Bài viết của một học viên từ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-04-2015] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp cao tuổi. Vào một buổi sáng, khi ra khỏi giường, tôi bị trượt chân ngã. Tôi không thể di chuyển được và bị choáng váng.

Chồng tôi, không phải là học viên, lập tức nhắc tôi nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Nhờ được nhắc, nên tôi đã liên tục nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, sau đó tôi đã có thể chầm chậm di chuyển qua chiếc ghế dài.

Khi một học viên đến thăm tôi lúc 09 giờ 30 phút sáng. Tôi kể cho cô ấy những gì đã xảy ra. Cô ấy lấy máy nghe nhạc MP3 cho tôi để tôi có thể nghe các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí. Cô cũng giúp tôi làm bữa sáng và sau đó rời đi.

Vào khoảng giữa trưa, cô quay trở lại. Tôi cảm thấy khó chịu và không thể di chuyển. Gia đình tôi muốn đưa tôi đi bệnh viện.

Học viên này giúp tôi tới nhà vệ sinh, nhưng vì không đến đó kịp, nên tôi đã nôn ra khắp mặt đất. Cô ấy đã lau dọn mà không một lời phàn nàn. Gia đình tôi quan sát và rất ấn tượng bởi sự quan tâm và kiên nhẫn của người học viên đối với tôi.

Buổi chiều hôm đó, một vài học viên khác tới thăm tôi. Họ khích lệ và an ủi tôi, giúp tôi gia cường quyết tâm chống lại giả tướng nghiệp bệnh.

Buổi sáng hôm sau, học viên kia tới nhà tôi và chúng tôi đã luyện năm bài công pháp cùng nhau. Sau đó có thêm một vài học viên nữa tới đọc Chuyển Pháp Luân cùng tôi và tôi cũng cùng họ luyện các bài công pháp một lần nữa. Chúng tôi cũng chia sẻ những thể hội trong tu luyện. Sự vô ngã của họ khiến tôi xúc động sâu sắc và cảm thấy dễ chịu hơn. Ngày hôm đó đã trôi qua rất nhanh mà tôi không ý thức được. Khá bất ngờ, tôi nghe được tiếng gõ cửa và tôi bước ra trả lời theo bản năng. Các học viên thốt lên: “Chị có thể đi rồi!” Sau đó, tôi đã tự nhận ra được điều này. Tôi rất vui mừng và liên tục nói: “Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn tất cả các bạn!”

Trong suốt hai ngày đó, tôi không sử dụng bất cứ phương pháp điều trị y tế nào. Tôi đọc Chuyển Pháp Luân và luyện năm bài công pháp. Từ một người bị liệt nửa người, không thể đi lại được, tôi đã có thể bước đi trở lại một cách bình thường.

Sau một tuần, tôi đã có thể ra ngoài như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra với mình.

Đây là sự siêu thường và vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/21/307377.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/4/150004.html

Đăng ngày 07-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share