Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2015] Viên chức nghỉ hưu tại huyện Loan, ông Dương Phượng Cửu, gần đây đã gửi đơn khiếu nại và đệ đơn kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân. Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999 và ông Dương, vì không chịu từ bỏ đức tin của mình nên đã bị bắt cóc nhiều lần, bị tra tấn tàn bạo và bị cầm tù.

b3d8cbad8214e852ce7f7aa177d7dbd7.jpg

Biên lai dịch vụ chuyển phát nhanh (EMS) mà ông Dương Phượng Cửu gửi

Đơn khiếu nại hình sự được gửi vào ngày 26 tháng 5 tới Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao. Trong đơn khiếu nại, ông Dương yêu cầu các nhà chức trách tuân thủ luật pháp và trừng phạt Giang Trạch Dân vì những tội ác mà ông ta đã phạm phải.

Ông Dương yêu cầu khôi phục danh dự của bản thân và nhà sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí. Ông yêu cầu được bồi thường cho những tổn thất về mặt kinh tế và tinh thần, đồng thời yêu cầu thả tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp. Ông cũng nhấn mạnh về một lời xin lỗi công khai tới các học viên và người nhà của họ, những người đã bị chết hoặc bị thương tật trong cuộc đàn áp.

Trường hợp bức hại của ông Dương Phượng Cửu

Ngày 18 tháng 10 năm 2008, công an đã bắt giữ ông Dương khi ông đang trên đường về nhà. Tối hôm đó, họ lục soát nhà, tịch thu tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác của ông. Ông bị giam hai tuần tại Trại tạm giam huyện Loan. Các lính canh đã cột chặt ông vào một “Ghế Sắt” bốn ngày liên tiếp vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Sau đó, ông bị bắt phải lao động chân tay, bao gồm tách táo gai cho một công ty đóng hộp và đóng gói đũa. Lao động chân tay cường độ cao đã khiến các vấn đề về tim của ông xấu đi.

a7dcead5707f5fcca42ef8f267319e14.jpg

Ghế Sắt: Một phương thức để tra tấn các học viên Pháp Luân Công và ép họ từ bỏ đức tin của mình

Bất chấp nhịp tim bất thường và huyết áp tăng cao, ông Dương bị đưa tới Trại lao động cưỡng bức Thạch Gia Trang và bị tra tấn ở đó hơn một năm. Sau nhiều đợt liên tiếp bị cấm ngủ và lao động cường độ cao, ông Dương đã sụt 25 kg và nhịp tim ông tăng cao nguy hiểm. Các nhà chức trách tại trại lao động không muốn chịu trách nhiệm nếu ông tử vong nên đã thả ông vào ngày 10 tháng 1 năm 2010.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, Phòng 610, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền này để đệ đơn kiện hình sự truy tố nhà cựu độc tài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/31/310262.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/7/150952.html

Đăng ngày 19-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share