh ta, chúng tôi đã tới giảng chân tướng cho người đó, anh ta đã tự mình đốt lá cờ đó.

Cuối cùng, với sự nỗ lực của các đệ tử Đại Pháp, tất cả các con thuyền đều đã ra khơi. Ngay khi chúng trở lại đại dương, tất cả các con thuyền liền tự động kết nối với nhau. Các đệ tử Đại Pháp đã dùng pháp lực thần thông để giúp chúng tiến lên. Những người ở trên thuyền, có người làm thế tay hợp thập đối với các đệ tử, có người quỳ xuống vái lạy các đệ tử để tỏ lòng biết ơn, có người hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”, tiếng hô vang chấn động thiên địa.

Các đệ tử Đại Pháp nói với họ: “Trước đây cơ điểm của chúng tôi đều đứng tại vị tư vị ngã. Hiện tại chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã dạy chúng tôi: ‘Từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã.’ (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ). Những điều ngày hôm nay chúng tôi làm không là gì cả. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ nhớ rằng thiện niệm xuất phát từ nội tâm có sức mạnh vô cùng vô tận.” Cuối cùng tất cả mọi người trên thuyền đều đã minh bạch được vì sao cần phải khởi tố Giang Trạch Dân.

Từ những gì tôi nhìn thấy qua thiên mục, tôi ngộ ra rằng con người không có năng lực tự đẩy thuyền của họ trở lại đại dương. Chúng ta phải phối hợp với nhau để giúp đỡ họ. Ai phá hoại nỗ lực phối hợp làm việc của các đệ tử cũng đều có tội, dù là tà ác, người thường hay các đệ tử thì cũng đều có tội rất lớn.

Khi ký ức dần dần được đả khai, tôi nhớ lại thệ ước với Sư phụ: Trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Tôi cũng nhớ lại lời hứa mà các đồng tu đã cam kết với nhau: Cùng nhau đi xuống thế gian con người và cùng nhau trở về. Ai đắc Pháp trước thì phải giúp những người khác đắc Pháp, không được để lạc bất cứ ai, để lạc dù một người thì cũng không trở về được. Cùng nhau đi xuống, cùng nhau đắc Pháp, cùng nhau tu luyện, cùng nhau viên mãn, cùng nhau trở về.

Tôi tin rằng Sư phụ yêu cầu chúng ta tu luyện và đề cao như một chỉnh thể, cứu độ chúng sinh, phản bổn quy chân và viên mãn trở về như một chỉnh thể.

Những con thuyền bị mắc cạn cũng khiến tôi nhớ tới phong trào khởi tố Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chế độ cộng sản, người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cho đến nay mới có 200.000 học viên đứng ra khởi kiện Giang, và số lượng người thường tại Trung Quốc khởi kiện Giang còn ít hơn nữa. Chúng ta phải tu bỏ tư tâm, đặt Đại Pháp và tu luyện lên hàng đầu, làm việc gì cũng phải lấy tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu chính mình. Chỉ có làm như vậy thì chúng ta mới không bị mắc cạn trên bờ biển.

Trên đây là nhận thức tại tầng thứ hữu hạn của tôi. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/11/318878.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/4/153941.html

Đăng ngày 23-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share