Bài viết của một học viên tại Trung Quốc (dựa trên ghi chép của một đồng tu)

[MINH HUỆ 14-03-2015] Trong vụ thu hoạch mùa thu năm ngoái, một đồng tu xuất hiện các giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng. Bà rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh và được đưa tới bệnh viện. Hàng xóm của bà, cũng là một học viên, chăm sóc bà tại bệnh viện và phát chính niệm để tiêu trừ bức hại của cựu thế lực.

Học viên nằm viện đã tỉnh lại trong trạng thái yếu ớt và nói rằng:

“Ở không gian khác, tôi thấy cơ thể mình bị cựu thế lực hủy hoại. Tà ác bao phủ cơ thể tôi, tứ chi và tra tấn tôi. Tôi cảm thấy đau đớn cùng cực. Sư phụ đã cứu tôi.”

“Tôi thấy Sư phụ đang giữ trái đất trong tay. Cứu người rất cấp bách. Mọi người không nên buông lơi mà phải tận dụng từng phút từng giây để cứu người.”

“Thật may mắn cho những người gặp được các học viên. Chỉ những người có đạo đức mới có thể nhận được tài liệu từ các học viên.”

Sau khi hoàn toàn tỉnh lại, bà muốn được xuất viện. Bà nói bà có nhiều việc ở nhà và hoa màu trên cánh đồng cần được thu hoạch. Bà không nói gì về việc cần phải trân quý thời gian để cứu độ chúng sinh.

Con trai bà phản đối việc bà đòi xuất viện. Họ cãi nhau và bà đã nổi nóng. Sau đó bà hôn mê trở lại và qua đời.

Gần đây, các học viên, lần lượt từng người xuất hiện các giả tướng nghiệp bệnh. Một vài người đã qua đời. Việc này đã nhắc nhở các đồng tu phải biết trân quý thời gian được Sư phụ kéo dài để cứu độ chúng sinh và không để nhân tâm cản trở nữa.

Chúng ta hy vọng những học viên đang đấu tranh với nghiệp bệnh sẽ trân quý sự từ bi của Sư phụ và dàn xếp cho đúng đắn quan hệ giữa tu luyện và cuộc sống. Từng niệm đều nên phải dựa trên Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/14/306191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/22/149436.html

Đăng ngày 29-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share