Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-11-2015] Học viên Mặc Phúc Lan 70 tuổi bị chấn thương cột sống trong thời gian ở trung tâm giam giữ khiến bà bị tàn tật.

Hiện giờ bà đang bị giữ tại bệnh viện của nhà tù và gia đình bà đã được thông báo về tình trạng thương tật của bà nhưng không được phép tới thăm.

Theo luật sư của bà Mặc, người được phép gặp bà trong thời gian ngắn ngủi tại bệnh viện của nhà tù vào ngày 30 tháng 10 năm 2015, hiện giờ bà không thể tự chăm sóc bản thân và nằm liệt giường.

Giám đốc trung tâm giam giữ huyện Lâm Khẩu ở tỉnh Hắc Long Giang đã giám sát bà Mặc chặt chẽ trong khi bà được điều trị. Ông ta nói với luật sư của bà rằng bà bị ngã trong phòng giam khi mặc quần khiến bản thân bị thương.

Khi đó Giám đốc trung tâm giam giữ đứng cạnh bà, bà Mặc bật khóc nhưng không dám nói với luật sư điều gì đã xảy ra với bà.

Bác sỹ cho luật sư biết bà bị gãy 50% xương cột sống và sẽ phải nằm trên giường ít nhất ba tháng. Họ không thể dự đoán về khả năng hồi phục của bà.

Gia đình bà đã cùng đi với luật sư tới thăm bà nhưng bị ngăn không cho vào thăm. Họ được cho biết cần phải tới gặp cán bộ phụ trách về trường hợp của bà Mặc để xin thả bà về chăm sóc sức khỏe.

Ngăn trở tiếp cận hồ sơ tòa án

Giám đốc trung tâm giam giữ nói với gia đình bà Mặc về tình trạng gãy xương cột sống của bà qua điện thoại vào ngày 19 tháng 10, nhưng ông ấy không đưa thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về tình trạng sức khỏe của bà. Gia đình bà vội vã tới bệnh viện nhà tù nhưng không được phép vào thăm bà. Họ đã nhanh chóng thuê luật sư vào ngày 30 tháng 10.

Luật sư lập tức bắt tay vào việc. Đầu tiên ông gọi cho nhân viên tòa án phụ trách trường hợp bà Mặc, và người này đã chỉ luật sư tới chánh án Trương Vĩ Binh.

Luật sư gọi cho ông Trương nhưng không ai nghe máy. Sau hai tiếng đồng hồ gọi điện từ 9 giờ tới 11 giờ sáng, luật sư cuối cùng đã nói chuyện được với ông Trương qua điện thoại và yêu cầu được xem xét hồ sơ tòa án của bà Mặc.

Ông ta nói “Vì vụ án vẫn chưa được báo cáo lên Hội đồng chính trị và luật pháp” “anh không được phép xem hồ sơ hay gặp bà ấy.”

Thấy việc Hội đồng dám vượt cấp tòa án rất đáng nghi ngờ, luật sư yêu cầu gặp mặt ông Trương nhưng ông ta nói không có thời gian.

Sau đó luật sư đã cùng gia đình bà Mặc tới bệnh viện của nhà tù. Giám đốc trung tâm giam giữ đã đồng ý cho phép luật sư vào gặp bà Mặc nhưng gia đình bà thì không được phép vào.

Vụ bắt giữ bà Mặc

Bà Mặc là cư dân thị trấn Liễu Thụ ở huyện Lâm Khẩu, thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của bà được cải thiện.

Bà và một học viên Pháp Luân Công khác bị bắt vào bảy giờ tối ngày 2 tháng 9 năm 2015 vì phân phát tài liệu và nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà Mặc và bà Vương Ngọc Trân đều bị đưa tới trung tâm giam giữ Mấu Đan Giang.

Bà Vương đã được thả ra sau 15 ngày bị bắt vào ngày 17 tháng 9 nhưng bà Mặc thì không được thả. Gia đình bà không được phép gặp mặt bà kể từ khi bà bị bắt.

Những cá nhân và tổ chức liên quan tới việc bức hại bà Mặc

Trung tâm giam giữ số 2 Mấu Đan Giang, huyện Lâm Khẩu, +86-453-8107372

Chu Hồng Tuyền, tại bệnh viện nhà tù huyện Lâm Khẩu: +86-453-6925343 (số văn phòng), +86-13604531632 (số di động)

Trương Vĩ Binh, giám đốc thi hành án tòa án huyện Lâm Khẩu: +86-13704830477 (số di động)

Tôn Trấn Vũ, giám đốc đồn cảnh sát Cổ Thành Trấn, huyện Lâm Khẩu, +86-453-1594573234


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/6/318716.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/11/154043.html

Đăng ngày 22-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share