Bài viết của Đinh Tân

[MINH HUỆ 5-7-2015] Tôi năm nay 47 tuổi và đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến cuộc sống của tôi ở nhiều mặt. Ở đây, tôi muốn chia sẻ câu chuyện về việc tôi đã cai bia rượu như thế nào sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Những năm đầu nghiện rượu

Cha tôi là một tay bợm rượu và có nhiều bạn rượu. Khi tôi vẫn còn rất nhỏ, ông và các bạn của ông thường uống rượu tại nhà của chúng tôi, họ sẽ nhúng đũa vào rượu và sau đó đưa vào mồm tôi.

Một lần khi học tiểu học, tôi đã về nhà của một bạn cùng lớp. Tôi khát và túm lấy một bình quân dụng trên tường và làm một hớp. Nó không phải là nước mà là rượu. Tôi nhận ra hương vị của nó – hơi cay một chút nhưng quen thuộc với tôi.

Khi học đại học, tôi thường ra ngoài và đến ngọn đồi gần trường để uống rượu với các bạn cùng lớp vào buổi chiều.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi làm và tham gia nhiều bữa tiệc cùng với các đối tác nơi tôi phải uống bia rượu. Một ngày trong văn phòng của mình tôi nhìn ra cửa sổ thấy tuyết đang rơi, tôi nắm lấy một chai rượu và bắt đầu uống. Quản lý của tôi bước vào và chứng kiến sự việc. Ông nhìn tôi một cách kỳ lạ nhưng không nói lời nào.

Đôi lúc sau khi uống bia rượu tôi sẽ lái xe máy rất bất cẩn. Có lần tôi đã va chạm với một chiếc máy kéo, khiến bánh trước xe máy của tôi bẹp dí.

Từ bỏ rượu bia sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tôi nghĩ uống bia rượu sẽ giúp mình vui vẻ, vì vậy tôi tiếp tục uống mặc dù tôi cảm thấy tệ vào ngày hôm sau.

Ngoài việc uống bia rượu quá nhiều, tôi cũng hút thuốc lá nhiều. Vào mùa hè, tôi hút ở nhà. Tôi đóng các cửa sổ, tắt quạt và hút hết điếu này đến điếu khác cho đến khi tôi cảm thấy khó chịu.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết mình nên bỏ bia rượu. Trong bài giảng Pháp nói rất rõ rằng một học viên Đại Pháp không nên uống bia rượu. Thật khó để tôi bỏ nó. Tôi đã bị nghiện và không thể kiểm soát được nữa. Ngoài ra, tôi cảm thấy có nhiều tình huống trong giao tiếp xã hội và công việc mà cần phải uống.

Tôi cố gắng tránh bia rượu, nhưng thậm chí sau một thời gian dài tôi vẫn không bỏ được. Sau đó, điều gì đó đã xảy ra. Bất cứ khi nào đi vào một nhà hàng mà tôi định uống bia rượu, tôi sẽ bị tiêu chảy. Lần nào cũng thế. Tôi biết đó là điểm hóa để tôi bỏ bia rượu hoàn toàn.

Bây giờ mọi người đều biết rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi không uống bia rượu.

Đại Pháp đã cứu mạng tôi

Chỉ cách đây một vài ngày, một đồng nghiệp đã nhắc tới một người thân của anh đã bị chấn thương sau khi lái xe trong tình trạng say xỉn và được đưa tới bệnh viện để khâu hơn 20 mũi.

Tôi ngộ ra rằng nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ vẫn nghiện rượu. Tôi sẽ ở đâu đây? Tôi chắc rằng sức khỏe mình sẽ suy kiệt hoặc mình sẽ chết trong một vụ tai nạn. Chắc chắn tôi sẽ không là tôi của hôm nay – tâm trí thanh tỉnh, tràn đầy năng lượng, và làm việc chăm chỉ!

Là một người tu luyện và việc từ bỏ bia rượu đã thay đổi cuộc đời tôi. Trên thực tế, điều đó đã cứu mạng tôi. Tôi thực sự cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp.

Với những ai nghiện rượu và không nghĩ mình có thể bỏ được, các bạn có thể học Pháp Luân Đại Pháp và thay đổi cuộc đời của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/5/311817.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/17/152109.html

Đăng ngày 12-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share