Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-01-2015] Bà Lý Huệ Vân, cựu phó giáo sư kỹ thuật điện tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Bắc đã bị Đảng cộng sản Trung Quốc bức hại và tra tấn đến mất trí.

Lần đầu bà bị bắt và giam giữ trái phép vào năm 2004. Bà Lý đã bị bắt một lần nữa trong năm 2011 và bị kết án tù trong năm 2012. Hiện tại, bà vẫn đang ở trong nhà tù nữ Hà Bắc.

Bà Lý, 51 tuổi, đến từ thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Bà là một nhân viên cần mẫn, tận tụy, nhận được một số bằng sáng chế và nhiều giải thưởng hàn lâm trước khi bị bắt.

Liên tiếp bị ngược đãi

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Lý đã liên tục bị chính quyền sách nhiễu vì không chịu từ bỏ niềm tin của mình. Trường đại học đã giáng cấp của bà và từ chối trả tiền lương. Bà từng bị buộc phải lấy nước và quét dọn các hành lang trong trường.

Bà Lý đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não vào ngày 10 tháng 08 năm 2004 và bị tra tấn hơn năm tháng. Tinh thần của bà trở nên thất thường. Sau đó bà bị chuyển đến một trại lao động. Trong suốt thời gian này, bà đã bị đưa vào một bệnh viện tâm thần – nơi mà bà bị tiêm một lượng lớn các thuốc phá hủy hệ thần kinh nghiêm trọng.

Khi được thả khỏi trại lao động, bà đã trải qua nhiều đợt rối loạn tinh thần và không thể tự chăm sóc bản thân.

Do bà tái phát các triệu chứng tâm thần nên gia đình đã sẵn sàng đưa bà tới một bệnh viện tâm thần. Nhưng các nhân viên từ Đồn cảnh sát Ninh An đã tới nhà bà và đưa bà vào tù. Sau đó bà bị chuyển tới Trại tạm giam số 2 ở Thạch Gia Trang, tại đây bà bị giam giữ trong 29 tháng.

Sự ốm yếu cùng việc từ chối lao động nặng của bà đã khiến bà trở thành mục tiêu bị các tù nhân và lính canh tra tấn liên tục. Bà bị còng tay vào một cái “giá” (một dụng cụ tra tấn) trong thời gian dài và thậm chí không được thả ra để ăn, đi vệ sinh hay ngủ.

Bà Lý không được phép tắm, thay quần áo hay sử dụng băng vệ sinh. Gần một năm, bà bị giam giữ trong nhà và vẫn bị còng tay trong một xà lim – nơi mà bà bị các tù nhân và lính canh quấy rối, đánh đập.

Bà Lý cũng thường xuyên bị bỏ đói. Việc ngược đãi tàn nhẫn như vậy đã dẫn đến việc bà có biểu hiện bị tâm thần nặng và sức khỏe suy sụp. Trong vòng hai năm, tóc của bà đã chuyển màu xám và bà thường tự thì thầm với chính mình.

Mặc cho tình trạng của bà, tòa án đã kết án bà Lý bốn năm và mười tháng tù giam vào ngày 21 tháng 06 năm 2012. Bà Lý hiện đang ở trong nhà tù nữ Hà Bắc.

Do việc điều trị không hiệu quả và bị ngược đãi trường kỳ nên tình trạng của bà hiện tại nói chung rất nghiêm trọng. Bà đã rất yếu ớt và thậm chí còn không thể nhận ra mẹ mình, mẹ bà đã khóc không thành tiếng trong một lần thăm con gái gần đây.

Chúng tôi kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người ở Trung Quốc và Quốc tế để giải cứu bà Lý Huệ Vân.

Các bài viết liên quan:

Học viên Pháp Luân Đại Pháp, phó giáo sư Lý Huệ Vân đã bị rối loạn tinh thần do tra tấn

Phó giáo sư Lý Huệ Vân, 42 tuổi, phó giáo sư tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Bắc bị tra tấn đến suy sụp tinh thần

Học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Lý Huệ Vân, 43 tuổi, giảng viên từ trường Đại học Khoa học và Công Nghệ Hà Bắc, bị tâm thần phân liệt do cuộc đàn áp

Phó giáo sư Lý Huệ Vân đến từ Thạch Gia Trang lại bị giam giữ trái phép

Bà Lý Huệ Vân, phó giáo sư đến từ thành phố Thạch Gia Trang, bị suy sụp tinh thần do cuộc đàn áp

Bà Lý Huệ Vân bị tra tấn đến tinh thần bất ổn và vẫn đang bị giam giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/16/303244.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/3/148209.html

Đăng ngày 19-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share