Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2015] Gần đây một bác sỹ là học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân vì đã bức hại tín ngưỡng tinh thần của ông, khiến ông phải trải qua nhiều năm trong nhà giam và kết thúc sự nghiệp đầy hứa hẹn của mình.

Bác sỹ Lý Lực Tráng, 42 tuổi, được thăng chức làm bác sỹ điều trị trong khoảng thời gian cuộc bức hại xảy ra vào năm 1999. Khi ông bị bắt vào năm 2001, do cự tuyệt từ bỏ niềm tin của mình, bệnh viện đã dừng việc trả lương cho ông. Và suốt mười năm tiếp theo, ông bị giam giữ ở trong nhiều trại lao động và nhà tù với tổng thời gian lên đến sáu năm rưỡi.

Khi được trả tự do vào năm 2009, bệnh viện đã từ chối không nhận ông vào làm việc lại, hay cấp lại bằng y khoa cho ông. Dù hiện tại ông là một người tự do, nhưng ông không thể hành nghề y và phải bán quần áo để kiếm sống.

Bác sỹ Lý, một người dân sống ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã gửi thư khiếu nại đến Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Toà án Nhân dân Tối cao vào ngày 17 tháng 6 năm 2015. Ông buộc tội cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân với tội danh chống lại nhân loại, bao gồm tội tra trấn và diệt chủng.

Dưới đây là câu chuyện của bác sỹ Lý.

Một bác sỹ tốt bụng

Bác sỹ Lý tốt nghiệp Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân vào năm 1995 và làm việc tại Bệnh viện Số 1 liên kết với Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân.

Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trong năm đó và sống theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Thêm nữa, ông còn hay giúp đỡ các bệnh nhân của mình. Khi một người dân trong thôn không thể chi trả tiền phẫu thuật, bác sỹ Lý đã quyên góp 1.000 nhân dân tệ, đây thực sự một số tiền rất lớn, bởi lương tháng của ông chỉ có 300 nhân dân tệ.

Bác sỹ Lý được nhận vào học chương trình thạc sỹ bán thời gian ngành phẫu thuật chỉnh hình. Cũng từ đó mà sự nghiệp của ông có nhiều tiến triển tốt.

Bỏ tù và tra tấn

Tuy nhiên, khi Giang Trạch Dân ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, mọi thứ đã khiến cuộc đời ông Lý thay đổi.

Cha ông đã đến ở và canh chừng ông hàng ngày, lo sợ ông có thể gặp rắc rối. Người quản lý ở bệnh viện liên tục gây áp lực để ông từ bỏ niềm tin của mình.

Khi ông bị bắt vào tháng 5 năm 2001, ông bị đánh, cấm ngủ, trói vào ghế sắt ở trại tạm giam, và không thể cử động trong một tuần.

Sau đó họ bắt ông đi lao động cưỡng bức trong hai năm. Tại Trại lao động cưỡng bức Trường Lâm Tử ở Cáp Nhĩ Tân, ông bị còng tay, sốc điện, đánh đập, trói vào ghế sắt, và bị nhốt ở phòng biệt giam trong hai tháng.

Lãnh đạo trại đã ra lệnh cho tù nhân làm giả chứng cứ rằng ông Lý đã tổ chức tuyệt thực. Viện kiểm sát địa phương đã công bố lệnh bắt giữ ông Lý vào ngày 30 tháng 7 năm 2002, trong khi ông vẫn ở trong trại lao động.

Toà án kết án ông bốn năm tù vào ngày 28 tháng 9 năm 2002, và tuyên án ông phải thi hành trước khi thời hạn giam giữ ở trại lao động kết thúc. Ở nhà tù mới Cáp Nhĩ Tân, ông lại bị đánh đập. Sau khi bị chuyển đến Nhà tù Thái Bình ở thành phố Thái Bình, tỉnh Hắc Long Giang, ông còn bị tra tấn nhiều hơn.

Từ tháng 12 năm 2002 đến tháng 4 năm 2003, lúc đó thời tiết là âm 20 độ, thậm chí còn lạnh hơn nữa, tù nhân thừa lệnh lột quần áo của ông và đẩy ông vào một bể chứa nước lạnh lớn. Họ còn nhét một vòi cao su vào hậu môn của ông.

Khi ông tố giác chuyện tra tấn tới viên chức nhà tù, họ từ chối can thiệp. Thậm chí họ còn giấu ông mỗi khi có người ở Cục Tư pháp tỉnh tới thăm, để ông không thể phản ánh những ngược đãi mà ông phải gánh chịu.

Ông Lý bị bắt vào ngày 01 tháng 3 năm 2008, chỉ vì ông nói với mọi người ĐCSTQ dàn dựng vụ “tự thiêu” ở Quảng trường Thiên An Môn. Ông bị đánh đập và nhà ông bị lục soát.

Ngày 24 tháng 3 năm 2008, ông bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Trường Lâm Tử trong một năm. Tại đây ông bị sốc điện và lao động nặng nhọc đến 9 giờ tối không nghỉ. Sau đó ông còn bị trói vào ghế sắt trong tám ngày.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố cựu độc tài Giang Trạch Dân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/21/311205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/6/151418.html

Đăng ngày 19-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share