Bài viết của một học viên ở tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 28-03-2015] Một ngày tháng 06 năm 2014, tại nhóm học Pháp, sau khi học Pháp xong, một đồng tu đưa cho tôi một bọc được gói cẩn thận và nói: “Cái này thuộc về bạn và giờ tôi trả lại cho bạn. Tôi đã giữ nó hơn 10 năm rồi.”

Khi tôi mở cái bọc ra, trong đó là những mảnh vải trắng. Tôi lập tức nhớ lại chuyện của 14 năm trước.

Vào ngày 18 tháng 11 năm 1999, tôi trở về nhà sau chuyến đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Để tránh bị bức hại, chồng của tôi đã tịch thu cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” duy nhất của tôi. Các nhân viên Phòng 610 địa phương và cảnh sát ngày nào cũng đến nhà tôi, họ phá hủy bất kỳ sách Pháp Luân Công nào mà họ tìm thấy. Tôi không có sách để đọc và trong tâm cảm thấy rất thống khổ.

Vào tháng 08 năm 2000, tôi nhận được một cuốn “Chuyển Pháp Luân” từ một đồng tu. Tôi nảy ra ý tưởng chép tay toàn bộ cuốn sách lên chín mảnh vải trắng. Làm như vậy tôi có thể luôn mang theo các bài giảng bên mình.

Nghĩ vậy, tôi liền bắt đầu sao chép cẩn thận cuốn Chuyển Pháp Luân. Chồng của tôi luôn giám sát tôi chặt chẽ, vì vậy để tránh bị phát hiện tôi chờ cho đến khi mọi người đã ngủ vào ban đêm. Tôi dùng một cái khăn quấn quanh chiếc đèn bàn để không ai bị đánh thức bởi ánh sáng và thực hiện việc sao chép suốt cả đêm.

Đến cuối năm, tôi đã chép xong tất cả chín bài giảng trong sách lên trên chín mảnh vải. Tôi đã dành rất nhiều công sức và nỗ lực cho việc này vì muốn bảo đảm rằng chữ viết của tôi rõ ràng và không mắc một lỗi nào. Tôi giấu những mảnh vải này vào trong một cái vỏ chăn và cất nó trong tủ. Ban đêm, tôi lấy chúng ra và đọc từng bài giảng một.

Vào đầu năm 2001, chính quyền tiến hành bắt giữ các học viên trên diện rộng. Vì e ngại rằng các bản chép tay “Chuyển Pháp Luân” của tôi sẽ bị phát hiện, tôi đã nhờ một đồng tu giúp tôi bảo vệ nó.

Tôi đã bị bắt nhiều lần và bị giam giữ trong khoảng thời gian dài. Tôi phải rời khỏi nhà trong ba năm để tránh bị bức hại, và trở về quê nhà của mình vào tháng 07 năm 2007.

Trong suốt những năm tháng đó, đồng tu này đã giữ gìn bản chép tay cuốn Chuyển Pháp Luân trên vải của tôi. Tôi rất cảm động và biết ơn bà ấy sâu sắc. Trong bức hại tàn khốc như vậy, thật khó tưởng tượng được những gì bà ấy đã phải trải qua để bảo vệ “cuốn sách” này.

Khi về đến nhà, tôi tự hỏi tại sao đồng tu này đã không đưa lại các mảnh vải cho tôi khi tôi trở về vào năm 2007. Tôi nghĩ rằng điều này không phải là ngẫu nhiên.

Tôi bắt đầu suy ngẫm về trạng thái tu luyện của mình. Tôi nghĩ mình vẫn luôn tinh tấn, tuy nhiên vì tôi đang tu luyện trong xã hội người thường, hẳn là có nhiều lần tôi đã không đạt được những tiêu chuẩn của Đại Pháp.

Đột nhiên, những lời giảng của Sư phụ hiện lên trong tâm trí tôi:

“…cứ tu luyện như thủa đầu…” (Giảng Pháp ở Pháp hội Quốc tế New York [2009])

Tôi chợt ngộ ra những thiếu sót của bản thân trong tu luyện.

Trong những năm qua, sau khi thức dậy để phát chính niệm lúc 6 giờ sáng, tôi quay trở lại giường và ngủ tiếp trong 20 phút. Ngoài ra, tôi nhận ra rằng mình có cảm giác tự mãn. Tôi đã trải qua nhiều khổ nạn trong những năm qua, và đã phó xuất rất nhiều. Tôi đã làm rất nhiều việc để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chứng thực Đại Pháp. Vì vậy tôi cảm thấy rằng mình xứng đáng được nghỉ ngơi một chút.

Chấp trước vào an nhàn này là nguyên nhân của tâm hoan hỷ và sự lười biếng trong tu luyện của tôi.

Tôi nhận ra rằng đầu tiên tôi phải thay đổi quan niệm người thường. Một người thường truy cầu sự an nhàn và sung sướng, còn tôi là một đệ tử Đại Pháp đang trên con đường trở thành Thần. Tôi không nên bị chấp trước vào những thú vui trần tục.

Ngay khi thay đổi tâm thái của mình, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và không còn cảm thấy cần phải ngủ sau khi dậy sớm phát chính niệm nữa. Bây giờ tôi thức dậy vào lúc 3 giờ 50 phút sáng hàng ngày để luyện công. Sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ, tôi nhẩm đọc Pháp cho đến 7 giờ 30 phút trước khi đi ra ngoài để nói cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mặc dù ngủ ít hơn trước, nhưng tâm trí tôi vẫn có thể thanh tỉnh suốt cả ngày.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/3/28/305238.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/4/149595.html

Đăng ngày 09-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share