Bài viết của học viên Đại Pháp từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2015] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đã nhận được nhiều lợi ích to lớn từ môn tập qua việc sống chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Khỏe mạnh dù bị rối loạn máu

Tôi thường cảm thấy khó chịu và vào cuối năm 2008, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Bác sĩ nói rằng chỉ cần một vết thương nhỏ cũng có thể đe dọa tính mạng tôi.

Như dự đoán, gia đình, đồng nghiệp và bạn bè của tôi đã bị choáng váng, họ tìm các phương pháp để chữa trị cho tôi. Tôi phải tiêm, chi phí khá tốn kém.

Các xét nghiệm tiếp theo không cho thấy nhiều cải thiện khiến chồng tôi cảm thấy tuyệt vọng. Anh thậm chí đã bán cả ngôi nhà của chúng tôi để trang trải cho các chi phí y tế.

Tôi cùng chồng cố nén đau thương, không còn cách nào khác, tôi đã chuẩn bị cho đám tang của mình.

Ngày tôi sẽ không bao giờ quên – Ngày 01 tháng 05 năm 2009 – là ngày tôi tìm được Pháp Luân Đại Pháp. Có người bảo tôi nếu chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, tôi sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Tôi nhẩm chín từ này lặp đi lặp lại và ngày qua ngày tôi cảm thấy mình dần khỏe hơn.

Không quá hai tuần sau, một bác sĩ chuyên về huyết học nổi tiếng từ trung tâm thành phố nói: “Cô trông khỏe hơn nhiều. Cô có thể trở lại làm việc được rồi. Nhưng đừng để mình bị mệt mỏi, cảm lạnh và cố gắng giữ lạc quan.”

Sáu tháng sau, bác sĩ kia nói: “Lượng máu của cô vẫn chưa bình thường, nhưng tình trạng sức khỏe của cô lại khá tốt.”

Sau một năm, bác sĩ nói: “Sau khi thảo luận với các bác sĩ khác, chúng tôi kết luận rằng chúng tôi chưa từng gặp trường hợp nào như cô. Các xét nghiệm máu của cô vẫn không bình thường, nhưng cô có vẻ đang rất khỏe… Vì chúng tôi không thể tìm thấy nguyên nhân căn bệnh, nên chúng tôi không có phương pháp nào để chữa trị nó được. Chúng tôi chỉ có thể tiếp tục theo dõi.”

Trong tâm tôi biết rằng mình đã được Thần Phật bảo hộ, chín chữ mà tôi nhẩm đã mang lại cho tôi lợi ích to lớn. Mặc dù, lượng máu rất thấp, nhưng tôi cảm thấy khỏe. Tôi cảm thấy khỏe vì tôi tin tưởng ở Đại Pháp.

Hiện giờ, năm năm đã trôi qua, tôi cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết.

Gia đình không còn lo lắng cho sức khỏe của tôi nữa. Tôi bảo họ rằng các nhà nghiên cứu ở Bắc Mỹ đã phát hiện ra rằng, so với người bình thường, các tế bào máu trắng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khỏe hơn, hiệu quả hơn và sống lâu hơn. Họ cần ít hơn các tế bào máu trắng để đạt được năng lực kháng bệnh siêu thường.

Chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và sống chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn chắc chắn đã mang lại cho tôi một cơ thể khỏe mạnh.

Gia đình tôi đã chứng kiến sức khỏe của tôi được cải biến và hiện tin tưởng rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Tránh được tai nạn

Tôi đã gặp may mắn vào ba lần khác và chắc chắn tôi phải cảm tạ Đại Pháp vì điều này. Lần đầu tiên là vào mùa xuân năm 2010. Trời mưa phùn và đường ẩm ướt khi tôi tiến đến sát một cây đèn giao thông. Đèn chuyển sang màu vàng và tôi nghĩ mình có thể băng qua giao lộ, nhưng chiếc xe phía trước tôi lại dừng lại. Tôi đạp phanh gấp, và đó là điều sai lầm trên đường trơn. Tâm trí tôi trống rỗng, nhưng trước khi đụng phải chiếc xe ô tô, thì nó di chuyển về phía trước và tôi dừng lại cách chiếc xe khoảng 10 cm. Trong tâm tôi biết Đại Pháp đã giúp tôi tránh được một tai nạn nghiêm trọng.

Lần thứ hai, tôi rẽ trái tại cổng vào khu ký túc của con trai tôi khi không thấy có chiếc xe nào gần giao lộ. Lúc tôi dừng lại, một người đàn ông tới gõ cửa xe và bắt đầu la hét. Tôi xin lỗi anh ta, đặc biệt khi thấy vết lốp xe dài ba mét do anh ta đạp phanh tạo ra. Con trai tôi ngồi trong xe nói rằng người đàn ông kia đã lái quá nhanh và thật may vì anh ta không đụng phải cạnh xe. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi tránh được tai nạn vì đã tin tưởng ở Đại Pháp.

Vào tháng 10 năm 2013, khi gia đình chúng tôi đang đi ăn trưa, chồng tôi đã bảo tôi xuống xe tìm nơi đỗ. Đúng lúc đỗ xe anh ấy lại quên mất tôi. Anh lái xe cán qua chân tôi, nhưng tôi không cảm thấy đau. Giày của tôi bị hỏng nhưng tôi vẫn ổn. Đây chỉ có thể là vì tôi tin tưởng ở Đại Pháp.

Tôi thật may mắn vì được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp, cố gắng trở thành người tốt mọi lúc và thiện đãi mọi người. Tôi đã nhận được nhiều lợi ích to lớn từ môn tập và gia đình tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/18/306342.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/18/149775.html

Đăng ngày 25-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share