Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở khu tự trị Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 19-06-2015] Học viên Pháp Luân Công, bà Ngô Quốc Huy là một giáo viên tiểu học đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Trung Quốc, cáo buộc Giang tội danh mưu sát, tra tấn, giam giữ bất hợp pháp, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, cũng như gây ra tổn hại về thể xác và tinh thần.

Đơn khiếu kiện đã được gửi qua đường chuyển phát nhanh tới Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao với biên nhận đề ngày 29 tháng 5 năm 2015.

44a041fa74b993e8cc42544acb081e58.jpg

Đơn khiếu kiện của bà Ngô gửi tới Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao

Sau khi cuộc bức hại xảy ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Ngô đã bị giam cầm phi pháp ba lần và bị kết án ba năm rưỡi tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công. Nhà bà bị khám xét và lục soát phi pháp nhiều lần, nên bà đã buộc phải rời khỏi nhà. Người nhà của bà Ngô còn bị giam giữ phi pháp và đe doạ. Đến tận bây giờ, bà cũng không thể trở về nhà do sợ bức hại leo thang.

Nhiều năm bị tra tấn và tẩy não

Năm 2000, công an đã giam cầm phi pháp bà Ngô 11 ngày trong tháng 7 và trong cả tháng 10. Ngoài ra, công an còn tống tiền gia đình bà hơn 15.000 nhân dân tệ.

Bà Ngô bị đưa từ chỗ làm đến Trung tâm tẩy não Xích Phong vào tháng 3 năm 2003. Công an còn bắt bà ngồi xổm, và sau đó bắt đứng trong thời gian dài. Thêm nữa, nhiều công an còn vây quanh và đánh đập bà trong vài giờ đồng hồ. Bà còn bị bắt xem các video phỉ báng Pháp Luân Công và ép viết “cam kết” từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Tháng 6 năm 2011, bà Ngô bị bắt trên đường đi chợ mua thực phẩm, bà bị giam giữ phi pháp trong sáu tháng trước khi bị kết án ba năm rưỡi tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Trong lúc bị công an bắt giữ và khi ở trại tạm giam, công an đã sốc điện bà bằng dùi cui điện, đánh đập tàn bạo, bức thực, và bị cưỡng ép tiêm bằng những loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Sau khi bà Ngô bị đưa đến Nhà tù nữ Hô Hoà Hạo Đặc, tra tấn lại tiếp tục. Khi bị giam cầm, bà Ngô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư nội mạc tử cung, nhiễm trùng phổi, loét dạ dày, viêm dạ dày, viêm túi mật, thiếu máu và kali nghiêm trọng. Cân nặng của bà đã giảm từ 72 kg xuống còn 29 kg. Người ta nói rằng bà “chẳng còn gì ngoài da bọc xương

Tháng 5 năm 2012, bà Ngô được trả tự do để chữa bệnh trong tình trạng nguy kịch. Khi trở về nhà, chính quyền tiếp tục sách nhiễu bà và gia đình. Bà không còn lựa chọn nào ngoài việc phải rời khỏi nhà để tránh bức hại gia tăng. Sau khi bà rời nhà, công an liệt bà vào danh sách truy nã, khiến bà gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm.

3af913a4789c0e61e961877fd84af977.jpg

Bà Ngô trước bức hại

9cedc6f36f1e79752dd7650f3ad43426.jpg

Bà Ngô sau ba ngày được thả khỏi nhà tù.

Bà Ngô và gia đình đã bị giám sát và dò xét trong 16 năm. Gia đình bà liên tục sống trong sợ hãi, lo lắng, và bị sỉ nhục. Họ chỉ có một chút khoảnh khắc để sống trong yên ổn. Thêm vào đó, các viên chức ở uỷ ban khu phố thường đến nhà họ để kiểm tra. Thậm chí cả chồng bà cũng bị giam trong 12 ngày vì bị tình nghi bao che hoạt động tội phạm khi công an bắt giữ bà Ngô vào năm 2011.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố cựu độc tài này.

Bài viết liên quan:

Một giáo viên tiểu học ở Nội Mông Cổ bị bức hại nghiêm trọng đến mức hiện tại chỉ còn “da bọc xương”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/19/311068.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/4/151390.html

Đăng ngày 19-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share