Bài viết của một học viên Tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 28-04-2008]

Sư Phụ giảng, “Nếu chư vị là đệ tử của Đại Pháp nhưng lại không theo yêu cầu của Sư Phụ thì nhất định không phải là chuyện đơn giản. cựu thế lực cũng đã an bài cho tất cả các đệ tử Đại Pháp một loạt những thứ của chúng, do vậy nếu một đệ tử Đại Pháp không tuân thủ theo yêu cầu của Sư Phụ, anh ta sẽ đi theo những an bài của cựu thế lực. Cựu thế lực thể hiện tập trung trong những thống khổ to lớn và khó nạn luôn kèm theo chư vị mọi lúc, chú trọng xem xét trong Chính Pháp liệu đệ tử Đại Pháp có thể tiến bước được hay không.” (Sáng Suốt).

Tôi biết một học viên trẻ tuổi mà chồng cô ấy có quan hệ ngoài hôn nhân trong nhiều năm, và kết quả là cô đã chịu đựng những nỗi đau tình cảm rất to lớn. Cô ấy vô vọng trải qua sự đau khổ cực độ nhưng không biết phải vượt qua khó nạn như thế nào. Khi tôi nói với cô ấy rằng tôi tin là cựu thế lực đã sử dụng chồng cô ấy khiến cô xao nhãng việc cứu độ chúng sinh trong khi huỷ hại chồng cô. Cô ấy hỏi một cách hoài nghi, “Sao cựu thế lực lại độc ác như vậy? Những gì trên trái đất này nằm trong dự liệu của chúng?

Theo kinh nghiệm tu luyện trao đổi với các bạn đồng tu, tôi đã từng thấy nhiều trường hợp tương tự. Có một số học viên thậm chí không nhận ra an bài của cựu thế lực khi họ bi mắc vào ma nạn. Một số học viên biết rất rõ là họ đang bước đi trên con đường cựu thế lực an bài nhưng họ đấu tranh một cách đau đớn chấp nhận khó nạn vì họ không biết cách vượt qua chúng như thế nào. Có một số học viên bị lôi cuốn bởi cuộc sống tiện nghi đến mức quên đi việc cứu độ chúng sinh. Họ không nhận ra được đây chỉ là một kiểu an bài khác của cựu thế lực.

Một số học viên cố gắng phủ nhận những an bài của cựu thế lực, nhưng để phủ nhận thực sự chúng đòi hỏi không chỉ nói miệng. Ví dụ, bạn đã lên thuyền của cựu thế lực và ra khơi trong khi vẫn tuyên bố, “Ta không lên thuyền của các ngươi! Ta không lên thuyền của các ngươi!” Tuy vậy bạn đã thật sự lên thuyền của cựu thế lực. Chỉ khi bạn mở mắt nhìn thấy những tảng đá chết người trước mặt và những cơn sóng triều cuồng bão tố phía trước, bạn nhảy khỏi thuyền và bơi vào bờ, bạn sẽ thoát khỏi sự khống chế của cựu thế lực và lại lên thuyền Pháp của Sư Phụ.

Nếu một học viên Pháp Luân Công không nhận thức được những vấn đề quan trọng như loại bỏ chấp trước cơ bản, cân bằng tu luyện cá nhân và tu luyện Chính Pháp, bước đi ngay chính trên con đường mà Sư Phụ đã an bài với tâm trí sáng suốt và lí trí, và luôn dựa vào nền tảng của thực hành tu luyện Chính Pháp, anh ta có thể để bản thân mình lâm vào tình trạng nguy hiểm và gây nhiều tổn thất cho tổng thể học viên cho dù anh ta vẫn tiếp tục thực hiện Ba Điều.

Cựu vũ trụ đã an bài trên trái đất này những gì? Tôi muốn tận dụng cơ hội này để chia sẻ nhận thức của mình trong chủ đề này với mục đích tinh tấn cùng nhau trong tu luyện. Làm ơn từ bi chỉ giáo những diều mà các bạn thấy chưa đúng trong nhận thức của tôi.

Sư Phụ giảng, “[…] nghiệp lực của tự thân học viên, nhận thức về Pháp chưa đầy đủ, trong nạn chưa vứt bỏ được chấp trước, khi vượt qua thống khổ chưa thể dùng chính niệm để đối đãi, v.v. đều là những nguyên nhân chủ yếu làm tà ác gia tăng bức hại, cũng là cái cớ cơ bản mà tà ác mượn lấy để phá hoại Đại Pháp.” (“Tống khứ chấp trước cuối cùng” trong Tinh tấn yếu chỉ II)
Những cớ mà cựu thế lực sử dụng để can nhiễu và bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trở nên rõ ràng đối với tôi.

Trong cuộc bức hại tàn bạo, cựu thế lực đã bắt giam những học viên, những người đã kí những hiệp ước tiền sử cứu độ chúng sinh với Sư Phụ, tra tấn họ dã man và thậm chí giết họ để thu mổ nội tạng sống. Cựu thế lực đã ngăn cách các học viên khỏi phía chính niệm của họ với mục đích khai thác những chấp trước còn lại và những quan niệm con người, gây áp lực buộc họ phải viết giấy từ bỏ Pháp Luân Công. Bằng cách như vậy, cựu thế lực cố gắng huỷ diệt lòng tin và ý chí chính niệm của các học viên. Cựu thế lực, với sự kìm kẹp chết người dựa trên những bản kí kết của những học viên tuyệt vọng. Chúng giết một số học viên như vậy lấy cớ là một số trong họ cho rằng mình được đảm bảo vì đã tập Pháp Luân Công. Cựu thế lực đã tạo nên một số những biểu hiện bệnh tật trên một số học viên với mục đích thử nghiệm xem những học viên xung quanh có thể tiếp tục tu luyện hay không. Cựu thế lực đã bài trí một số nhân viên và gián điệp đặc biệt giữa các học viên để tạo can nhiễu và làm tổn hại cộng đồng tu luyện, thử nghiệm một số học viên, loại bỏ những người mà cựu thế lực không cho rằng đã tu luyện cá nhân chân chính.

cựu thế lực đã bố trí tà ma của Đảng Cộng sản Trung Quốc để loại bỏ chính tín của hàng triệu người vào Pháp Luân Công. Cựu thế lực sử dụng một cuộc bức hại đồi bại, hèn hạ và độc ác nhất để can nhiễu Chính Pháp của Sư Phụ, loại trừ, áp bức Pháp Luân Công. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dàn dựng vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn để biện minh cho cuộc bức hại và thu mổ tạng sống từ những học viên Pháp Luân Công vì lợi nhuận. Cựu thế lực đã tạo nên Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ma và thứ văn hóa Đảng chống lại vũ trụ, trời, đất và loài người.

cựu thế lực ẩn dấu sau mọi loại suy nghĩ người thường, những quan niệm và chấp trước. Đôi khi chúng nấp rất kín, đôi khi chúng cực kì đồi bại, đôi khi chúng lại hành xử một cách tử tế để đánh lừa người ta. Cựu thể lực đã dàn dựng rất nhiều những thử nghiệm chết người và những khó nạn ghê tởm trên con đường tu luyện của các học viên. Chỉ khi chúng ta lấy Pháp làm Thầy chúng ta mới có thể nhận thức thấu đáo những màn kịch luôn thay đổi của chúng. Chỉ khi chúng ta thanh lọc ích kỉ và loại bỏ những suy nghĩ con người, chúng ta mới có thể bước ra khỏi những an bài của cựu thế lực và vượt ra khỏi cựu vũ trụ.

1. Cựu thế lực đã an bài từng Niệm và mọi Niệm của Học viên

Sư Phụ giảng:
Chính Pháp này, ở trên địa cầu lần trước đã được an bài , đều đã được thí nghiệm qua một lần rồi. Nói một cách khác, sự việc này đã trải qua từ niên đại rất xa xưa, đều đã được an bài một cách có hệ thống. Như vậy mọi người thử nghĩ xem, tại xã hội nhân loại, hết thảy những gì chúng ta thấy được có phải là tồn tại ngẫu nhiên không? Thậm chí nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành của mỗi đệ tử Đại Pháp, thậm chí đến cả vấn đề chư vị thắc mắc đều không hề đơn giản. Sau này chư vị coi lại, đều là an bài hết sức chặt chẽ; không phải là tôi an bài, mà là cựu thế lực kia an bài.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Florida, Hoa Kì)

An bài của cựu thế lực chú trọng đặc biệt đến môi trường tu luyện của chúng ta. Nếu chúng ta xem xét môi trường của mình một cách bình tĩnh, chúng ta sẽ nhận thấy chúng ở mọi nơi và chúng rất khó nhận biết. Phủ nhận cựu thế lực chính là kiên trì tu từng niệm và mọi niệm của chúng ta. Chúng ta cần phân biệt những niệm mà Sư Phụ cho phép chúng ta duy trì cuộc sống bình thường trong cõi trần với những quan niệm, suy nghĩ con người, và can nhiễu ngăn cản chúng ta cứu độ chúng sinh. Chúng ta phải vứt bỏ những thứ đó với lòng quyết tâm, phủ định và loại bỏ chúng với chính niệm để vượt lên những an bài của cựu thế lực.

2. Cựu thế lực bức hại những học viên có nhận thức Pháp không đúng đắn

Khi chúng ta đối mặt với khó nạn to lớn mà chúng ta thấy rất khó vượt qua, dường như đó là cựu thế lực đang tập trung vào những vấn đề cơ bản trong thực hành tu luyện của chúng ta. Cô bạn học viên mà người chồng ngoại tình trong nhiều năm thể hiện một người tu với chấp trước căn bản đối với cuộc sống tốt đẹp và tình yêu. Vì sự hiểu biết không đúng đắn về cuộc bức hại Pháp Luân Công của cựu thế lực, chị khóc lóc đau khổ vì nỗi đau do chồng gây ra, vì những bi kịch tình cảm khủng khiếp, vì bất lực không thể dừng cãi vã với chồng. Chị đã không nhận rằng nước mắt của chị chính là do cựu thế lực an bài để huỷ hoại ý chí một người tu luyện của chị. Chị phải loại bỏ chấp trước của mình vào những chấp trước thế tục để có thể vượt lên an bài của cựu thế lực và thực sự tu luyện.

Sư Phụ giảng: “Hình thức tu luyện của chúng ta hôm nay khác biệt với tất cả các loại hình thức trong quá khứ” (Bài Giảng tại Hội thảo lần đầu ở Bắc Mỹ)
Chúng ta được yêu cầu tu luyện bản thân mình trong xã hội hiện đại với đầy dẫy cám dỗ. Chúng ta phải lấy “đại đạo vô hình” để gây ảnh hưởng rộng rãi trong quan hệ với xã hội và cứu độ tất cả chúng sinh. Nếu chúng ta chỉ ích kỉ mong cầu Viên Mãn bản thân thì khi đó chúng ta ngang hàng với ích kỉ, bản chất cơ bản của cựu vũ trụ. Đó sẽ là một cái cớ để cựu vũ trụ xiết chặt chúng ta. Những học viên có biểu hiện nghiệp bệnh, hay những người có quan hệ nam nữ không ngay chính, những ai thường hay cực đoan trong hành xử, những ai sử dụng tiền bạc đóng góp của học viên cho những việc ngoài mục đích giảng sự thật đều tạo nên nguyên cớ cho sự bức hại của cựu thế lực. Họ thường phải đối diện với tù ngục và tra tấn, thường thực hiện Ba điều với chất lượng thoả hiệp hoặc họ đã thậm chí mất đi sinh mệnh của mình. Vì nhận thức Pháp chưa đúng đắn, họ có thể đi lệch đường và đánh mất cơ hội tu luyện. Trong khi đó, họ cũng gây nên những nguy hiểm cho Chính Pháp. Chắc chắn đó cũng chính là những sự an bài tà ác của cựu thế lực.

3. Cựu thế lực lợi dụng Nghiệp lực của các học viên

Một lần tôi có giấc mơ mà tôi nhìn thấy kiếp trước của mình. Tôi đã là một gái làng chơi, đã phạm nhiều lầm lỗi và gây cho mọi người nhiều đau khổ tình cảm. Khi trưởng xã và dân làng đến xử tội tôi, họ thấy tôi mang thai nên đã tha tội. Hiện nay, tôi đối diện với rất nhiều can nhiễu có hình thức nghiệp tư tưởng vì cựu thế lực đang khai thác những lỗi lầm tôi đã phạm phải trong đời trước. Điều đó gây tổn thất nghiêm trọng trong việc tu luyện hiện tại của tôi. Tôi phải hoàn toàn phủ định những an bài tà ác can nhiễu đến chính niệm của tôi. Tôi nghĩ cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công cũng là tương đương với bức hại Pháp. Dù các học viên có phạm bao nhiêu sai sót và lẫm lỗi trong lịch sử, Pháp sẽ chính lại chúng ta trong thực hành tu luyện của giai đoạn Chính Pháp. Những sinh mệnh tà ác can nhiễu việc tu luyện của chúng ta không nên tồn tại ở tầng cấp căn bản! Tôi không công nhận sự có mặt của cựu thế lực, các ma nạn mà chúng tạo ra, hay những tranh đấu chết người của chúng!

4. Cựu thế lực lợi dụng Những chấp trước và Tâm sợ hãi của các học viên

Có một bạn học viên địa phương rất gắn bó tình cảm với con trai của cô. Cô ấy sợ bị bắt khi giảng sự thật cho mọi người. Bị điều khiển bởi những sinh mệnh tà ác nơi không gian khác, con trai cô ấy đã nhảy lầu. Cậu ấy rất đau đớn vì bị gãy xương phức tạp tại nhiều chỗ ở chân và suy sụp tinh thần. Bạn học viên liền dành gần hết thời gian và tâm sức cho con trai. Cô gần như bị suy nhược tinh thần vì con trai. Cô ấy đã nghe thấy sinh mệnh tà ác đang khống chế con trai mình nơi không gian khác hét to, “Ngươi là phải vậy! Ngươi bị kết án rồi!” Những an bài tàn ác này đã ngăn chở cô thực hiện ba điều và huỷ hoại con trai cô ấy . Đấy chính xác là những gì cựu thế lực mong muốn – chỉ một viên đá giết chết hai con chim.

Một học viên có lần nói với tôi, “Bất kì điều gì căn trở ta thực hiện ba điều đều là các ma chướng trong quá trình tu luyện.” Chúng ta đang đi đến giai đoạn cuối của quá trình tu luyện. Đã đến lúc chúng ta tự hỏi bản thân liệu mình đã hoàn toàn tuân theo các yêu cầu của Pháp và làm tốt Ba Điều với tất cả tâm của mình hay chưa. Tất cả các quan niệm và những chấp trước ngăn chở chúng ta cứu độ chúng sinh đều phải bị loại bỏ. Chúng ta phải nghiêm túc và trang nghiêm đối với quá trình tu luyện của mình. Thiếu nhiệt huyết trong tu luyện sẽ không hoàn thành trách nhiệm của bản thân chúng ta đối với chúng sinh và tạo cớ để cựu thế lực bức hại chúng ta.

Tất cả các hình thức bức hại đều dễ dàng nhận thấy khi so sánh với các hình thức ma nạn sau đây.
Tôi biết một học viên đang trông cháu trai cho con trai. Cậu bé có căn cơ tốt. Từ khi lên hai tuổi, cậu đã rất thích học các sách Pháp Luân Công. Thế nhưng chị học viên này lại thiếu nhiệt tình trong việc tu luyện vì cháu trai. Cứ gần 6 giờ sáng mỗi ngày, cậu bé thức dậy và gây trở ngại cho bà phát chính niệm. Trong ngày, bà càng có ít thời gian để học Pháp và thực hiện Ba Điều vì bà bận bịu với em bé. Nhưng bà đã không nhận ra đó cũng là một hình thức của can nhiễu. Để phù hợp với xã hội người thường, bà tiếp tục bê trễ trong tu luyện của mình.

Nhưng cựu thế lực không dừng ở đấy. Vì bà đã không nhận ra chấp trước của mình, cựu thế lực đã làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Ít lâu sau, con trai bà đã bán chỗ ở của mình và dọn đến sống với mẹ. Bây giờ bà thậm chí còn ít thời gian để học Pháp, tập công và giảng sự thật.
Bà thực sự hoàn toàn chấp nhận vai trò thiết lập bởi cựu vũ trụ. Chẳng phải mục đích của cựu thế lực là hủy diệt bằng cách đưa bà tập trung nhiều vào hưởng thụ thời gian bên gia đình? Cháu trai của bà đến để đắc Pháp, nhưng bây giờ cả hai người đều mất đi cơ hội để tụ luyện bản thân mình do những chấp trước của bà. Bà đã tạo nên những lỗi lầm khủng khiếp nào đây?

Dù những an bài đa dạng và phức tạp, cựu thế lực chỉ có một mục đích: huỷ hoại cuộc sống của chúng sinh! Chúng ta cần sáng suốt về một điều: cứu độ chúng sinh quan trọng hơn việc tu luyện cá nhân rất nhiều. Sư Phụ không thừa nhận bất kì một sự an bài nào của cựu thế lực. Trong “Giảng Pháp tại Hội đèn lồng miền Tây Mỹ quốc 2003”, Sư Phụ giảng chúng ta cần phải nhớ trong tâm:
Tôi là đệ tử của Sư Phụ Lí Hồng Chí. Tôi không muốn những an bài nào khác hoặc không thừa nhận chúng – khi đó chúng không dám làm thế. Như vậy thì mọi thứ có thể được hóa giải. Khi chư vị thực sự có thể làm được như vậy, không chỉ nói mà thể hiện bằng hành động, Sư Phụ nhất định sẽ đứng ra bảo vệ chư vị.” (Giảng Pháp tại Hội đèn lồng miền Tây Mỹ quốc 2003)

Tập trung vào một niệm: Ta cần phải đi theo con đường an bài bởi Sư Phụ và thực hiện ba điều thật tốt. Ta không muốn những an bài nào khác. Chúng ta cần phủ định tất cả những sự an bài của cựu thế lực bằng hành động của mình.

Dù có vấn đề nào đi nữa xuất hiện trong quá trình tu luyện của chúng ta, chúng ta không nên tìm cách giải quyết trên bề mặt. Chúng ta cần vứt bỏ tất cả những suy nghĩ con người. Vượt lên khó nạn và đánh giá chúng dựa trên khung Chính Pháp. Như vậy, bạn có thể xác định được mục đích của cựu thế lực. Cựu thế lực không thể trội hơn chúng ta. Tất cả những gì chúng làm là khai thác những sai sót mà chúng tìm thấy trong quá trình tu luyện của chúng ta. Chừng nào chúng ta còn phân tích tình hình dựa trên cơ sở của Pháp, chúng ta có khả năng nhận biết dàn dựng của cựu thế lực. Do vậy chúng ta cần xác định và loại bỏ những chấp trước từ nền tảng của Chính Pháp. Con đường này sẽ dễ dàng cho ta vượt qua âm mưu chia rẽ và khống chế học viên của cựu thế lực.
Càng gần kết thúc, những khảo nghiệm càng khó khăn và gay cấn sẽ đến với chúng ta. Đó là khảo nghiệm cho người tu luyện khi đối diện với các loại can nhiễu và bức hại với một tâm trí sáng suốt và lí trí, phủ nhận tất cả những an bài của cựu thế lực với những suy nghĩ của thần. Không để lỡ cơ hội tu luyện chỉ đến một lần trong vĩnh hằng này. Tôi chân thành mong muốn các bạn học viên và bản thân tôi trở nên ngày càng trưởng thành và kiên định trong sự tin tưởng của mình và chúng ta sẽ tiến về Viên Mãn khi phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/28/177375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/10/97171.html

Đăng ngày 19-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share